Tracy Nguyễn và lời chúc sinh nhật đến Ngân Khánh

Thùy Linh (TH), Theo 10:41 07/10/2010

Có lẽ sinh nhật năm nay của Ngân Khánh sẽ vô cùng đáng nhớ! <img src='/Images/EmoticonOng/03.png'>

From: Tracy Nguyễn - USA
To: Ngân Khánh - Vietnam
 
Vừa qua, chúng tớ nhận được khá nhiều những lá thư chuyển về cho chuyên mục I.4.U. Quả thật, với tất cả tình cảm của mình, fans luôn biết cách tạo ra những điều thật đặc biệt khiến nghệ sĩ vô cùng xúc động - và hôm nay sẽ là một trong số những lá thư như thế! Tuy nhiên, các bạn lưu ý những "thành phần" khi gửi thư về nhé: đó là nhất thiết phải có hình của bạn, hoặc hình bạn chụp cùng thần tượng và bài viết phải có dấu rõ ràng.
 
"Nằng nặc đòi" chúng tớ phải đăng tải lá thư này vào đúng ngày hôm nay (07/10) để mừng sinh nhật cho ca sĩ - diễn viên Ngân Khánh, cô nàng Tracy Nguyễn hiện đang định cư cùng gia đình tại tiểu bang Colorado - Mỹ này có vẻ rất "quyết tâm" để chúng tớ trở thành "người vận chuyển". Và chúc mừng bạn, bạn đã thành công rồi nhé!!!
 
Bây giờ cùng Happy Birthday Ngân Khánh nào:
 


Dear Ngân Khánh,

           Hello ss Khánh yêu dzấu của em!  Từ xưa đến giờ em chưa bao giờ thần tượng hay lo lắng cho 1 ca nghệ sĩ nào hết.  Nhưng giờ đây em đã có rồi, ss chính là idol duy nhất của em.  Hiện tại, tương lai, và mãi mãi ss vẫn là 1 idol mà em yêu quý va tôn trọng nhất…

            Tuy em chỉ mới biết ss trong vài tháng gần đây thôi, mẹ em đã kể cho em nghe nhiều điều về ss nhưng lúc trước em không quan tâm lắm.  Có 1 ngày mẹ kêu em xem thử video clip “Chỉ Yêu Mình Anh” cảa ss.  Kể từ đó, em đã say mê, yêu thích, và tìm hiểu mọi thông tin về ss.  Em mới biết ss là một người rất cứng cỏi, cá tính, và mạnh mẽ.  Ss trả lời tất cả những bài phỏng vấn rất hay và thẳng thắn.  Em cũng có hoàn cảnh gia đình giống như ss nhưng e không mạnh mẽ và cứng rắn như ss.  Ss đã thay đổi em rất nhiều và cũng chiếm “time” của em không ít.  Từ khi trở thành FC của ss đến giờ, lúc nào em cũng muốn được về Việt Nam để được gặp ss.  Một ngày em nghe những bài của ss hát trên 4 lần, những lúc không vui hay khi rảnh rỗi thì em mở nhạc của ss lên nghe là em vui lại liền.

            Em và ss có rất nhiều điểm giống nhau.  Em không có anh chị em cho nên em luôn ao ước có được 1 người chị, hay 1 người em để tâm sự nhưng không thể nào có được.  Trong thâm tâm em luôn nghĩ ss là “My Real Sister” bởi vì em và ss đều cần 1 ngườii để chia sẻ buồn vui.  Nhưng cảm giác mà ss viết lên tường nhà của ss trên facebook rất giống em.  Nhiều lúc em rất muốn comment lắm nhưng em không thể nói ra được.  Em luôn mong ước và sẵn sàng để được tâm sự cùng ss.

            Em viết lá thư này theo cảm hứng sau khi coi hình ss chụp với những món quà sinh nhật từ FC và đây cũng là món quà sinh nhật em tặng cho ss.  Tuy món quà chỉ là những lời tâm sự và chia sẻ mà thôi, nhưng em tin là ss sẽ hiểu được tấm lòng của em dành cho ss.  Em rất muốn mua một món quà nho nhỏ để tặng cho ss nhưng vì em sống ở nướcc ngoàii, gia đình em đi làm hết, không ai chở em đi mua quà nhưng nếu mua được thì cũng không gửi về cho ss được.  Tại vì em sống ở khu của người mỹ còn cho gửi quà về Việt Nam thì ở tận khu cho Vietnam, xa lắm!  Cho nên rất khó khăn. 
 
Em hy vọng là sẽ không có gì thay đổi để hè năm sau được về Việt Nam chơi.  Nếu về được thì cho dù bận rộn hay bất tiện đến đâu, em cũng phải đi xem ss diễn để chính tay mình tặng quà cho ss và chụp hình với ss.  Có nhiều lúc em comment trên tường nhà ss mà không thấy ss trả lời, em có chút xíu buồn.  Nhưng suy nghĩ lại ss quá bận rộn và hy sinh nhiều cho nghệ thuật thì em hết buồn.  Em luôn luôn ủng hộ ss hết mình và lúc nào cũng sẵn sàng để được chia sẻ vui buồn cùng ss.  Em chúc ss luôn thành công và may mắn trên đường đời.
 
Always love my Idol,
Tracy Nguyen (Nhi Truong)
 
 
Vậy là món quà tuần này đã được "lên sóng". Với tất cả tình cảm chân thành nhất, chúng tớ chúc mừng ca sĩ - diễn viên Ngân Khánh, không phải vì hôm nay là sinh nhật của chị ấy, không phải vì chị ấy nhận được quà, mà là vì chị ấy có được những tấm lòng như thế này hướng về. Làm nghệ sĩ - còn mong chờ gì hơn?
 
 
Cùng chờ đợi xem tuần sau, món quà và nghệ sĩ nào sẽ là "thành viên" tiếp theo của chuyên mục I.4.U nha mọi người!!!
 
Chuyên mục "Tôi dành cho Bạn - I.4.U" - Chuyển tải những món quà tinh thần, tình cảm của mình đến xì ta yêu thích
 
Bạn có muốn những món quà ý nghĩa, những tình cảm đặc biệt của mình gửi đến Super Junior, BoA, SNSD, Đan Trường, Đông Nhi... được đăng tải trên Star?
 
Thế thì còn chần chờ gì nữa, hãy gửi mail về cho chúng tớ theo địa chỉ: star@kenh14.vn 
 
- Những tình cảm mà bạn muốn gửi đến các xì ta thông qua các món quà ý nghĩa: một đoạn clip hay, một món quà "made by fans", hoặc một lá thư, một lời chúc mừng đặc biệt...
 
- Một tấm hình của bạn hoặc hình ảnh mà bạn chụp chung cùng thần tượng của mình.
 
- Nhớ thông tin cá nhân và số điện thoại của bạn để chúng tớ liên hệ nhé!
 
Thân mến