Tạ Đình Phong khóc khi nói về vợ là nhờ... thuốc nhỏ mắt??

Cách Cách (TH), Theo 00:01 29/06/2011

Trang Huanqiu cho rằng, <a href="http://kenh14.vn/c1/20110626083033820/ta-dinh-phong-toi-va-truong-ba-chi-van-yeu-nhau.chn" target="_blank">pha mùi mẫn với những lời tâm sự nước mắt của Tạ Đình Phong vừa qua</a> thực ra chỉ là màn đóng kịch của nam diễn viên xuất sắc này mà thôi.

Ngày 26/6, Tạ Đình Phong lần đầu tiên xuất hiện trong buổi họp báo phim Khách sạn thần tài và thừa nhận hôn nhân rạn nứt. Trong buổi phỏng vấn này, Tạ Đình Phong còn không cầm được nước mắt khi nói về Trương Bá Chi và hai con. Tuy nhiên, trang Huanqiu khẳng định những người thân của Tạ Đình Phong đều không tin vào câu chuyện này.


Tạ Đình Phong rơm rớm nước mắt và hình ảnh này trở thành trang nhất trên các báo
nhưng đó chỉ đơn giản là hiệu quả do thuốc nhỏ mắt đưa lại?

Một số nguồn tin từ bạn bè của Tạ Đình Phong cho hay, trước giờ họp báo, Tạ Đình Phong đã đứng cả tiếng trước gương trong phòng thay đồ để luyện tập nét mặt. Không chỉ thế, nam tài tử này còn tra thuốc nhỏ mắt khiến cho đôi mắt rơm rớm như sắp khóc. “Anh ấy đã tập khá kỹ và thêm cả thuốc nhỏ mắt để đôi mắt trông buồn hơn. Có vẻ như anh ấy đã chuẩn bị mọi thứ thật sự hoàn hảo”, nguồn tin này nói.

Trang Huanqiu còn trích lời một người thân với Tạ Đình Phong: “Sau khi họp báo xong, cậu ấy còn nói với tôi rằng tuyên bố về tình yêu với cô ta (Trương Bá Chi) chỉ đơn giản là nói thôi. Chẳng có ý nghĩa gì cả”.




Có phải bài diễn thuyết dài hơn 4 phút của anh là một vở kịch với dư luận?

Giới truyền thông tỏ ra khá tin tưởng vào nghi vấn tài tử nổi tiếng sử dụng thuốc nhỏ mắt để khóc. Vì trước đó trong năm 2008 khi quay bộ phim Nhân chứng cần phải thực hiện một cảnh quay khóc, Tạ Đình Phong từng phải sử dụng thuốc nhỏ mắt. Theo anh lý giải, đó là bởi mắt của anh bị tổn thương tuyến lệ nên khó có thể khóc được.

Trước tin tức này, nhiều cư dân mạng đã để lại lời nhắn: "Tôi thật sự mông lung với nhiều tin tức. Thật giả lẫn lộn", "Thật khó phân biệt quá. Thông tin về gia đình họ ngày càng trở nên khó hiểu"...