Phải chăng dư luận đang quá khắt khe với Công Vinh?

Haha, Theo 00:00 01/09/2011

Với những gì đã làm được cho bóng đá nước nhà, liệu CV9 có đáng phải nhận những lời lẽ cay nghiệt từ người đời?

Câu chuyện Công Vinh trở lại thành Vinh ngày HN T&T thi đấu cho SLNA chắc hẳn khiến không ít người trăn trở. Trước ngày trở về, một bài báo đăng tải thông tin Công Vinh đăng đàn trả lời về chuyện sẽ ghi bàn vào lưới SLNA. Tất nhiên, Công Vinh đã lên tiếng ngay sau đó để đính chính những thông tin “lá cải” ấy. Tuy nhiên, cái thông tin người con xứ Nghệ tự tin khẳng định ghi bàn vào lưới CLB đã làm nên tên tuổi của mình khiến nhiều CĐV SLNA chạnh lòng. Khỏi phải nói, họ dành “ưu ái” cho Công Vinh nhiều như thế nào.
 
Công Vinh bị CĐV SLNA mạt sát trong buổi tập trước trận "chung kết" V-League 2010/2011 (ảnh: giaoduc.net.vn)

Trong buổi tập nhẹ làm quen sân, hàng trăm CĐV SLNA đã vào xem hai đội tập luyện, và tặng cho cả tiền đạo của HN T&T một bát “cháo chửi”. Ngày xưa Công Vinh đã từng được tung hô như một người anh hùng thế nào thì giờ đây anh cũng nhận được bấy nhiêu sự mạt sát. Xét cho cùng, liệu các CĐV SLNA đã cư xử đúng mực với Công Vinh – một người con xứ Nghệ?

Là một cầu thủ chuyên nghiệp, việc đầu quân cho một CLB khác là điều khó tránh khỏi khi cầu thủ có tài, có tham vọng và cũng cần kiếm sống. Nhất là khi Công Vinh cũng đã “trả ơn” cho CLB khi thi đấu trong màu áo SLNA khá lâu. Và đã là cầu thủ chuyên nghiệp, khi quyết định đầu quân cho CLB nào thì phải cống hiến hết mình vì thành tích của CLB chủ quản. Không có chuyện vị tình thân hay nương nhẹ tay cho “chiến hữu”. Trong đá bóng, điều này cũng chẳng khác bán độ là mấy. Bởi vậy, kể cả trên thực tế Công Vinh có phát biểu sẽ quyết tâm ghi bàn vào lưới SLNA cũng chẳng có gì đáng trách.
 
Công Vinh là một trong số ít tiền đạo Việt luôn thi đấu xuất sắc tại V-League (ảnh: dantri)
 
Cả nửa mùa giải Công Vinh phải nghỉ vì chấn thương tai ác, nhưng khi nửa cuối mùa giải trở lại trong màu áo HN T&T, Công Vinh vẫn xuất hiện trong top những nội binh ghi bàn nhiều nhất. Trên tuyển, Công Vinh cũng đã phần nào khiến HLV Falko Goetz hài lòng với phong độ chói sáng ở vòng loại WC 2014. Chỉ một cầu thủ có khả năng và một khát khao cống hiến cháy bỏng mới có thể lấy lại phong độ trong thời gian ngắn như vậy.
 
Hình ảnh đẹp của CV9 tại trận chung kết AFF Cup 2008
 
Cuộc sống bên lề của Công Vinh không biết có đáng trách hay không. Nhưng xét cho cùng, cầu thủ đánh giá bởi phong độ thi đấu trên sân cỏ. Vả lại Công Vinh chưa bao giờ dính vào scandal về đạo đức nghề nghiệp hay lối sống không lành mạnh. Anh là một trong số ít những cầu thủ có tiếng “lành”, không chơi bời quá trớn. Có chăng, lí do để người ta bới móc, mạt sát Công Vinh là vì anh có một cô người yêu xinh đẹp, sexy, nổi tiếng và cũng nhiều tai tiếng. Cái người đời khó chịu với Công Vinh là vì anh tài năng, anh lại kiếm được nhiều tiền, có xe đẹp. Với những gì Công Vinh đã cống hiến, liệu anh có đáng bị nhận những chỉ trích như vậy?
 
Xe đẹp...
 
... và bạn gái xinh làm CV9 mất điểm trong mắt một số fan?
 
Còn nhớ Công Vinh đã từng tâm sự: “Biết mình không phải có khả năng bẩm sinh, nhưng tôi rất chăm chỉ tập luyện. Những động tác kĩ thuật khó tôi tập đi tập lại cho đến khi thành thục mới thôi. Hồi còn tập đội trẻ SLNA, tôi nhìn những anh lớn thể hiện động tác khó. Cả trưa nắng tôi bỏ cơm, ở sân tập đúng động tác đấy. Rồi cuối cùng tôi cũng thành công. Tôi nghĩ nếu mình có quyết tâm, có cố gắng và chí cầu tiến, điều gì mình cũng có thể làm được”.
 
Vậy mới thấy để có được thành công như ngày hôm nay, Công Vinh đã phải hi sinh và cố gắng như thế nào. Cầu thủ không phải là cái máy chạy, phong độ có lúc thế này, có lúc thế kia. Để duy trì được phong độ, họ phải cố gắng rất nhiều.
 

Thời gian gần đây, báo chí liên tục nhắc đến bản hợp đồng triệu đô của Công Vinh. Tuy nhiên đúng là báo chí “đi trước và phán đoán” rất nhiều trong khi chính người trong cuộc vẫn chưa biết mình đi đâu về đâu. Hiện tại, Công Vinh chia sẻ: “Tôi sắp hết hợp đồng với Hà Nội T&T, hiện tại tôi chuẩn bị là cầu thủ tự do, chưa biết đi đâu về đâu”. Nhiều người “tung hô” Công Vinh là “cao thủ làm giá” khi cố tình nói mập mờ để các CLB khác có cơ hội nhảy vào “đấu giá” chữ kí của anh. Tuy nhiên, đây chẳng phải chuyện phạm pháp gì, Công Vinh hoàn toàn có quyền có được bản hợp đồng triệu đô nếu CLB mua anh cảm thấy xứng đáng!