"Gà" Bi (Rain) - Lee Joon chỉ ngủ... 40 phút một ngày!

Joey(Theo AK), Theo 13:47 07/11/2010

Chính vì thế mà anh chàng đã nhiễm chứng rối loạn và mất ngủ khi mới ở độ tuổi 22 này. <img src='/Images/EmoticonOng/08.png'>

Mới đây, thành viên "cơ bụng sáu múi" của nhóm nhạc MBLAQ - Lee Joon ( và đồng thời cũng là "gà" của ngôi sao Hallyu Bi (Rain) ) đã có một cuộc phỏng vấn với tờ Newsen. Tuy nhiên, chưa kịp "zoom" vào sự nghiệp của anh cùng nhóm nhạc, phóng viên Newsen đã dồn dập hỏi về tình hình của anh chàng hiện tại. Lý do là: Nhìn Lee Joon quá mệt mỏi!


Lee Joon

Lee Joon mỉm cười và tiết lộ với tờ báo này rằng anh chỉ được ngủ đúng 40 phút trong một ngày, anh chàng còn vô tư: "Tôi ổn cả, tôi đã quá quen với cuộc sống này rồi".

Cũng phải, Lee Joon là thành viên nổi bật nhất MBLAQ với nhiều hợp đồng quảng cáo solo, từng đóng phim Hollywood cùng Rain, rồi liên tục xuất hiện trên các chương trình truyền hình vì tài ăn nói và tính cách hài hước. Gần đây nhất, Lee Joon cũng tham gia dự án truyền hình lớn Jungle Fish 2, rồi MBLAQ cũng phải thu âm album mới khiến cho Lee Joon cứ thế mà "mở mắt cả ngày".


Ngủ dường như là một điều "xa xỉ" đối với Lee Joon


Anh chàng cũng từng bị bắt gặp ngủ gật hồi còn đi học

Đến đây, phóng viên "kể tội" anh chàng khi tham gia chương trình của nam diễn viên Kim Soo Ro đã không kiềm chế được và ngủ gật. Sau đó, mọi người đã chỉ trích anh chàng quá vô tâm và hời hợt, và việc Lee Joon trượt đại học (theo một số người ác ý) là... đáng. Lee Joon chỉ biết đáp lại: "Tôi không có thời gian để nghỉ. Tôi biết việc học là quan trọng nhưng tôi không thể làm điều đó. Trong suốt thời gian quay phim tôi bị rối loạn cơ thể nghiêm trọng, lịch trình của chúng tôi cũng đã phải sắp xếp lại."



Anh cũng thẳng thắn: "Mọi người vẫn thường có xu hướng lên án người khác khi mới nhìn vào bề ngoài. Chúng tôi phải tập luyện rất muộn vào ban đêm trong mỗi ngày, chúng tôi đã nỗ lực cho những mục đích chung mà người khác không nhìn thấy".

Được biết, hiện tại Lee Joon đã mắc chứng mất ngủ dài hạn và nếu vẫn cứ phải làm việc "quần quật" như vậy quả là tai hại.