Bi (Rain) bị Hàn kiều tại Mỹ kiện... vay tiền đánh bạc không trả!

Joey(TH), Theo 13:51 18/10/2010

Người đàn ông này đã đâm đơn "tố" ngôi sao Hallyu đã vay 150 ngàn đô từ tận 2007 đến giờ không trả.<img src='/Images/EmoticonOng/09.png'>

Rất nhiều scandal không đáng có đã "đổ dồn" lên đầu ngôi sao Hallyu Bi (Rain) trong khoảng thời gian gần đây. Từng bị nghi thua bạc rất nhiều, "biển thủ" công quỹ và mới đây nhất, một thông tin cực "sốc" về anh chàng này: Một Hàn kiều sinh sống tại Mỹ đã đâm đơn kiện "hoàng tử một mí" vì tội vay 150 nghìn đô la từ tận... 2007 mà đến giờ vẫn "im thin thít".



Theo lời của Andrew Kim (28 tuổi) - tên của Hàn kiều nói trên, Rain đã vay một số tiền không nhỏ là 150 nghìn đô từ anh ta vào tháng 6 năm 2007 và " Ba năm đã trôi qua, nhưng cậu ấy (Rain) vẫn chưa hoàn trả lại tiền cho tôi".

Tờ Sports Chosun đã quyết định gặp Andrew Kim cùng luận sư riêng của anh này, kết quả là nhiều thông tin đã được khám phá. Được biết, Andrew Rain từng là những người bạn thân thiết do cùng độ tuổi và hoàn cảnh. Họ gặp nhau lần đầu tiên tại Las Vegas hồi tháng 12/2006. Thế mạnh của Andrew là các ngành công nghệ điện tử, còn Rain là giải trí nên họ cũng từng dự định kết hợp với nhau để làm kinh doanh. Tuy nhiên, mối quan hệ bạn bè này cũng không kéo dài.


Đơn kiện của "bạn thân một thời" với chàng Rain

Vị Hàn kiều này cũng tiết lộ: "Rain rất thích Las Vegas. Bất cứ khi nào cậu ấy tới Mỹ đều đề nghị tôi tới Las Vegas để "giải sầu". Lúc đó, Rain sẽ sử dụng máy bay riêng của mình, nếu không thì sẽ là một chiếc limo hạng sang để tiện cho việc di chuyển. Tôi đã từng thấy Rain đánh bạc, cậu ấy bắt đầu chơi và thắng 1000 đô đến 2000 đô, nhưng sau đó lại thua từ 5000 đô đến 10.000 đô. Cái ngày mà tôi cho cậu ấy vay tiền, Rain thua rất nhiều vì trò đỏ đen..."

Anh này còn thêm: "Vì biết Rain không phải là một người thiếu tiền. Cậu ấy là một ngôi sao và cậu ấy đã hứa với tôi sẽ hoàn trả toàn bộ sau khi buổi biểu diễn của cậu ấy kết thúc..." Có lẽ, vì thời gian đã trôi qua quá lâu mà Rain thì vẫn chưa "hồi đáp" lại nên Andrew bất đắc dĩ đã phải đâm đơn kiện chính người bạn của mình.



Trước thông tin gây xôn xao khắp các mặt báo này, và ắt là sẽ ảnh hưởng tới tên tuổi của chàng "Mưa", những đại diện của công ty anh - J Tune đã lên tiếng phản bác kịch liệt.

Ông Jo Dong Won - giám đốc điều hành công ty J Tune của Rain khẳng định: "Đầu tiên, tôi xin dám chắc rằng câu chuyện về việc Rain nợ tiền không trả hoàn toàn là hư cấu bịa đặt. Ở Mỹ, người đi kiện có thể nói bất cứ điều gì mà họ muốn. Chẳng có điều nào trong việc này là sự thật cả!"


Khi được hỏi về việc có hay không việc Rain đánh bạc ở Las Vegas, ông nói: "Chúng tôi không hề phủ nhận chuyện Rain tới Las Vegas. Nhưng hãy lấy thử một ví dụ nhé, Rain sử dụng 1000 đô trong 1 tuần tại đó, liệu có phải là để chơi bạc??"

Riêng luật sư của Rain, ông Daniel Park cũng nói rằng sự thật cuối cùng sẽ chỉ có tòa án mới quyết định được. Rain không hề ngần ngại đối mặt với người đâm đơn trước tòa để làm sáng tỏ vụ việc này.