Cảm động những câu chuyện tìm người thân qua mạng của sao

, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 20/11/2014

Các ngôi sao nổi tiếng đã nhờ sự trợ giúp của cộng đồng mạng để tìm người thân bị mất tích.

Đàm Vĩnh Hưng

Cách đây không lâu, trên Facebook cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng đã đăng một status khá dài kể lại một số chuyện trong quá khứ của gia đình mà anh chưa từng tiết lộ. Theo lời kể của Mr.Đàm, bố anh là người khá đào hoa nên đã có thêm một người vợ bé và sinh cho ông 2 đứa con sinh đôi. Vì một số lí do mà cả hai đều bị thất lạc (một trong hai người đã liên lạc được) nên hiện nay Mr.Đàm muốn nhờ "sự màu nhiệm" của Facebook để có thể tìm lại được người em trai tên Hoàng còn lại đang bị thất lạc.

Cảm động những câu chuyện tìm người thân qua mạng của sao 1
Đàm Vĩnh Hưng đăng đàn Facebook tìm lại người em trai của mình

Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ trên Facebook: "...Ba tôi là người đàn ông đào hoa lắm! Ông có nhiều phụ nữ si mê. Sinh em gái tôi ra là ông đã có vợ bé rồi (chắc là quen vào lúc má tôi gần sinh nhỏ Hạnh). Thế là anh em tôi có thêm em ngang hông nữa!...

...Rồi trong một đêm Trung thu người làm dẫn hai đứa đi coi múa lân thế là đã bị lạc mất một đứa... cả nhà bên đó đi tìm nháo nhác. Cô Minh thì khóc lóc muốn phát khùng, ba tôi thì chạy tán loạn gửi gắm khắp nơi bạn bè và đệ tử tìm giúp...

...Tất cả anh em tôi đều lót chữ Minh và mang họ Huỳnh. Bây giờ thì chỉ biết cầu nguyện và thật mong phép lạ sẽ xảy ra! Xin gửi niềm hy vọng này vào Facebook nhiệm màu nhé, rồi Hưng sẽ quay video bỏ lên Youtube và các trang mạng nào có thể nữa, nhờ thêm sự giúp sức của các fan, bạn bè đang theo dõi Facebook của Hưng và trang web của Hưng chia sẻ câu chuyện này đến với bất kỳ sự quen biết nào của các bạn dùm Hưng nhé!

Nếu có ai đó trên thế giới này nhìn thấy người đàn ông nào khoảng 40 tuổi có khuôn mặt y như thế này (giống anh Hòa) xin hãy kết nối và liên lạc với Hưng qua trang Facebook hoặc website. Xin hậu tạ, hậu tạ. Hưng biết là người giống người và sẽ có nhiều điều xảy ra nhưng Hưng sẽ không bỏ qua bất kỳ trường hợp nào! Hoàng ơi! Em ở đâu?".

Cảm động những câu chuyện tìm người thân qua mạng của sao 2
Đàm Vĩnh Hưng và người em trai cùng cha khác mẹ tên Hòa

Ngay sau khi thông tin này được Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ trên Facebook đã có rất nhiều lượt like, share và comment. Tất cả đều đồng cảm với nam ca sĩ và hy vọng anh sẽ sớm tìm được người thân của mình như nhiều trường hợp khác.

MC Anh Tuấn

Tháng 9 năm nay, MC Anh Tuấn đã bất ngờ đăng tải một status khá dài nói về niềm vui khi tìm người thân thành công sau 24 năm thất lạc nhờ Facebook. Theo chia sẻ của MC Anh Tuấn, người thân thất lạc của gia đình chính là người em kết nghĩa với bố anh. Mọi người bị mất liên lạc khi gia đình người chú sang Nga làm ăn. Tuy nhiên, chính nhờ những bức ảnh trên Facebook cá nhân mà lại giúp MC Anh Tuấn tìm được con trai của chú.

Cảm động những câu chuyện tìm người thân qua mạng của sao 3
MC Anh Tuấn chia sẻ niềm vui khi tìm được người thân sau 24 năm thất lạc

Đoạn chia sẻ có nội dung như sau: "Hôm nay nhiều cảm xúc nên xin được viết status hơi dài một chút, chuyện là thế này:

Mọi người cứ nói gần đây mình hay chụp Selfie, nhưng cũng chính nhờ những bức Selfie này mà một điều kỳ diệu đã đến với gia đình mình...

24 năm trước, người em kết nghĩa duy nhất của bố mình mang cả gia đình sang Liên Xô và thất lạc hoàn toàn từ đó. Hàng năm bố vẫn nhắc đến chú với một nỗi buồn trong ánh mắt, "chẳng biết chú lưu lạc nơi đâu, cuộc sống thế nào, không biết còn hay mất..." bố nói. Nhìn bố mình rất thương, chỉ nghĩ không biết nghề làm báo của mình có khi nào lại tìm được manh mối về chú như một số chương trình truyền hình của Đài đã làm. Nhưng rồi, năm này qua năm khác, mình vẫn bất lực vì chú không có người thân ở Việt Nam. Ký ức về chú tưởng chừng như sẽ được bố nhắc đi nhắc lại mỗi năm, khi mà bố và chú đều thêm 1 tuổi thì tia hy vọng để 2 anh em tìm được nhau càng trở nên mong manh hơn bao giờ hết...

Cảm động những câu chuyện tìm người thân qua mạng của sao 4
Chính nhờ những bức ảnh trên Facebook cá nhân đã giúp anh tìm được người thân

Thế rồi cái ngày khởi đầu cho điều kỳ diệu cũng đến khi có 1 người bạn trên Facebook của mình nhắn tin rằng có cô nào đó khen ảnh của anh và nói là bạn của gia đình. Mình cũng chỉ nghĩ chắc gia đình có bà con nào mới lập Facebook và vào để add, sau khi add mình cho bố mẹ xem để biết là họ hàng thế nào. Nhưng bố mẹ đã thực sự bất ngờ khi đó chính là người duy nhất biết tin tức về chú. Từ đó qua Facebook, mình tìm được cậu con trai của chú...

Và cái ngày mong chờ nhất của bố mình trong bao năm đã đến, chú gọi điện từ Ukraina về, và sau đó là skype. Nhìn bố và chú sau 24 năm và bao khó khăn đã tìm được nhau mà mình hiểu mọi giá trị vật chất lúc này chỉ là số 0, nhường chỗ cho những cảm xúc, những tình cảm, sự bất ngờ và mừng phát khóc của cả gia đình mình. Bố và chú ngồi ôn lại những khó khăn khi đi tìm nhau. Khi chú bệnh nặng tưởng không qua khỏi đã nói với cậu con trai: "Bố chỉ có điều chưa làm được là không tìm được bác", nhưng rồi trời vẫn thương và cho chú qua khỏi, để hôm nay 2 anh em được nhìn thấy nhau, được kể cho nhau về cuộc sống của họ trong suốt thời gian xa nhau...

Vài tiếng, thậm chí là vài ngày để họ có thể kể hết 24 năm là quá ít, chính vì vậy mà nhìn 2 ông, ông thì hơn 80, ông thì gần 80 cứ ngồi trước cái máy tính cười cười, khóc khóc không chịu dứt ra, mắt mình hơi cay nhưng lại mỉm cười, cười vì nhờ mình mà bố và chú tìm được nhau, cười vì trong bao năm mình cứ nghĩ đi tìm các manh mối là con người chứ không hề ngờ được chính yếu tố công nghệ mới là phần quan trọng nhất trong câu chuyện này. Mình thầm cảm ơn anh Mark (Facebook), anh Janus và Niklas (Skype), người bạn đã nhắn tin cho mình..., tất cả những con người đó đều góp phần vào điều kỳ diệu của gia đình mình hôm nay.

Và cuối cùng, xin được cảm ơn chính những tấm ảnh Selfie vui vẻ với các bạn bè của mình, để từ đó điều tưởng như không thể đã trở thành sự thật...

Hãy tiếp tục Selfie mọi lúc mọi nơi hỡi các bạn của tôi, biết đâu một ngày, các bạn cũng sẽ được thấy những điều kỳ diệu...".

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung

Năm ngoái, trên trang cá nhân của Nguyễn Văn Chung đã xuất hiện những thông tin về người cháu bị lạc tại nhà sách Lê Lợi - TP.HCM. Anh tâm sự: "Cháu gái của Chung - Suri (tên thật Đoàn Vũ Kim Anh), 3 tuổi, vừa đi lạc tại Nhà sách Lê Lợi, Q.1, TP.HCM. Khi đi, bé mặc áo đầm hồng. Bé cao khoảng 90cm, nặng 13kg. Cầu xin mọi người ai thấy bé ở đâu vui lòng gọi điện thoại số 01212.167.217 thông báo cho Chung gấp. Xin chân thành cám ơn mọi người".

Ngày 28/2 cùng năm, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã thông báo tin vui về việc gia đình anh đã tìm được bé Suri. Anh ghi trên trang cá nhân của mình: "Ơn Trời, cuối cùng cũng liên lạc được với Suri rồi. Xin cám ơn tất cả mọi người, xin cám ơn nhiều lắm. Suri được 1 cô thấy đi lạc dắt về nhà, và đọc được tin đăng trên báo nên vừa gọi cho Chung. Xin cám ơn cô, người tốt bụng. Đây sẽ là một bài học để đời cho mẹ của Suri".

Cảm động những câu chuyện tìm người thân qua mạng của sao 5
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và cháu gái

MC Thảo Vân

Tháng 4 năm ngoái, trên facebook cá nhân của MC Thảo Vân bất ngờ đăng status với nội dung mong mọi người giúp đỡ tìm bố. Cô viết: "Mọi người ơi, sáng nay ba tôi đi chơi quanh nhà nhưng không thấy về. Mọi khi có tờ giấy trong túi áo ghi địa chỉ nhưng ông thay áo lại bỏ ra rồi. Tìm mãi không thấy ông đâu. Bạn nào ở xung quanh khu vực Nhân Chính, Làng Sinh viên, Hoàng Đạo Thúy, Lê Văn Lương. Nếu thấy ông làm ơn liên hệ 01682704381. Làm ơn làm ơn làm ơn..."

Cảm động những câu chuyện tìm người thân qua mạng của sao 6
MC Thảo Vân lo lắng khi không tìm thấy bố

Thông tin MC Thảo Vân nhờ tìm bố đi lạc sau khi đăng tải trên mạng xã hội đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của mọi người. Và đến đầu giờ chiều cùng ngày, Thảo Vân thông báo tin vui: cô đã tìm được và đón bố về nhà. MC Thảo Vân viết: "Tin rất vui! Cám ơn tất cả bạn bè đã quan tâm, động viên Vân. Đúng là khoảng thời gian đáng sợ khủng khiếp, nhưng đã qua rồi, ơn trời phật. Ông đã được một người dân tốt bụng đưa vào Đồn Công An phường Trung Mỗ, Từ Liêm. Vân vừa đón ông về. Ông mạnh khỏe, và vẫn tươi tắn bảo đi chơi như thế rất thích... Chao ôi... Cám ơn tất cả các bạn rất rất nhiều...".

Lê Thúy

Tháng 9 năm ngoái, trên Facebook cá nhân của Lê Thúy đã đăng tải dòng chia sẻ đầy lo lắng khi không tìm được anh trai vừa bị tai nạn giao thông. Theo chia sẻ của chân dài Vietnam's Next Top Model, anh trai cô bị tai nạn ở gần cầu Thủ Đức - TP.HCM. Và sau đó được người dân đưa đến bệnh viện nhưng lại không cung cấp địa chỉ ở đâu khiến cô và cả gia đình mất cả đêm đi hết các bệnh viện không thấy.

Cảm động những câu chuyện tìm người thân qua mạng của sao 7
Lê Thúy tìm anh trai bị tai nạn giao thông

"Cả nhà ơi..!!! Thúy có việc nhờ đến cả nhà! Nhà mình có bạn nào ở Thủ Đức không cho Thúy hỏi chút! Tối quá tầm lúc 21 giờ có 1 vụ tai nạn ngay gần cầu Thủ Đức!! Là người nhà của Thúy từ tối hôm qua đến giờ Thúy không biết anh mình đang ở trong bệnh viện nào vì lúc tai nạn anh ý được người dân đưa tới bệnh viện. Điện thoại anh ý thì được 1 người dân giữ và có ý cho chuộc lại điện thoại. Nhưng không hề cung cấp cho Thúy và gia đình bệnh viện mà anh Thúy  đang cấp cứu! Đêm qua Thúy đã đi hết những bệnh viện lớn ở Thủ Đức cũng như quận 9 mà không có bệnh viện nào cấp cứu ca tai nạn đó hết!

Cả nhà có ai ở dưới đó có thông tin gì về vụ tai nạn tối qua vui lòng giúp Thúy báo tin với nhé! Thúy và gia đình xin chân thành cảm ơn!!!" - chân dài lo lắng viết.

Mark Villarosa

Năm 2012, ca sĩ người Anh Mark Villarosa và gia đình đã nhờ đến sự hỗ trợ của cộng đồng mạng để tìm kiếm người thân bị mất tích ở TP.HCM.

Được biết, người mất tích là ông Edwin de la Cruz (47 tuổi), còn được gọi là Bong, ông là cậu của ca sĩ Mark Villarosa. Anh chia sẻ trên Facebook và báo chí rằng, ông Bong cùng với mẹ và chị đã đi thăm một người thân ở Campuchia, sau đó đến Việt Nam bằng đường bộ. Ông mất tích khi đang chuẩn bị trở về Philippines.

Cảm động những câu chuyện tìm người thân qua mạng của sao 8
Trang Facebook tìm kiếm ông Bong (người thứ hai từ phải qua)

Một người thân của ông Bong tại Việt Nam cho biết thêm ông Bong và người thân đã đến Việt Nam vào khuya ngày 19/4/2012. Đến 4 giờ sáng hôm sau, ông Bong không ngủ được nên đã uống rượu. Sau đó, ông rời khỏi khách sạn và mất tích.

Mark Villarosa đã làm một đoạn clip và lập trang Facebook "Filipino Family Man Missing in Vietnam - Edwin "Bong" De La Cruz" để kêu gọi cộng đồng mạng hỗ trợ tìm kiếm ông Bong.

"Chúng tôi rất mong sự phổ biến của mạng xã hội sẽ giúp tìm ra ông một cách nhanh chóng. Mỗi người một tấm lòng. Hãy giúp đỡ chúng tôi bằng cách chia sẻ video, cập nhật thông tin mà bạn biết trên trang Facebook này và chia sẻ nó với mọi người" - ca sĩ Mark Villarosa chia sẻ trên trang ABS-CBN News.

Bà Catherine, người thân của ông Bong sống tại Campuchia, cũng đã đến Việt Nam để tham gia tìm kiếm người thân. Mặc dù không rành đường và không biết tiếng Việt nhưng bà đã được sự giúp đỡ nhiệt tình của người dân địa phương.

Trên Facebook, Catherine chia sẻ: "Dù không biết tiếng Việt nhưng tôi nhận được sự giúp đỡ hết mình từ các nhân viên khách sạn nơi tôi ở tại Việt Nam. Họ đã nhiệt tình gọi điện đến tất cả các bệnh viện tại TP.HCM sáng nay. Chúng tôi sẽ dán thông tin và hình ảnh của Edwin ở nhiều nơi tại TP.HCM. Tôi sẽ thử mọi cách để tìm anh trai mình".