Anh Chung không nhớ tên cha, tên mẹ hay quê quán. Suốt 18 năm qua, anh lang thang ở một xóm chợ thuộc tỉnh Trà Vinh, được bà con quanh đó hết lòng cưu mang, chăm sóc.
Một công dân xã An Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) sau 39 năm bặt vô âm tín, được cho là mất tích, mới đây qua rà soát làm thẻ căn cước công dân, chính quyền địa phương xã An Ninh đã phát hiện công dân này lưu lạc ở miền Nam từ bấy đến nay.
Sau gần 30 năm thất lạc, người phụ nữ ở Hà Tĩnh đã được đoàn tụ cùng người thân. Mặc dù gần 30 năm lưu lạc bên xứ người nhưng bà Lô vẫn nói và nghe được tiếng Việt.
Năm 1990, sau khi vợ chồng Đường Nguyệt Anh và Đặng Chấn Sinh nộp phạt 1.340 NDT (gần 5 triệu đồng tính theo tỷ giá hiện tại), đứa con thứ 7 chưa đầy 1 tuổi đã bị bắt đi. Đến nay, đứa bé không rõ tung tích, thất lạc 32 năm.
Bị bắt cóc khi còn nhỏ, lại phải chứng kiến cảnh mẹ mình bị sát hại dã man, người đàn ông ấy đã ôm bao ký ức đau thương đi tìm lại nguồn cội suốt gần 3 thập kỷ. Ấy thế mà khi được đoàn tụ với bố và em trai, anh cảm thấy cuộc đời còn bi kịch hơn cả quãng thời gian phải lưu lạc nơi xứ người.