Tháng ăn chay Ramadan và nỗi lo của các HLV

Huy Bof, Theo Trí Thức Trẻ 12:06 11/07/2013

Chẳng HLV nào muốn các cầu thủ của mình không ăn gì trong vòng 1 tháng cả.

Ngày nay số lượng các cầu thủ theo đạo Hồi trên thế giới đang ngày càng gia tăng. Điều này đồng nghĩa với việc họ sẽ phải tuân thủ những quy định của tháng Ramadan, tháng ăn chay.

Mỗi năm sẽ có 1 tháng ăn chay khác nhau. Trong suốt một tháng lễ này, tất cả các tín đồ đạo Hồi đều thực hiện nghiêm túc quy định: không ăn, không uống, không hút thuốc... nghĩa là không được đưa bất kể thứ gì vào miệng (kể cả không sinh hoạt tình dục), nhưng chỉ áp dụng vào ban ngày – cụ thể là từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn. Hành động này nhằm luyện cho con người một sự tiết chế, chống những cám dỗ vật chất, để tạo thuận lợi cho việc sau này lên thiên đàng.

Chắc chắn rằng tháng ăn chay là 1 dịp đặc biệt với các tín đồ đạo Hồi để thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với đức tối cao nhưng nó lại không thể khiến các HLV của những cầu thủ này hài lòng. Chẳng ai muốn cầu thủ của mình không ăn gì trong suốt 1 tháng cả. Điều này rất có thể sẽ ảnh hưởng đến thể lực, sức khỏe của họ. Với những cầu thủ quan trọng, nó còn có thể ảnh hưởng đến thành tích chung của cả 1 đội bóng.

Tháng ăn chay Ramadan và nỗi lo của các HLV 1
Mourinho từng phản đối tháng ăn chay này, ông cho rằng nó khiến các cầu thủ suy giảm về phong độ.

Còn nhớ mùa 2008-09, sau nửa giờ thi đấu trận Inter-Bari, Sulley Muntari đã bị HLV Mourinho thay ra với lý do "Ramadan không phải là thời điểm tốt để chơi bóng". Lời phát biểu của "Người đặc biệt" đã gây một phen sóng gió vì các tín đồ sùng đạo hiểu đó như một sự phân biệt, xúc phạm tới nghi lễ thiêng liêng của họ.

Yacine Zerguini, 1 thành viên trong đội ngũ y tế của FIFA lên tiếng bảo vệ tháng Ramadan: “Ăn chay không có hại, thậm chí nó còn mang lại những giá trị to lớn trong cuộc sống. Tất cả các nghiên cứu gần đây chứng minh ăn chay không ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng của các VĐV nếu họ có 1 kế hoạch hợp lý trong suốt tháng Ramadan”.

Trong khi đó, cựu cầu thủ của Tottenham và Sevilla, Frederic Kanoute cũng tỏ ra rất ủng hộ tháng ăn chay, anh cho hay: “Tôi cố gắng tôn trọng đức tin của tôi và làm theo 1 cách tốt nhất có thể. Sự tự tin trong mỗi trận đấu khiến tôi khỏe mạnh hơn. Tôi biết rằng ăn chay không làm suy yếu những người Hồi giáo”.

Tháng ăn chay Ramadan và nỗi lo của các HLV 2
Kanoute chính là 1 tấm gương của "con chiên ngoan đạo".

Tuy nhiên, ngoài những “con chiên ngoan đạo” như Muntari hay Kanoute, vẫn còn có những cầu thủ “lách luật” khi ăn chay không thể giúp họ đạt đủ thể lực cần thiết trong giai đoạn cao điểm của mùa giải.

Mesut Ozil của Real là 1 ví dụ. Tiền vệ người Đức chia sẻ: “Vì công việc, tôi không thể có 1 tháng Ramadan tốt được, tôi chỉ có thể làm điều đó 1 vài ngày trong khi tôi đang đi du lịch. Nhưng trên hết tôi nghĩ việc này là không thể bởi chúng ta cần phải nạp đủ thức ăn để cơ thể có sức khỏe tốt nhất trước những trận đấu căng thẳng”.

Nicholas Anelka ban đầu vẫn nhịn ăn vào ban ngày nhưng rồi "tôi nhận ra tôi thường gặp phải chấn thương sau tháng Ramadan". Ngôi sao người Pháp hiện không còn tuân thủ một cách cứng nhắc nghi lễ này nữa và anh có thể vẫn sẽ ăn sau khi mặt trời lặn. 

Tháng ăn chay Ramadan và nỗi lo của các HLV 3
Ozil không thể tuân thủ theo những quy định ngặt nghèo của Ramadan.

Có thể nói, cho tới giờ, vẫn chưa có bất cứ một tài liệu hướng dẫn nào về vấn đề này. Trong khi ấy, số lượng cầu thủ theo đạo Hồi trên thế giới cứ ngày một tăng lên. Năm nay, tháng ăn chay sẽ bắt đầu từ 10/7 đến 7/8 và rất may mắn nó vẫn còn đang ở trong thời gian nghỉ hè của các cầu thủ nếu không hẳn là những nhà cầm quân sẽ phải đau đầu khi nghĩ đến những "con chiên" trong đội của mình.