Sự mâu thuẫn của ông Miura

Lê Thương, Theo Trí Thức Trẻ 09:06 17/03/2015

Có vẻ như kế hoạch và lộ trình chuẩn bị cho đội tuyển Olympic Việt Nam đang không đi theo đúng hướng của HLV Miura khiến ông phải phá bỏ nguyên tắc từng tuyên bố với truyền thông trước đó.

Những ngày đầu tiên hội quân ở Hà Nội, HLV Miura vẫn mỉm cười dù có tới 5 cầu thủ bị chấn thương. Bởi theo nhà cầm quân người Nhật Bản, điều đó đã nằm trong dự tính và ông vẫn có thể kiểm soát được, không hề đáng lo ngại. 

Số lượng cầu thủ bị chấn thương tiếp tục gia tăng, khiến ông thực sự bắt đầu lo lắng. Lúc này, HLV Miura mới thừa nhận rằng ông không thể hiểu nguyên nhân cầu thủ bị chấn thương như thế, trong đó ông cũng thẳng thắn nói rằng có thể một trong số nguyên nhân ấy đến từ giáo án huấn luyện của ông là giáo án dành cho cầu thủ chuyên nghiệp, trong khi đa phần các cầu thủ mới 19-20 tuổi. 

Lúc này, giáo án huấn luyện của ông Miura đã giảm dần. Các cầu thủ đã không phải 1 ngày 2 buổi tập như những ngày đầu mà chỉ còn xuống 1 buổi, thậm chí thỉnh thoảng ông cho toàn đội nghỉ xả hơi cả ngày. 

Ông Miura từng không hài lòng về vị trợ lý ngôn ngữ. Một người thiếu kinh nghiệm trong phiên dịch bóng đá và khả năng truyền đạt ý tưởng của ông đến các học trò bị đánh giá là không tốt 

Khi vào TPHCM, các phóng viên tiếp tục hỏi về tình trạng chấn thương của đội, ông Miura cũng thừa nhận ông chưa thể biết được tình hình cụ thể như thế nào. Tuy nhiên, có một chi tiết đáng chú ý là ông thầy người Nhật Bản đã đề cập đến bộ phận y tế  khi nói rằng: "Ở Nhật Bản, thông thường khi cầu thủ chấn thương, thì đội ngũ y tế ở CLB sẽ chịu trách nhiệm chữa trị, vì đội ngũ y tế CLB hiểu rõ về cầu thủ cũng như các CLB có hệ thống chăm sóc y tế tốt hơn so với Liên đoàn bóng đá". 

Dẫu vậy, trong tất cả các lần phóng viên hỏi đến chuyện ông có tăng cường, bổ sung cầu thủ hay không thì vị chiến lược gia sinh năm 1963 này không cần suy nghĩ nói ngay câu trả lời là "KHÔNG". Đây là phong cách và nguyên tắc của ông cũng như đa phần các HLV khác, bởi việc bổ sung cầu thủ lên tuyển sẽ làm xáo trộn rất nhiều thứ, trong đó có cả tính công bằng với những cầu thủ đã tập luyện miệt mài cùng đội cả tháng vừa qua khi có người lên đồng nghĩa có người sẽ bị trả về.

Vị chiến lược gia người Nhật đang thực sự phải đối đầu với nhiều vấn đề nan giải

Thế mà, sáng qua ông Miura đã phải thay đổi toàn bộ nguyên tắc ấy khi mà Huỳnh Tấn Tài và Trần Phước Thọ bị chấn thương nhẹ sau trận Uzbekistan khiến đội tuyển Olympic Việt Nam chỉ còn 15-16 cầu thủ có thể ra sân tập luyện. Nhà cầm quân người Nhật buộc phải bổ sung 3 cầu thủ là Văn Long, Đức Huy và Văn Thanh. 

Rõ ràng, việc gọi lên tuyển 3 cầu thủ đồng nghĩa với việc tất cả những cầu thủ bị loại đều là những người bị chấn thương, bởi nếu trường hợp không bị chấn thương, họ sẽ rất khó chấp nhận bị loại khi đã cố gắng tập luyện thời gian vừa qua cùng đội và bị thay thế bởi 1 cầu thủ chưa thể hiện được gì. 

Chỉ còn 10 ngày nữa, đội tuyển sẽ bước vào giải đấu chính thức, thế nên sự bổ sung này cũng là việc vạn bất đắc dĩ khi ông Miura không còn sự lựa chọn nào khác. 

Đến lúc này, ông thầy người Nhật vẫn chưa hài lòng về thể lực của các cầu thủ, còn người hâm mộ chưa hài lòng về lối chơi có phần thiếu kết dính của đội. Vì thế, 10 ngày tới đây sẽ là 10 ngày cực kỳ vất vả của ông Miura.

Có lẽ, kể từ khi sang Việt Nam, bây giờ ông Miura mới thấm thía và thực sự nhận ra sự khác biệt giữa bóng đá Nhật với bóng đá Việt, để ông dần thích nghi và thay đổi. 
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày