"Sát thủ" ngược đãi "linh thú" CLB Atletico Junior trả giá đắt

Lucas, Theo 14:12 04/03/2011

Chẳng ai ngờ, chỉ vì một hành động “nhỡ chân”, hậu vệ Luis Moreno lại phải trả giá đắt đến thế.<img src='/Images/EmoticonOng/06.png'>

Sau khi tung cú đá phản cảm vào một con cú ở trận Deportivo Pereira gặp Atletico Junior, Luis Moreno bỗng dưng trở thành cái tên “hot” nhất làng túc cầu Colombia. Không chỉ bị các fan chỉ trích, bị các thành viên phong trào bảo vệ động vật lên án, cầu thủ 29 tuổi còn nhận được vô số lời dọa giết từ những kẻ lạ mặt.
 
Mang vạ vì nhỡ chân
 
Nghiêm trọng đến mức, Luis giờ chẳng còn dám nghe điện thoại vì: “Cứ cầm điện thoại lên là tôi lại phải nghe những lời đe dọa từ bên kia đầu dây. Cả nhà tôi đều đang lo sợ”. Ai cũng biết cú là linh vật của CLB Atletico Junior, thế nên Luis “mang vạ” cũng là dễ hiểu.
 
Cú là linh vật của CLB Atletico Junior

Họa vô đơn chí, hậu vệ mang quốc tịch Panama còn vừa nhận thêm án treo giò và tiền phạt từ BTC giải VĐQG Colombia. Theo thông báo mới nhất của cơ quan này, Luis Moreno sẽ bị cấm thi đấu 2 trận và phạt 560 USD.

Luis Moreno sống trong sợ hãi vì bị dọa giết

Tất nhiên là trong điều lệ của giải VĐQG Colombia chẳng có luật nào xử các cầu thủ vì tội “đá cú”. Ở đây, BTC cho rằng Luis đã phạm vào tội danh: khiêu khích CĐV. Thông báo kỷ luật có đoạn lý giải: “Cú là biểu tượng linh thiêng của CLB Atletico Junior. Do đó, hành động đá cú trước số đông khán giả của đội bóng này rõ ràng là mang tính khiêu khích.”

Cú chết, Luis khó sống

Được biết, Luis Moreno sẽ không kháng án bởi anh hiểu rằng, kháng án bây giờ có khi còn làm to chuyện hơn. Trong lúc những lời dọa “giết cú đền mạng” vẫn ngày ngày được gửi đến, tốt nhất là nên “án binh bất động”. Hơn nữa, án phạt này so với mức tù 3 tháng mà Luis bị các nhà chức trách Colombia dọa trước đó vẫn còn nhẹ chán.