Rooney bị tẩy chay?

Lucas, Theo 00:01 01/10/2010

Phong độ đi xuống kéo theo dư luận phản đối cùng nhiều thứ bất lợi khác nữa. Dường như tất cả đang chống lại " gã Shrek". <img src='/Images/EmoticonOng/19.png'>

Sau khi vụ chơi bời với gái gọi bị phát giác, Rooney vẫn đang thi đấu như mất hồn. Không chỉ có vậy, anh chàng đang đối mặt với một làn sóng phản đối dữ dội từ dư luận. Quả đúng là “họa vô đơn chí”.
 
Rooney hiện đang là gương mặt đại diện cho rất nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới, trong đó phải kể đến hai gã khổng lồ Nike và Coca-Cola. Tuy nhiên, sau khi vụ scandal sex của anh nổ ra, người tiêu dùng có vẻ không còn mặn mà với những sản phầm do “gã Shrek” quảng cáo. Theo một cuộc khảo sát Marketing mới đây, giá trị thương hiệu của Rooney đã sụt giảm trông thấy.
 
Trang web chuyên tư vấn Marketing là Utalkmarketing.com vừa mới công bố kết quả cuộc điều tra của họ. Cụ thể, tiền đạo số một của MU là một trong những ngôi sao kém nhất trong việc thuyết phục người tiêu dùng mua sản phẩm mà anh là gương mặt đại diện quảng cáo.
 
Rooney đang là gương mặt đại diện cho Nike.
 
Được biết, gần 1.000 trong số 2.000 người được hỏi nói rằng họ sẽ tẩy chay những sản phẩm mà Rooney tham gia quảng cáo. Đây chắc chắn là thông tin khiến những thương hiệu đình đám như Nike, Coca-Cola, Nokia, Ford, EA Sports… phải cân nhắc lại những bản hợp đồng quảng cáo đã ký kết với chân sút 24 tuổi.
 
Rooney đang kiếm được 5 triệu bảng từ hợp đồng với Nike, 1 triệu bảng với Coca-Cola, 300.000 bảng/năm với EA Sports, 5 triệu bảng với nhà xuất bản thiếu nhi HarperCollins. Nếu tất cả những đối tác này đều chấm dứt hợp đồng trong thời gian tới, siêu sao người Anh sẽ mất đi một khoản đáng kể.
 
Ngoài Rooney, “gã trai hư hỏng của nước Anh” Ashley Cole cũng đang chịu chung cảnh ngộ. Ngược lại, dù cũng đang dính vào vụ lùm xùm với gái làng chơi Irma Nici nhưng David Beckham vẫn xếp trong top đầu những ngôi sao có sức hút lớn nhất với người tiêu dùng.
 
“Gã Shrek” đang sống những ngày khốn khổ giống như trong đoạn phim quảng cáo mà anh đã đóng.
 
Cần nói thêm, Rooney đang chịu một sức ép tâm lý rất lớn sau vụ scandal sex vừa qua. Dù đã nỗ lực nhưng anh vẫn chưa hoàn toàn được vợ tha thứ (có tin nói cô vợ Coleen mới chỉ ngủ ở nhà có 3 đêm kể từ khi “làm lành” với Rooney). Phong độ của Rooney lúc này cũng rất nghèo nàn khi từ đầu mùa anh mới chỉ “nổ súng” đúng 1 lần (bàn thắng từ chấm phạt đền vào lưới West Ham). Thi đấu như mất hồn trên sân, R10 còn trở nên lầm lỳ trong phòng thay đồ đến mức những đồng đội cũng phải ái ngại. Đúng là đã đen thì đen đủ đường. Chẳng biết bao giờ Rooney mới thoát ra khỏi tình cảnh bi đát do chính anh gây ra như lúc này.