Rooney bị Coca-Cola trừng phạt

Lucas, Theo 09:58 03/10/2010

Ngôi sao của MU sắp mất đi một khoản thu nhập khổng lồ đấy! <img src='/Images/EmoticonOng/00.png'>

Scandal mua dâm với gái gọi Jennifer Thompson đã mang lại cho Rooney biết bao phiền muộn về mặt tinh thần. Nhưng chưa hết, ngôi sao của MU còn sắp mất đi những khoản thu nhập khổng lồ.

Đúng như dự đoán, sau khi trang web chuyên tư vấn Marketing và kinh doanh là Utalkmarketing.com công bố kết quả cuộc điều tra cho thấy Rooney là một trong những ngôi sao kém nhất trong việc thuyết phục người tiêu dùng mua những sản phẩm mà anh là gương mặt đại diện quảng cáo, Coca-Cola đã chính thức xem xét chấm dứt hợp đồng đã ký kết với “gã Shrek”.
 
Rooney và vợ Coleen trong một quảng cáo cho Coca-Cola.
 
Một nguồn tin ở Mỹ khẳng định rằng giám đốc điều hành của Coca-Cola có trụ sở tại Atlanta quá “kinh hoàng” khi biết những hành vi của Rooney và đã lên kế hoạch loại bỏ hình ảnh của tiền đạo 24 tuổi ra khỏi các chương trình quảng cáo trong thời gian tới. Cụ thể, Rooney sẽ không còn là gương mặt đại diện cho dòng sản phẩm Coke Zero, được quảng bá là không có đường và calo. Đây là một trong những dòng sản phẩm chủ lực của Coca-Cola.
 
Scandal với Jennifer Thompson đang khiến Rooney điêu đứng.
 
Một nhân viên trong nội bộ hãng đồ uống lớn nhất thế giới cho biết: “Các giám đốc điều hành của Coca-Cola đang rất bực mình với những hành vi trong thời gian qua của Rooney. Anh ấy đã tự hạ thấp hình ảnh khi qua lại với gái gọi. Trước đó, Wayne còn tè bậy ngay trên đường phố. Tất cả những điều đó khiến ban giám đốc của Coca-Cola không thể chấp nhận được.”
 
Lẽ ra, hợp đồng trị giá 600,000 bảng/năm của Rooney với Coca-Cola, vốn vẫn còn thời hạn tới năm 2011, đã bị chấm dứt ngay, nhưng do đại diện của Coca-Cola ở London muốn các ông chủ ở Mỹ xem xét lại, nên tới giờ này bản hợp đồng vẫn chưa bị hủy bỏ. Mặc dù vậy, Coca-Cola chắc chắn sẽ không còn dùng gương mặt của Rooney trên các nhãn hàng của Coke Zero bởi họ đã thay đổi toàn bộ nội dung của chiến dịch quảng cáo, và đương nhiên nó sẽ không còn sự tham dự của chân sút người Anh.
 
Hình ảnh của R10 sẽ không còn xuất hiện trên Coke Zero.
 
Hiện tại, chỉ có Coca-Cola ở London vẫn đang xem xét có nên tiếp tục hợp tác với Rooney nữa hay không. Phát ngôn viên của trụ sở này cho hay: “Coca-Cola là một công ty hướng tới sự thân thiện với tất cả mọi người. Chúng tôi đưa Wayne vào các chiến dịch quảng cáo hòng thu hút những người trẻ tuổi, đặc biệt là thanh thiếu niên. Dù vậy, ở thời điểm hiện tại, Coca-Cola không cho rằng hình ảnh của Rooney còn phù hợp. Chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ tốt với cậu ấy nhưng sẽ chỉ sử dụng hình ảnh của cậu ấy trong những dự án nhất định. Chẳng hạn như Coke Zero Street Striker, một giải thưởng về bóng đá do Coca-Cola tài trợ”.
 
Hành động nông nổi đang khiến “gã Shrek” có nguy cơ mất nhiều hợp đồng quảng cáo.
 
Rooney đang kiếm được hơn 2,5 triệu bảng/năm từ việc quảng cáo cho 4 thương hiệu: Nike, HarperCollins, EA Sports và Coca-Cola. Nhiều chuyên gia đánh giá rằng việc Coca-Cola, thương hiệu lớn nhất thế giới năm 2010, lên kế hoạch loại bỏ Rooney có thể sẽ khiến các công ty còn lại cân nhắc việc hợp tác với R10 trong tương lai. Nếu quả đúng như vậy, Rooney chỉ có thể tự trách mình vì một phút ham vui đã khiến anh phải trả cái giá quá đắt về cả tinh thần và vật chất.