Màn trình diễn của Memphis Depay trong trận ra mắt Man United gặp Tottenham.
Ngày khai màn Premier League 2015/16, Man United ra sân trong trận đấu sớm nhất gặp Tottenham. Trái với một chiến thắng hoành tráng như người hâm mộ Quỷ đỏ kỳ vọng, thầy trò HLV Van Gaal phải rất vất vả mới giữ được 3 điểm ở lại Old Trafford.
Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến từ pha đá phản lưới nhà của Kyle Walker ở phút 24. Không ghi bàn và cũng không trực tiếp tham gia vào tình huống này, nhưng tân binh Memphis Depay đã có pha ăn mừng điên cuồng như thể tiền vệ được mệnh danh là “Ronaldo Hà Lan” mới là người đưa bóng vào lưới. Xem lại tình huống, nhiều fan thậm chí còn cho rằng Depay đã có một màn ăn mừng quá lố.
Màn ăn mừng có phần hơi lố của Memphis Depay.
Song có thể hiểu được cảm xúc của Depay, bởi với một cầu thủ 21 tuổi và lần đầu được trải nghiệm không khí cuồng nhiệt trên thánh đường Old Trafford, nó giống như một sự giải tỏa về tâm lý. Có một chút bỡ ngỡ, nhưng Depay đã có màn ra mắt không tệ mặc dù ngôi sao người Hà Lan bị HLV Van Gaal thay ra ở phút 68 nhường chỗ cho Herrera.