Gặp gỡ cô bạn 9x "xì-po" cực "kết" bóng rổ

Kakashi - Ảnh: Xuân Nam, Theo 10:00 26/12/2010

Ấn tượng đầu tiên về bạn gái này là ánh mắt tự tin và vẻ ngoài rất năng động! <img src='/Images/EmoticonOng/03.png'>

 
Profile
 
Vũ Thị Thuỷ
 
Sinh ngày 10/10/1992
 
Hiện nay đang là sinh viên năm nhất trường đại học Công Đoàn - Hà Nội
 
Sở thich: chơi bóng rổ, đọc tiểu thuyết, đi dạo phố cổ và chụp ảnh
 
Biệt danh: Thuỷ “bé”, Bé "máu me"
 
Là thành viên cho CLB bóng rổ nữ VDP (Việt Đức Plus).
 
 
"Bé máu me" đang thực hiện động tác ném bóng rất "pro"
 
Chào bạn, nhìn bạn chơi bóng rất điệu nghệ, có thể "tiết lộ" là bạn bắt đầu chơi bóng từ khi nào không?
 
Mình bắt đầu chơi bóng từ hè năm 2006 và đến nay đã hơn 4 năm rồi. Lúc trước mình không bao giờ sẽ nghĩ rằng mình sẽ chơi bóng đâu, chỉ đến khi gia đình, nhất là mẹ mình cứ chê gầy còm quá nên bắt mình phải đi tập một môn thể thao cho nó phổng phao hơn.  
 
Thế thì vì sao lại là bóng rổ?
 
Ban đầu mình chọn bóng rổ chỉ vì đơn giản mình thấy nó lạ thôi, mà mình cũng muốn chiều ý mama là tập ngay một môn thể thao cho mama vui lòng. Nhưng càng ngày mình càng cảm thấy yêu thích môn thể thao này và bây giờ đã trở thành niềm đam mê của mình rồi đó!
 
Được biết bạn đã từng là đội trưởng cho tuyển bóng rổ nữ của trường Chu Văn An, phải gánh vác trọng trách ấy có khó khăn lắm không?
 
Khi còn chơi cho tuyển nữ Chu Văn An, khó khăn nhất mà mình gặp phải đó là phải tìm cách kết nối tất cả các thành viên trong đội với nhau. Có lẽ do các thành viên trong đội ở nhiều lứa tuổi, nên để mọi người hiểu và phối hợp ăn ý với nhau là một điều rất khó. Nhưng mình nghĩ mình đã làm tốt được điều đó và cho đến ngày hôm nay các thành viên vẫn đang chơi rất thân với nhau.
 
Hỏi nhỏ nhé, vì sao mọi người lại gọi bạn là Thuỷ “bé” thế?
 
Hồi mới chơi cho đội của trường Chu Văn An, mình là người ít tuổi nhất mà!
 
Ngoài ra cái ngoại hình cả chiều cao khiêm tốn của mình (cười) cũng chính là thủ phạm chính đó.
 
Tốt nghiệp trường phổ thông trung học Chu Văn An và trở thành sinh viên của đại học Công Đoàn,mình được biết bạn vẫn tiếp tục chơi bóng và đang là thành viên của clb VDP ( Việt Đức plus) bạn có hay cùng đội tham gia các giải đấu trong thành phố không?
 
Bóng rổ đang rất phát triển trong giới trẻ hiện nay,và các giải đấu ở Hà Nội thì liên tục diễn ra cho các CLB trẻ tham gia để thi đấu cọ sát với nhau, hiện nay đội mình vẫn đang tham gia giải đấu HBL (Hanoi basketball league) được tổ chức tại Hà Nội. Đội chúng mình vẫn đang tiếp tục tập luyện để cạnh tranh cùng các đội bóng khác.
 
Nói về lịch tập, các bạn có lịch tập đều đặn chứ?
 
VDP có nhiều thành viên ở độ tuổi khác nhau, mình là thành viên trẻ tuổi nhất, nhưng cũng có những chị đã ra trường hoặc đi làm nhưng vẫn đam mê chơi bóng, thời gian đề tập là khá ít, nhưng chúng mình vẫn cố dành ra 1 tuần 2 buổi tập chính cho cả đội vào 2 ngày cuối tuần. Ngoài ra nếu có thể sắp xếp công việc, các thành viên trong nhóm vẫn có những buổi tập thêm vào những ngày khác.

Bạn có ý định "dài hơi" cho môn bóng rổ này không?

Hiện tại mình vẫn còn rất sung sức và chưa hề nghĩ đến việc từ bỏ bóng rổ cả, còn nếu như phải trả lời thì mình sẽ ngừng chơi khi nào niềm đam mê của mình kết thúc mà thôi!
 
Một bạn gái thú vị và rất tự tin!
 
Không chỉ là một cô gái năng động trên sân bóng, ngoài đời thường Thuỷ “bé” cũng là một cô gái khá nhí nhảnh và dễ thương.
 
Vào những lúc rảnh rỗi, khi không phải đi học, cô nàng rất thích đọc tiểu thuyết, đặc biệt là tiểu thuyết tình yêu của Trung Quốc các bạn nhé!
 
Ngoài ra cô nàng còn rất thích chụp ảnh và đi dạo phố cổ cùng những người bạn của mình nữa đấy. Chúng tớ đã có dịp cùng Thuỷ thưởng thức thú vui “dạo phố cổ" của bạn ý.
 
Khoẻ khoắn trên sân bóng nhưng bạn ý cũng rất điệu đà đấy nhé
 
Cùng bạn ý chọn khăn cho ngày đông nào
 
 
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày