Điểm mặt dàn "Hot Boy" của tuyển bóng rổ Hà Nội - Amsterdam 2010

Tùng Xoăn - Ảnh: Duy Anh, Theo 00:00 13/01/2011

Cùng xem những "Hot Boy" này có gì "hot" nhé!<img src='/Images/EmoticonOng/02.png'>

Để đón chào năm 2011 và nâng cao tinh thần cho các hậu bối đi vào luyện tập, chuẩn bị cho Giải bóng rổ THPT Hà Nội, mùa giải 2010-2011, sáng chủ nhật 2/2/2011, lứa ngôi sao của tuyển bóng rổ trường HN_Ams đạt ngôi á quân năm 2010 đã có một buổi tập với các hậu bối tại sân bóng rổ trường. Thiếu vắng 1 số "hàng khủng" vì lý do cá nhân nhưng buổi giao lưu không vì thế mà bớt "nóng". 

1. Đội trưởng Hoàng Quang Anh (1993) 
 
Tuyển thủ mang áo số 5 này hiện tại đang du học ở Birmingham, Anh Quốc. Quang Anh chơi ở vị trí SG và SF và được mệnh danh là ông vua phòng thủ bởi chiều cao 1m80 cùng lối chơi dũng mãnh và chọn vị trí tốt, những tay ném rổ đẳng cấp cũng khó có thể qua được người đội trưởng "vĩ đại" một thời của tuyển bóng rổ Hà Nội - Amsterdam. Q.Anh tạo sự yên tâm nơi sân nhà nhưng lại là một tay ném rổ khá tồi, chuyện "móm điểm" với anh chàng tóc xoăn, cựu thành viên của CLB bóng rổ Cdunk này là chuyện quá đỗi bình thường. 
 
Quang Anh (đầu tiên từ phải sang) - người đội trưởng mẫu mực.

2. Nguyễn Quang Hiếu ( Hiếu "Ất Ơ") 

Anh chàng "to cao đen hôi" sinh năm 1991 này có "body" khá chuẩn đối với một ngôi sao bóng rổ: cao 1m84, nặng 75kg. Ở CLB Cdunk cũng như đội tuyển trường Hà Nội - Ams, Hiếu "Ất Ơ" là vua ném góc 0 độ, bởi vậy anh luôn là cảm hứng cho cả đội với thành tích "ném đâu trúng đó". Tại Giải vô địch bóng rổ thành phố Hà Nội, Hiếu chính là một trong những tay ném xuất sắc nhất giải ở vị trí C.
 
 
Hiếu Ất Ơ (áo đỏ)
 
3. Nguyễn Tuấn Tiệp (Nathan)
 
Mang áo số 15 và chơi ở vị trí PF, C, Nathan là một trong những cầu thủ bị các đối thủ "để mắt" nhiều nhất trên sân. Điều này cũng khá dễ hiểu bởi món tủ của Tiệp là những cú ném 3 chuẩn xác...Bên cạnh đó, cậu sinh viên ĐH Ngoại Thương cao 1m86 và rất... đẹp trai này luôn hấp dẫn khán giả cả bên trong lẫn bên ngoài sàn đấu. Ngoài đội tuyển trường, Tiệp cũng từng là thành viên của đội Cdunk.  
                                  
Tiệp - Nathan (Ngoài cùng bên phải)
        
4. Đôi bạn thân, Lê Tuấn Anh và Lô Tùng Sơn
 
Đôi bạn thân, Tuấn Anh (trái) và Tùng Sơn (phải).

Tuy là một đôi bạn thân, tuy nhiên tính cách của Tuấn Anh và Tùng Sơn lại khác nhau một trời một vực. Tuấn Anh hiện đang là sinh viên của ĐH Bách Khoa, tính tình nóng như lửa nóng nhưng lại là một chàng trai hay cười. Khác hẳn cậu bạn tri kỷ Tuấn Anh, Sơn lại là một anh chàng hiền lành. Điểm yếu duy nhất của cậu sinh viên ĐH Ngoại Thương này là... hay nói nhảm.

5. "Cặp bài trùng" Chung  và Tân (Ku)
 
Bộ đôi Chung (trái) và Tân (phải). 
 
Trong khi Chung (1993) hiện vẫn đang là một Amster và sẽ còn cống hiến dài dài cho đội tuyển bóng rổ trường Hà Nội- Amsterdam thì Tân (1992) hiện đã "lên đường" đi du học Hàn Quốc. Xin được bật mí thêm ngoài bóng rổ, năng khiếu của Tân là khả năng nhảy nhót chẳng kém gì các... sao bự xứ Hàn.
 
6. Thầy Toàn
 
Thuận tay trái, lối chơi nhanh nhẹn, đầu óc nhưng cũng rất chính xác và kĩ thuật, nhân vật này không phải ai xa lạ mà chính là thầy Toàn -  huấn luyện viên đội tuyển bóng rổ trường Hà Nội - Ams và tuyển trẻ CLB bóng rổ Cdunk...
 
Là thầy giáo nhưng thầy Toàn lại rất "xì-tin" và gần gũi với học trò đấy nhé!
 
Cùng chiêm ngưỡng thêm một số bức ảnh về buổi giao lưu của 2 thế hệ bóng rổ trường Hà Nội - Ams nhé!
 
 
Giao lưu nhưng không kém phần quyết liệt...
 
 
Ghi điểm rồi!

Với một tập thể đồng đều và đầy nhiệt huyết, thật dễ hiểu khi đội tuyển bóng rổ trường Hà Nội-Amsterdam luôn đi đầu trong việc phát triển bóng rổ cấp THPT ở Việt Nam.