Cô bé nhặt bóng xinh đẹp bị Djokovic quát tới phát khóc

Thành Đạt, Theo Trí Thức Trẻ 11:51 08/07/2015

Trong trận đánh lại với Kevin Anderson, Djokovic đã có hành động khiến nhiều người bất ngờ, đó là nổi cáu với cô bé nhặt bóng.

Tình huống Djokovic nổi cáu với cô bé nhặt bóng xinh đẹp

Trong trận đánh lại diễn ra vào chiều qua, Djokovic đã phải rất vất vả mới có thể hạ được hạt giống số 14 Kevin Anderson (Nam Phi) với tỷ số 7-5 ở set thứ 5. Trước đó, trận đấu đã bị hoãn lại khi tỷ số đang là 2-2 (6-7, 6-7, 6-1, 6-4) vì lý do thiếu sáng hôm 6/7.

Có lẽ vì quá căng thẳng, Djokovic đã nổi nóng với cô bé nhặt bóng xinh đẹp.

Djokovic liên tục hét lớn, yêu cầu cô bé phải mang khăn lau tới cho mình.



Cô gái trẻ vội vã mang khăn tới dưới cái nhìn dò xét của Djokovic.

Ngôi sao người Serbia trả lại khăn mà không thèm nhìn mặt cô bé nhặt bóng.


Cô bé nhặt bóng lộ rõ sự xấu hổ xen lẫn thất vọng, nhưng vẫn giữ im lặng và chạy về vị trí của mình.

Truyền thông Anh cho hay, cô gái dường như đã khóc với gương mặt đỏ ửng.


Sau trận đấu, Djokovic đã lên tiếng xin lỗi cô bé: "Chắc chắn tôi sẽ tìm gặp cô ấy để xin lỗi nếu tôi có làm gì sai. Có lẽ cô ấy cảm thấy sợ vì tôi hét quá to. Chúng tôi đứng ở rất gần nhau".

Diễn biến trận đánh đơn trong khuôn khổ vòng 4 Wimbledon 2015 giữa Djokovic và Kevin Anderson