Chùm ảnh Tam sư gục ngã trước người Italia thực dụng

Feu, Theo Trí Thức Trẻ 07:40 15/06/2014

Phung phí quá nhiều cơ hội, đội tuyển Anh đành chịu thúc thủ 1-2 trước đối thủ truyền kiếp Italia.




SVĐ ARENA DA AMAZONIA đã không còn một chỗ trống khi Italia đụng độ Anh ở loạt trận đầu tiên trong khuôn khổ bảng D

Các CĐV Anh cuồng nhiệt cổ vũ cho Tam sư.


Đưa ra sân đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ, tuyển Anh chơi vô cùng tự tin trước Italia


Sức trẻ, cộng với khát khao thể hiện mình đã giúp những "sư tử non" thi đấu vô cùng năng nổ

Ở những phút đầu tiên, các cầu thủ Anh đã tạo ra không ít cơ hội trước khung thành Sirigu nhưng họ vẫn thiếu một chút gì đó để thành công.



Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, Tam sư đã bị người Italia dạy cho biết thế nào là ghi bàn. Phút 35, Marchisio tung cú sút cực mạnh từ cự ly hơn 30 mét hạ gục thủ thành Joe Hart.


Cú nã đại bác của Marchisio đi qua một rừng chân khiến thủ thành Joe Hart không thể làm gì hơn là vào lưới nhặt bóng.


Ngay sau bàn thua chỉ 2 phút, tuyển Anh bất ngờ có bàn thắng gỡ hòa từ pha phối hợp đẹp mắt giữa Sturridge và Rooney




Sturridge với điệu nhảy ăn mừng quen thuộc


Các CĐV Anh vui mừng sau bàn gỡ hòa của Sturridge


Mải ăn mừng bàn thắng của đội nhà, chuyên gia vật lý Lewin đã gặp phải một chấn thương và bị gãy chân




Sang hiệp 2, tình thế lại diễn ra giống với hiệp 1. Anh tấn công nhiều hơn, nhưng Italia mới chính là những người ghi được bàn thắng. Balotelli bật cao đánh đầu hạ gục đồng đội cũ Joe Hart ở phút thứ 50 của trận đấu.





Niềm vui khôn tả của các cầu thủ Italia



Ở những phút còn lại, Anh tấn công dồn dập và tạo ra không ít cơ hội, nhưng tất cả đều không thành công.


Thua trận 1-2, tuyển Anh sẽ phải thắng 2 trận còn lại nếu muốn tiến sâu vào giải. Với HLV Roy Hodgson, lối chơi tươi trẻ mà ông xây dựng cho Tam sư đã phần nào giúp các fan tự tin vào cơ hội đi tiếp của đội nhà.