Chelsea thua sốc trên sân nhà, Mourinho đếm ngược ngày bị "trảm"

Thành Đạt, Theo Trí Thức Trẻ 01:56 04/10/2015

Dẫn trước từ khá sớm nhưng sự lơ đãng của hàng phòng ngự đã khiến Chelsea bị đối phương ngược dòng đánh bại ngay trên Stamford Bridge. Với 8 điểm/8 trận, The Blues dậm chân ở vị trí thứ 16 trên BXH.

Chelsea 1-3 Southampton

Ghi bàn: Willian (10'), Davis (44'), Mane (60'), Pelle (73')

Đội hình xuất phát:

Chelsea: Begovic, Ivanovic, Cahill, Terry, Azpilicueta, Ramires, Fabregas, Willian, Oscar, Hazard, Falcao

Southampton: Stekelenburg, Cedric Soares, Fonte, Van Dijk, Bertrand, Romeu, Wanyama, Mane, Steven Davis, Tadic, Pelle


Trên thánh địa Stamford Bridge, Chelsea thực sự là một "hung thần" đối với Southampton. Theo thống kê, đội bóng của Ronan Koeman chỉ thắng được 1/13 lần làm khách ở thủ đô London, và trận đấu đó cũng đã diễn ra từ năm 2002. Southampton cũng chưa từng thắng được Chelsea dưới thời HLV Mourinho, thành tích của The Saints chỉ là 4 thua và 2 hòa. Tuy nhiên, tất cả mọi thống kê đều trở nên vô nghĩa sau trận đấu vừa kết thúc cách đây ít phút, khi Southampton xuất sắc hạ Chelsea 3-1 ngay trên sân Stamford Bridge.

1443895024678_lc_galleryImage_Football_Chelsea_v_Southa-b763f
Chelsea để thua Southampton ngay trên thánh địa Stamford Bridge.

Chelsea khởi đầu rất thuận lợi, với bàn thắng mở tỷ số ngay ở phút thứ 10 của Willian. Cầu thủ người Brazil đang có phong độ cao và đã có trận thứ 3 liên tiếp ghi bàn từ chấm đá phạt.

1443890818329_lc_galleryImage_3_October_2015_Barclays_P-b763f

Những tưởng bàn thắng sớm sẽ giúp Chelsea rũ bỏ được gánh nặng và chơi thanh thoát. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Mourinho tiếp tục thể hiện bộ mặt kém sức sống, đặc biệt là ở hàng thủ.

Trong hiệp 1, Begovic đã phải làm việc rất vất vả để bảo vệ khung thành Chelsea trước những pha hãm thành liên tiếp của đội khách. Tuy nhiên, anh cũng chỉ cản phá được 2 cú dứt điểm nguy hiểm của Bertrand và Tadic, còn tới pha ra chân như búa bổ của Davis ở phút 44, thủ môn dự bị cho Courtois đành bất lực nhìn bóng bay vào lưới.

1443892943149_lc_galleryImage_Steven_Davis_celebrates_s-b763f

Sang hiệp 2, Chelsea tiếp tục bị đội khách ép sân dữ dội. Sự mơ ngủ của hàng phòng ngự khiến The Blues phải nhận bàn thua thứ 2. Trong một pha bóng tưởng như vô hại, Cahill và Terry liên tiếp mắc lỗi, giúp Mane có cơ hội băng xuống đánh bại Begovic bằng một cú sút chìm hiểm hóc.

1443895009630_lc_galleryImage_LONDON_ENGLAND_OCTOBER_03-b763f

Sau bàn thua này, Mourinho cuống cuồng tung cả Remy và  Pedro vào sân để chơi canh bạc tất tay. Tuy nhiên, sự có mặt của 2 cầu thủ này chẳng những không đem lại hiệu quả, mà nó còn khiến những khoảng trống ở hàng hậu vệ Chelsea càng thêm phần sơ hở.

Phút 73, từ một pha phản công nhanh, Southampton đã có bàn thắng thứ 3. Pelle kết thúc hoàn hảo đường kiến tạo của Mane với cú sút chéo góc, không cho Begovic bất cứ một cơ hội cản phá nào.

1443895766388_lc_galleryImage_Football_Chelsea_v_Southa-b763f

1443895801612_lc_galleryImage_Football_Chelsea_v_Southa (1)-b763f

Cuối trận, Chelsea dồn toàn bộ đội hình lên để tìm kiếm bàn gỡ, nhưng đành bất lực trước hàng phòng ngự dày đặc của đội khách. Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-1 nghiêng về Southampton, một kết quả hoàn toàn xứng đáng với những gì mà các học trò của HLV Ronan Koeman đã thể hiện.

491144888-b763f

Về phía Chelsea, trận thua này khiến họ tiếp tục dậm chân ở top dưới với 8 điểm/ 8 trận. Nhìn nét mặt ngán ngẩm của ông chủ Abramovich trên khán đài, chắc chắn Mourinho đã phần nào mường tượng ra được kết cục của mình.

1443891624624_lc_galleryImage_Chelsea_manager_Jose_Mour-b763f
Mourinho đang đếm ngược đến ngày bị "trảm".