Tình huống hi hữu trên diễn ra trong trận đấu giữa 2 CLB CA Bizerte và AS Marsa tại Bizerte, Tunisia hôm 24/12 vừa qua.
Cụ thể, khi trận đấu đang diễn ra, các CĐV có mặt trên khán đài liên tục chửi rủa mẹ trọng tài Yassine Harrouche, khiến ông không thể kìm được cảm xúc và khóc nức nở.
Dù được các cầu thủ 2 đội xúm vào an ủi, nhưng Yassine Harrouche quyết định rời sân và không tiếp tục cầm còi. Trận đấu vì thế mà bị hủy bỏ ngay lập tức.
Sau trận đấu, Yassine Harrouche chia sẻ: "Tôi không thể kiềm chế được khi nghe những lời lăng mạ như vậy. Không ai muốn nghe thấy mẹ mình bị chửi rủa. Chúa phù hộ cho mẹ tôi!".