Beckham, đến lúc phải uốn nắn cậu cả Brooklyn rồi!

Thái Học, Theo Trí Thức Trẻ 23:56 08/03/2016

Brooklyn vừa đón sinh nhật lần thứ 17 và ở cái tuổi có rất nhiều biến đổi về tâm lý, có lẽ David Beckham cần để ý sâu sát hơn tới cậu con trai cả.

Beckham, đến lúc phải uốn nắn cậu cả Brooklyn rồi! - Ảnh 1.

Brooklyn luôn xuất hiện bảnh bao, đúng chất công tử con nhà giàu.

Kể từ khi Brooklyn Beckham xuất hiện trong giới showbiz như một ngôi sao độc lập thay vì phải ăn ké cái mác "con trai Beckham", "cậu cả nhà Becks"… anh chàng này ngày càng giống kiểu cậu ấm cô chiêu.

Từ siêu mẫu Sonia Ben Ammar, diễn viên tuổi teen Chloe Moretz đến cô công chúa Disney Selena Gomez (đó là còn chưa tính mấy cô nàng đi… ăn kem cùng Brooklyn hồi cậu mới 13, 14 tuổi), cả 3 cô nàng này đều dính dáng đến tin đồn cặp kè với Brooklyn. Thi thoảng cậu mới xuất hiện bên cô này, sang ngày hôm sau lại ôm eo cô khác là chuyện bình thường.

Hẳn sẽ có người bĩu môi: "Hot boy, nhà giàu, con người nổi tiếng, gái không yêu mới là chuyện lạ. Tôi mà được như Brooklyn tôi cũng thích cái cảm giác đi đâu cũng được gái ngưỡng mộ như soái ca..."

Beckham, đến lúc phải uốn nắn cậu cả Brooklyn rồi! - Ảnh 2.

Brooklyn bị đồn thổi có quan hệ lăng nhăng với ít nhất 3 nàng hot teen.

Nhưng nếu Brooklyn không phải con Becks thì thoải mái. Vấn đề Brooklyn là con trai cả của một ngôi sao tư cách ngời ngời, cả đời chỉ chung thủy với một người phụ nữ, mà em chơi bời kiểu đó thì hỏng hết.

Hãy thử nghĩ, tại sao tên tuổi của Becks luôn ở trên đỉnh thế giới suốt hai chục năm trở lại đây? Vì anh đẹp trai ư? Vì anh đá bóng giỏi ư? Vì anh làm từ thiện nhiều ư?

Nếu chỉ vì 3 yếu tố này, thì có mà nhan nhản trong làng bóng đá. Phải nhờ tư cách đạo đức sáng ngời, Becks mới sống trong tim người hâm mộ lâu đến vậy. Trẻ thì lo gia đình, sự nghiệp. Giải nghệ thì làm từ thiện, chăm sóc con cái. Becks đã hy vọng anh sống đàng hoàng để làm gương cho con cái.

Beckham, đến lúc phải uốn nắn cậu cả Brooklyn rồi! - Ảnh 3.

Chưa hết, có vẻ như Brooklyn còn xăm mình.

Nhưng có vẻ như cậu cả Brooklyn lại đang cho thấy những dấu hiệu "lệch chuẩn". Mới tí tuổi đầu đã bày đặt học thói trăng hoa của những bậc đàn anh chưa thành tài đã… thành tật.

Brooklyn rõ ràng không có năng khiếu bóng đá kiệt xuất như bố. Con đường trở thành nhiếp ảnh gia như mong muốn cũng đầy chông gai, bằng chứng là Brooklyn bị chê tơi tả khi mới đây được hãng thời trang danh tiếng Burberry chọn làm chụp chính. Thật khó hình dung Brooklyn sẽ làm gì để được vĩ đại như bố Becks?

Mà khoan nói đến chuyện vĩ đại ngang Becks, ngay đến việc sống sao cho ra dáng anh cả trong gia đình cũng là cả một vấn đề. Đã từng có một bác sỹ tâm lý phân tích rằng, việc giới trẻ yêu sớm, yêu nhiều là hệ quả của hai trạng thái tâm lý: Thích hưởng thụ và luôn chọn những việc dễ để làm.

Beckham, đến lúc phải uốn nắn cậu cả Brooklyn rồi! - Ảnh 4.

Có lẽ đã đến lúc Beckham phải nghiêm khắc hơn với cậu cả Brooklyn.

Cũng phải thẳng thắn thừa nhận rằng, việc Brooklyn đi với cô này, ôm cô nọ mới chỉ là những hình ảnh xuất hiện trên báo chí, trong đó kiểu gì cũng có phần thêu dệt sao cho hấp dẫn. Nhưng rõ ràng, Becks không thể "mất bò mới lo làm chuồng được".

Bản thân Becks từng nói rằng, anh không thích can thiệp vào đời tư của các con. Nhưng có lẽ đã đến lúc Becks phải uốn nắn lại cậu cả của mình nếu không muốn xuất hiện thêm một Calum Best (cậu con trai hư hỏng của huyền thoại George Best) thứ hai.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày