Barca trên thị trường chuyển nhượng: Con cáo hay đàn cừu?

Đoàn Sơn, Theo Trí Thức Trẻ 13:00 25/07/2013

Chưa bao giờ Barca được đánh giá là đội bóng biết sử dụng đồng tiền trên thị trường chuyển nhượng.

Barca là một con cáo trên sân cỏ, nhưng trên thị trường chuyển nhượng thì không

Barca luôn là một kẻ mạnh, đó là một chân lý được khẳng định không chỉ ở La Liga mà còn ở châu Âu cũng như thế giới. Nhưng kẻ mạnh thì vẫn có điểm yếu (Asin còn có gót chân tử thần đấy thôi). Điểm yếu của Barca nằm ở thị trường chuyển nhượng, nơi mà bao nhiêu năm qua họ vẫn chỉ được xem là "tay mơ". Những Ibrahimovich, Chygrinskiy, Villa... đều đến rồi đi với những khoản lỗ không thể chối cãi. Ở Nou Camp, Alexis Sanchez vật vờ như một cái bóng, Thiago đã ra đi, Cesc Fabregas cũng đang ngấp nghé theo lời mời của các đại gia nước Anh. Từ Italia, Bojan Krkic trở lại một cách bất đắc dĩ sau hai mùa giải thất vọng... 

Barca trên thị trường chuyển nhượng: Con cáo hay đàn cừu? 1
Ibrahimovic là 1 trong những bản hợp đồng thất vọng nhất của Barca dù tài năng của anh chưa bao giờ bị nghi ngờ.

Có một vòng xoay luẩn quẩn nào đó giữa Barcelona - AS Roma và Paris Saint-Germain trên thị trường chuyển nhượng. Roma và PSG đã cho gã khổng lồ xứ Catalan nuốt trọn chén đắng. Sai lầm ở điều khoản "thòng" thêm (được quyền mua lại) khi bán Krkic cho Roma đã khiến Rosell miễn cưỡng rút ra 13 triệu Euro (~ 351 tỷ đồng) một cách đầy cay đắng. Chưa hết, Roma còn thu về một món hời lớn khi bán Marquinhos - tài năng trẻ mà Barca đang săn đuổi cho PSG (35 triệu Euro - 945 tỷ đồng). 

Barca trên thị trường chuyển nhượng: Con cáo hay đàn cừu? 2
Barca đã bỏ ra quá nhiều tiền với những bản hợp đồng không mang lại thành công cho họ.

Bản thân PSG cũng đã "hớt" được Thiago Silva trước sự tiếc nuối của Barca từ năm ngoái. Kế hoạch săn tìm một trung vệ đẳng cấp đi vào ngõ cụt. Còn ai khác? Daviz Luiz ư? Ở London xa xôi, Mourinho không dại gì bán đi ngôi sao của mình.

Barca trên thị trường chuyển nhượng: Con cáo hay đàn cừu? 3
Thiago Silva bị PSG nẫng tay trên.

Barca có thể nghĩ mình là con cáo khi bán Krkic cho Roma kèm thêm điều khoản mua lại, Barca có thể nghĩ mình là con cáo khi đưa những Ibra, Villa... về với giá chuyển nhượng cực cao. Nhưng không, sai lầm trong những tính toán khiến họ đón nhận những thất bại. Thị trường chuyển nhượng sắp khép lại, Tito đã chia tay, Martino đến trong sự ngổn ngang đến khó chịu. Neymar cũng cập bến Nou Camp, nhưng một bản hợp đồng đắt giá là chưa đủ; khi mà Rosell và các cộng sự vẫn đang rối bời trên thị trường chuyển nhượng, khi mà ở đó, họ chỉ là đàn cừu...
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày