Bác sĩ tuyển Anh gãy chân vì ăn mừng bàn thắng của Sturrigde

Big June, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 01/01/2014

Sự cố hy hữu diễn ra trong trấu đấu giữa Italia và đội tuyển Anh vừa diễn ra sáng nay.

Bóng đá vốn luôn luôn khó lường và trong môn thể thao này thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Mới đây, trong trận đấu tâm điểm giữa Italia và đội tuyển Anh, 1 sự cố hy hữu đã xảy đến với đội ngũ nhân viên y tế của Tam sư.

Lẽ ra phải là người điều trị cho các cầu thủ thì Gary Lewin, bác sĩ của tuyển Anh lại chính là người nhận được sự chăm của các đồng nghiệp. Sau bàn thắng cân bằng tỷ số của Daniel Sturrigde, Lewin đã quá vui sướng và có màn ăn mừng dẫn đến trật khớp mắt cá chân. Trận đấu cũng phải tạm dừng sau đó để vị bác sĩ này nhận được sự điều trị của các nhân viên y tế. 

Gary Lewin đã phải rời sân bằng cáng sau pha ăn mừng bàn thắng của mình.

Ngay sau đó trên Twitter, rất nhiều cổ động viên của tuyển Anh cũng chia sẻ câu chuyện bi hài này.

Không hiểu bây giờ Lewin đang nghĩ gì nhỉ? Có thể là xin đừng xuất hiện trên TV.



Hãy để Gary Lewin tự chữa cho mình.

Gary Lewin đã bị chấn thương. Họ cần gửi ông đến Gary Lewin.



RIP Gary Lewin.

Gary Lewin sẽ có dịp kể cho cháu trai ông nghe về thời gian mình gãy chân ở World Cup.

Bạn biết Gary Lewin là 1 người của Arsenal. Kể cả không chơi bóng, ông ấy cũng gãy chân.

Gary Lewin vốn là 1 bác sĩ nổi tiếng và đáng kính của đội tuyển Anh. Trước khi gia nhập hàng ngũ của Tam sư vào năm 1966, ông cũng thường xuyên có mặt trong đội ngũ nhân viên y tế của Arsenal. Trước đó, Gary Lewin cũng từng điều trị rất nhiều ca chấn thương kinh hoàng, tiêu biểu là vụ gãy chân của Eduardo da Silva.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày