Học sinh, sinh viên ngành Mỹ thuật luôn là một sự tồn tại hết sức đặc biệt. Nhiều người bình thường tỏ ra khá ghen tị với họ vì cho rằng họ không cần học quá nhiều các môn văn hóa, điểm thi vào đại học cũng thấp hơn thí sinh bình thường.
Thực tế không phải vậy, để vào được trường đại học mà mình mong muốn, họ cũng phải nỗ lực hơn rất nhiều so với người khác. Đơn cử như không chỉ cần chăm chỉ học văn hóa để đạt điểm xét tuyển, họ còn phải dành kha khá thời gian để tập vẽ - môn thi chính trong kì thi tuyển sinh. Mà suy cho cùng ở một khía cạnh nào đó, mỹ thuật thực sự là một môn khá nhàm chán. Bạn sẽ phải ngồi trên ghế cả ngày, luyện đi luyện lại, vẽ đi vẽ lại nhiều lần mới có đủ kiên nhẫn để đi theo con đường mà trong mắt nhiều người là rất dễ dàng này.
Tuy nhiên, trên thế giới luôn có 2 kiểu người, học sinh, sinh viên Mỹ thuật không phải ngoại lệ. Có những người có năng khiếu thiên bẩm, vẽ cái gì là đẹp cái đó và cũng có những người thì thành quả họ cầm cọ vẽ ra lại thuộc phạm trù khá... khó miêu tả. Không tin thì xem ngay loạt tác phẩm khó đỡ này của sinh viên Mỹ thuật đi, bạn sẽ hiểu ngay thôi!
Ảnh: Sohu