Sinh con được 2 tuần và mất kinh nguyệt vài tháng, bà mẹ ngỡ ngàng khi được bác sĩ báo mình lại mang thai

HANA, Theo Helino 09:05 02/01/2018

Trong khi nhiều bà mẹ Việt Nam đặt mục tiêu "3 năm 2 đứa" vẫn thấy khó thì mới đây, một cô gái trẻ ở Anh quốc đã bất ngờ sinh ra hai cậu con trai kháu khỉnh chỉ trong chưa đầy 10 tháng mà không hề được báo trước.

Daniella Routledge, 29 tuổi, vừa mới chào đón cậu con trai đầu lòng Lewis vào tháng 11 năm ngoái. Nhưng chưa tới 2 tuần sau, bà mẹ một con này lại tiếp tục nhận được tin bất ngờ, cô đang mang thai đứa bé thứ 2. Tính cho đến thời điểm bé Blake chào đời, khoảng thời gian hai anh em được sinh ra chưa đầy 10 tháng. 

Tháng 8/11/2017, Daniella Routledge đến từ vùng Keighley, West Yorkshire, vương quốc Anh đã cùng đã vô cùng vui sướng khi chứng kiến sự ra đời của của cậu con trai Lewis của mình.

Sinh con được 2 tuần và mất kinh nguyệt vài tháng, bà mẹ ngỡ ngàng khi được bác sĩ báo mình lại mang thai - Ảnh 1.

Daniella Routledge và hai cậu con trai Lewis, Blake.

Người mẹ trẻ kể lại: "Thật bất thường khi tôi thấy mình không có kinh nguyệt trong mấy tháng và nó luôn luôn như thế khi mới bắt đầu".

Đối với một cô gái trẻ chưa sẵn sàng cho việc làm mẹ, Daniella lập tức rơi vào cảm giác bồn chồn, sợ hãi: "Tôi đang phải chịu đựng rất nhiều nỗi lo lắng, việc nghĩ về đứa trẻ khiến tôi trầm cảm. Tôi thậm chí còn không biết phải làm thế nào". Nhưng thực tế, trong lần đầu tiên nhìn thấy que thử, từ sợ hãi, Daniella dần dần cảm thấy được niềm hạnh phúc vốn có. Khi ấy cô đã mang thai được 4 tháng.

Chỉ có một thời gian ngắn để chuẩn bị, Daniella bắt đầu tập trung tập luyện phương pháp đẻ, đọc những cuốn sách dành cho các ông bố bà mẹ, và mua tất cả vật dụng cần thiết cho một bà mẹ.

Ở tuần thứ 37, các bác sĩ phát hiện ra dịch ối của cô có dấu hiệu rò rỉ, điều này có thể nguy hiểm cho đứa bé trong bụng, thậm chí có thể dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng. Các bác sĩ bệnh viện Airedale đã quyết định cho Daniella uống thuốc trợ đẻ. Sau 5 tiếng rưỡi đồng hồ vượt cạn, bé Lewis nặng 3,3 kg đã chào đời trong niềm hạnh phúc của mọi người.

Lúc mới đầu, không ai nghe thấy nhịp tim của Lewis, nhưng may mắn là sau đó các bác sĩ đã làm được. Lewis mới sinh rất im lặng. Daniella nhớ rõ cô muốn hét lên "Tại sao đứa trẻ không khóc?". Dù quãng thời gian đó chỉ kéo dài vài phút nhưng đối với người mẹ, nó trở thành ác mộng kinh hoàng nhất. Đến khi bé Lewis cất tiếng khóc chào đời, cô gái trẻ đã ôm chầm lấy con vỗ về.

Kể từ đó, cuộc sống của Daniella chỉ xoay quanh cậu con trai bé nhỏ của mình.

Sinh con được 2 tuần và mất kinh nguyệt vài tháng, bà mẹ ngỡ ngàng khi được bác sĩ báo mình lại mang thai - Ảnh 2.

Cô gái trẻ không ngờ mình sẽ sinh 2 con trong chưa đầy 10 tháng.

Nhưng chưa đầy hai tuần sau đó, Daniella lại tiếp tục mang thai mà không hề hay biết. Bởi vì cô không tăng cân, buồn nôn hay xuất hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào khác. 

Bà mẹ trẻ cho biết: "Sinh con xong tôi không hề sử dụng biện pháp tránh thai bởi tôi luôn nghĩ mình không thể có con trong giai đoạn này".

"Nhưng thật bất thường khi tôi đã không có kinh nguyệt trong vài tháng". "Tôi không thể giải thích thêm, nhưng cơ thể tôi có cảm giác khác lạ".

Sau khi cảm thấy không ổn, bà mẹ một con quyết định đi khám và được bác sĩ thông báo một tin tức bất ngờ: cô đã mang thai. Mặc dù lúc đó, Daniella thậm chí còn đang mắc chứng trầm cảm sau sinh nghiêm trọng, cô cũng gặp phải bệnh ợ nóng và bí tiểu.

Sinh con được 2 tuần và mất kinh nguyệt vài tháng, bà mẹ ngỡ ngàng khi được bác sĩ báo mình lại mang thai - Ảnh 3.

Cậu bé Blake ra đời trong niềm vui của mọi người.

Khi đã vượt qua nỗi sợ hãi ban đầu, Daniella bắt đầu nghiêm túc về việc sinh đẻ đứa bé thứ 2. 

Daniella nhớ lại: "Sau khi sinh Lewis, tôi mắc chứng trầm cảm sau sinh, nên tôi đã nghĩ rất khó để mà có thêm Blake, nhưng sự thực hóa ra lại dễ dàng như vậy".

"Mọi thứ lúc này cảm giác khá lạ, tôi nghĩ là tôi đã làm điều đúng đắn cũng như mọi người sẽ đối mặt với những khó khăn của họ trong những trường hợp tương tự".

Ngày 4/9/2017, Daniella Routledge đã thành công sinh hạ bé Blake. Các nhân viên trong bệnh viện St John Ambulance vui vẻ kể lại: "Hai cậu bé chỉ cách nhau không đến 10 tháng, trông giống như một cặp song sinh vậy".

Sinh con được 2 tuần và mất kinh nguyệt vài tháng, bà mẹ ngỡ ngàng khi được bác sĩ báo mình lại mang thai - Ảnh 4.

Dù cách nhau 10 tháng, nhưng Blake và Lewis giống như một cặp sinh đôi.

Giờ đây, cậu bé sơ sinh 14 tuần và người anh trai đã cùng nhau trở nên nổi tiếng. Bà mẹ hai con cũng cho biết: "Lewis không rõ là mình có một cậu em trai, nhưng nó thường xuyên ôm lấy em". "Dù đều còn rất nhỏ, nhưng hai đứa trẻ rất thương yêu nhau".

"Tôi chưa từng nghĩ mình muốn trở thành một người mẹ, nhưng hiện tại, tôi hạnh phúc với điều đó. Tuy thế, tôi không nghĩ là mình sẽ có thêm bất kỳ đứa trẻ nào nữa vào thời điểm này".

(Theo Mirror)