Siêu trí tuệ tập 7: "Nổi da gà" trước năng lực phân biệt 200 tờ giấy trắng tinh của chàng trai 21 tuổi

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 16:30 05/12/2019

800 mảnh ghép từ vựng của 10 ngôn ngữ khác nhau, 200 tờ giấy trắng tinh, 1.380 con số đã thật sự gây "hoang mang" khi xuất hiện trong các thử thách của tập 7 "Siêu trí tuệ Việt Nam".

Tập 7 "Siêu trí tuệ Việt Nam" sẽ chính thức ra mắt khán giả lúc 20h thứ 7 - 07/12/2019 trên kênh truyền hình Vie Channel – HTV2.

Siêu trí tuệ tập 7: Nổi da gà trước năng lực phân biệt 200 tờ giấy trắng tinh của chàng trai 21 tuổi - Ảnh 1.

MC Trấn Thành cùng các giám khảo Tóc Tiên, Lại Văn Sâm, Trần Ly Ly, Trần Thành Nam

Siêu trí tuệ: Trailer tập 7

Khó tin nhưng có thật, cậu sinh viên 21 tuổi - Tuấn Phi, người sở hữu đôi mắt vô cùng đặc biệt, gây "hack não" cực mạnh khi đương đầu với thử thách "Chân thực ảnh". Cụ thể là trong thử thách này sẽ có 200 tờ giấy trắng với kích thước A4 được lựa chọn ngẫu nhiên trong số 27.000 tờ giấy được bao bì, đóng gói từ nhà máy giấy. Ban giám khảo sẽ chỉ định 1 tờ giấy bất kỳ trong số 200 tờ giấy được đánh số thứ tự tương ứng. Tuấn Phi sẽ quan sát tờ giấy được chỉ định và sau đó đi tìm vị trí của tờ giấy đó. Cam go và gay cấn tột đỉnh khi thử thách chỉ thực hiện 1 lần duy nhất. Nếu Tuấn Phi đưa ra số thứ tự chính xác của tờ giấy được chọn thì thử thách thành công.

Siêu trí tuệ tập 7: Nổi da gà trước năng lực phân biệt 200 tờ giấy trắng tinh của chàng trai 21 tuổi - Ảnh 3.

Dù đã không ngừng rèn luyện và làm chủ năng lực quan sát, tưởng tượng thần bí của mình nhưng đứng trước việc tìm ra tờ giấy trắng tinh trong 200 tờ giấy được sản xuất trong dây chuyền hiện đại đồng nhất cùng loại giấy, cùng định lượng, cùng độ trắng là điều không tưởng đối với ban giám khảo lẫn người xem. Trong khi giám khảo Tóc Tiên cho rằng việc thực hiện thử thách này là "chuyện không thể", thì giám khảo Lại Văm Sâm lại tỏ ra hoang mang: "Tôi không hiểu bạn ý sẽ làm bằng cách nào. Chắc là bản thân đôi mắt của bạn này có điều gì đó khác lạ có thể nhìn thấy những gì mà mắt thường của chúng ta khó nhìn. Hay thậm chí là một cái gì đấy mang tính siêu nhiên mà chúng ta chưa biết".

Siêu trí tuệ tập 7: Nổi da gà trước năng lực phân biệt 200 tờ giấy trắng tinh của chàng trai 21 tuổi - Ảnh 4.

Trái ngược với ngoại hình nhỏ bé và cá tính có phần hơi nhút nhát, anh chàng 19 tuổi Huy Hoàng khiến người xem phải "rùng mình" với thử thách Ma trận số nguyên tố được tạo thành từ 1.380 con số. Cậu sinh viên ngành toán tin trường Đại học Bách Khoa Hà Nội luôn bị cuốn hút bởi những con số nguyên tố sẽ thể hiện sự đa nhiệm của não bộ khi đồng thời vận dụng khả năng tính toán nhanh thần tốc, với khả năng ghi nhớ và tư duy hình học không gian để tuyên chiến cùng thử thách.

Theo đó sẽ có một ma trận số khổng lồ bao gồm 1.380 con số, mỗi giám khảo lần lượt đưa ra 1 con số để hợp thành mật mã gồm 5 chữ số. 5 chữ số này sẽ được cài làm mật khẩu mở khóa của 5 ổ khóa. Giám khảo sẽ giấu mật mã 5 chữ số này tại 1 vị trí bất kỳ trong ma trận số, máy tính sẽ tự động tạo ra ma trận khác bằng 7 số nguyên tố để giấu mật mã này. 7 số nguyên tố này lần lượt nối với nhau bởi các đường thẳng. Chỉ có duy nhất 2 đường thẳng vuông góc với nhau. Điểm giao nhau giữa 2 đường thẳng vuông góc này chính là vị trí của mật mã cần tìm.

Siêu trí tuệ tập 7: Nổi da gà trước năng lực phân biệt 200 tờ giấy trắng tinh của chàng trai 21 tuổi - Ảnh 5.

Huy Hoàng phải vận dụng khả năng tư duy logic đặc biệt của mình tìm ra con số được giấu trong ma trận số và cuối cùng là tìm được mật mã và mở thành công 5 ổ khóa tương ứng mới giành được chiến thắng. Đồng thời, cậu sinh viên này phải nhớ vị trí số nguyên tố tìm ra và không có bất cứ công cụ trợ giúp nào để vượt qua thử thách. Để tăng thêm độ khó cho thử thách, chương trình đã mời đến thầy Trần Nam Dũng - Phó hiệu trưởng Trường Phổ Thông Năng Khiếu ĐHQG TP.HCM sẽ là người giấu con số có 5 chữ số này vào bất cứ 1 vị trí nào mà thầy cho là bạn sẽ khó tìm ra được. Nói về thử thách, giám khảo khoa học Trần Thành Nam hào hứng: "Tôi đang suy nghĩ xem Huy Hoàng sẽ sử dụng những chiến lược nào để có thể tìm ra được đáp án chính xác".

Siêu trí tuệ tập 7: Nổi da gà trước năng lực phân biệt 200 tờ giấy trắng tinh của chàng trai 21 tuổi - Ảnh 6.

Tuổi nhỏ nhưng tư tưởng lớn, cậu bé 9 tuổi Anh Đức sớm bộc lộ năng lực ngoại ngữ hiếm khi biết đến tận 12 ngôn ngữ, để thỏa mong muốn được giao tiếp với người nước ngoài và ước mơ sau này được làm thầy giáo dạy tiếng nước ngoài. Nghe qua profile năng lực đáng nể của cậu nhóc, giám khảo khoa học Trần Thành Nam không khỏi ngạc nhiên: "Một cậu bé mới 9 tuổi thôi mà biết được 12 ngôn ngữ của các quốc gia, mà trong đó có các ngôn ngữ rất là khó như tiếng Ả Rập hay tiếng Urdu. Tôi phải nói đây là thần đồng ngôn ngữ". Thế nhưng thử thách mà chương trình đề ra cho cậu bé 9 tuổi này không chỉ về khả năng ngoại ngữ mà còn cả về khả năng quan sát.

Thử thách Thế giới đại từ điển sẽ mang đến 400 từ vựng với 10 ngôn ngữ khác nhau như: tiếng Urdu, Tây Ban Nha, Nhật, Ý, Hy Lạp, Hàn Quốc, Đức, Trung Quốc, Ả Rập, Nga. Các từ vựng này sẽ được cắt đôi để tạo thành 800 mảnh ghép và được hệ thống trên bản tọa độ. Lấy tiếng Anh làm chuẩn, các từ ấy được dịch sang tiếng Việt để làm cơ sở, lúc này mỗi từ sẽ được thể hiện thành các bộ nhận diện ngôn ngữ khác nhau. Ban giám khảo sẽ lựa chọn ngẫu nhiên 1 trong 40 đề với mỗi bộ đề là 6 từ vựng ngẫu nhiên được chuẩn bị sẵn. Sau đó nhiệm vụ của Anh Đức là phải tìm tất cả các mảnh ghép cấu thành 6 từ vựng và ghi lại đáp án có tọa độ của các mảnh ghép đúng. Cậu bé phải thực hiện chính xác 6 trên 6 từ vựng thì thử thách mới thành công.

Siêu trí tuệ tập 7: Nổi da gà trước năng lực phân biệt 200 tờ giấy trắng tinh của chàng trai 21 tuổi - Ảnh 7.

Giám khảo khoa học Trần Thành Nam tỏ vẻ lo lắng cho Anh Đức: "Khi chúng ta nhìn lên trên màn hình chắc là các bạn cũng giống như tôi thôi. Tôi nghĩ rằng là 1 đứa trẻ ở lứa tuổi đó sẽ rất khó có thể làm được".

Siêu trí tuệ tập 7: Nổi da gà trước năng lực phân biệt 200 tờ giấy trắng tinh của chàng trai 21 tuổi - Ảnh 8.