Sài Gòn những ngày này: Thần thái không quan trọng, quan trọng là có tìm được chỗ tránh nắng nóng hay không?

V x Sễu, Theo Helino 00:03 18/03/2018

Vẫn biết nắng nóng là chuyện thường ngày ở Sài Gòn, tuy nhiên mấy ngày nay nhiệt độ toàn là xấp xỉ 36-37 độ thật sự khiến ai cũng muốn bốc cháy.

Hai tuần nay, đi đến đâu ở Sài Gòn cũng thấy dân tình than hai chữ "Nóng quá!". Vẫn biết nắng nóng là đặc sản suốt bao năm nay của thành phố này, tuy nhiên nhiệt độ trưa nào cũng lên đến 36, 37 độ thì thiệt tình cũng quá đáng lắm luôn á!

Trong cái tiết trời hầm hập như thế này, có cho tiền cũng không ra đường vào lúc 12h trưa. Ngày thường đi chơi, đi ăn, hẹn hò rầm rầm rộ rộ là thế vậy mà đến tầm này chỉ muốn trốn chui trốn lủi trong nhà để tránh nắng. Nếu bạn tìm thấy mình trong những hình ảnh dưới đây thì xin chào, bạn đích thị là một người con Sài Gòn rồi đấy!

Ngày thường mở máy lạnh 20 độ thôi là đã muốn đóng băng, vậy mà đến tầm này máy lạnh cũng chả còn nghĩa lí gì nữa. Chân ái bây giờ nằm ở chiếc tủ lạnh. Cứ 15, 20 phút là lại phải chạy xuống dưới nhà và ngồi lì đó tầm 2-3 phút để giải nhiệt kịp thời. Ở đâu có tủ lạnh, ở đó là nhà!

Sài Gòn những ngày này: Thần thái không quan trọng, quan trọng là có tìm được chỗ tránh nắng nóng hay không? - Ảnh 1.

Chưa tập gym mà mồ hôi đã túa ra như thể vừa chạy bộ cuồng nhiệt suốt 45 phút. Không biết đổ mỡ thừa có theo mồ hôi mà biến mất không nhỉ?

Sài Gòn những ngày này: Thần thái không quan trọng, quan trọng là có tìm được chỗ tránh nắng nóng hay không? - Ảnh 3.

Bạn bè có thân thiết đến cỡ nào đi chăng nữa thì cũng xin đừng rủ đi chơi vào lúc 12h trưa được không? Đó là một tội ác đó!

Sài Gòn những ngày này: Thần thái không quan trọng, quan trọng là có tìm được chỗ tránh nắng nóng hay không? - Ảnh 5.

Ngày thường kẹt xe thôi là đã đủ kinh khủng lắm rồi, bây giờ còn hẳn một combo vừa kẹt xe vừa nóng như thiêu như đốt nữa. Thế giới quả là tàn nhẫn...

Sài Gòn những ngày này: Thần thái không quan trọng, quan trọng là có tìm được chỗ tránh nắng nóng hay không? - Ảnh 7.

Dù những lúc trời mưa cũng làu bàu lầm bầm một chút nhưng thú thật chỉ mong "em gái mưa" hiện hình ngay và luôn thôi. Ẩm ướt nhưng mát mẻ còn hơn là đã khô hanh lại nắng nóng.

Sài Gòn những ngày này: Thần thái không quan trọng, quan trọng là có tìm được chỗ tránh nắng nóng hay không? - Ảnh 9.

Sức mạnh của tình yêu quả là to lớn. Nó có thể khiến con người ta bất chấp ôm ấp giữa cái trời nóng đến 37 độ C. Nhìn thôi mà đã muốn toé lửa giùm!

Sài Gòn những ngày này: Thần thái không quan trọng, quan trọng là có tìm được chỗ tránh nắng nóng hay không? - Ảnh 11.

Thà bị chọc là Ninja còn hơn là phải bán mạng cho ông mặt trời! Quyết tâm giữ da trắng xuyên mùa nắng nhé!

Sài Gòn những ngày này: Thần thái không quan trọng, quan trọng là có tìm được chỗ tránh nắng nóng hay không? - Ảnh 13.

Nơi nào không có máy lạnh, nhất quyết không đến!

Sài Gòn những ngày này: Thần thái không quan trọng, quan trọng là có tìm được chỗ tránh nắng nóng hay không? - Ảnh 15.

Vô tình nhận ra khả năng chịu nóng của mình thật kém cỏi, những lúc thế này chỉ mong được về Đà Lạt trồng rau, nuôi cá rồi sống qua ngày mà thôi.

Sài Gòn những ngày này: Thần thái không quan trọng, quan trọng là có tìm được chỗ tránh nắng nóng hay không? - Ảnh 17.

Nhà ai mà ở đường Cách Mạng Tháng 8, Cộng Hoà hay Trường Chinh chắc đều hiểu cảm giác "đi hoài đi mãi" là gì. Chạy xe trong Sài Gòn mà cứ tưởng mình đang ngao du ở sa mạc nào đó không thôi...

Sài Gòn những ngày này: Thần thái không quan trọng, quan trọng là có tìm được chỗ tránh nắng nóng hay không? - Ảnh 19.