Những món ăn ngày hè thời chưa có trà sữa, 10X bây giờ có tiền cũng không biết mua ở đâu

Âu Dương Phi Phàm, Theo Helino 15:26 16/03/2018

Cái thời mà 5k tiêu vặt cũng không có thì trà sữa 50k/ly là một điều xa vời. Lúc ấy, chuối non chấm muối ớt, lột mít lùi tro hay nhót hái trộm nhà hàng xóm chính là đặc sản đến ngủ mơ cũng ứa nước miếng vì thèm.

Trà sữa gần như một từ khóa để định hình sở thích của thế hệ 10X bây giờ. Vui cũng uống trà sữa, buồn cũng cứ đi trà sữa, giận hờn nhau chỉ cốc trà sữa để chuộc lỗi. Trà sữa cứ thế len lỏi vào từng góc nhỏ cuộc sống, lấp đầy cả những trưa hè oi nóng.

Nhưng trước khi trà sữa xuất hiện, mùa hè của thế hệ 8X và 9X đời đầu còn những món ăn nào có thể lấp đầy khoang bụng của những đứa trẻ đang lớn lúc nào cũng cảm thấy đói? So với trà sữa của bây giờ, những thứ quà vặt giản dị ấy đã từng khiến bạn hạnh phúc đến thế nào khi được nếm thử? 

Những câu hỏi cồn cào ấy chợt hiện về trong mỗi chúng ta, những đứa sinh ra trong thập niên 90 giờ đây đã trưởng thành, khi xem lại loạt ảnh về những món ăn vặt ngày xưa. Chắc chắn rằng, 10X bây giờ có tiền cũng không thể mua được những cảm xúc cùng kỷ niệm đẹp gắn liền với những món ăn ấy.

10 năm trước, quà vặt của tụi nhỏ là những cây trái có sẵn trong vườn nhà. Trưa hè trốn ngủ, gió thổi hiu hiu rủ nhau đi hái mít non chấm muối ớt. Trà sữa 50-60k/ly là khái niệm quá xa vời khi ấy.

Những món ăn ngày hè thời chưa có trà sữa, 10X bây giờ có tiền cũng không biết mua ở đâu - Ảnh 1.

Cả một trời kỷ niệm tuổi thơ ùa về khi xem hình ảnh này. Ngày ấy cứ nghe nhà nào có máy nổ là lại mang gạo và đường đến chờ nổ mấy bao bỏng gạo mang về nhà ăn dần. Quà vặt khi ấy chỉ có thế là vui!

Những món ăn ngày hè thời chưa có trà sữa, 10X bây giờ có tiền cũng không biết mua ở đâu - Ảnh 3.

Bây giờ người ta toàn ăn hạt dẻ nướng cho sang, ai còn ăn hột mít lùi tro hay hột mít luộc chống đói nữa chứ...

Những món ăn ngày hè thời chưa có trà sữa, 10X bây giờ có tiền cũng không biết mua ở đâu - Ảnh 5.

Hoa dâm bụt cũng có thể biến thành món ăn, bạn đã thử chưa?

Những món ăn ngày hè thời chưa có trà sữa, 10X bây giờ có tiền cũng không biết mua ở đâu - Ảnh 7.

Mùi vị của hạt bàng chín như thế nào nhỉ? Vừa béo vừa thơm, mỗi tội hơi ít nhỉ! Đập bàng chín xong tay đứa nào đứa nấy lấm lem.

Những món ăn ngày hè thời chưa có trà sữa, 10X bây giờ có tiền cũng không biết mua ở đâu - Ảnh 9.

Bây giờ được ăn đủ loại dâu Hàn, dâu Mỹ... nhưng bạn có còn nhớ chùm dâu tằm mọc dại bên bờ rào nhà ai năm nào không?

Những món ăn ngày hè thời chưa có trà sữa, 10X bây giờ có tiền cũng không biết mua ở đâu - Ảnh 11.

Nhót ngon nhất không phải mọc trên cây nhà mình mà ở trên cây nhà hàng xóm!

Những món ăn ngày hè thời chưa có trà sữa, 10X bây giờ có tiền cũng không biết mua ở đâu - Ảnh 13.

Ở quê bạn, củ này gọi là gì?

Những món ăn ngày hè thời chưa có trà sữa, 10X bây giờ có tiền cũng không biết mua ở đâu - Ảnh 15.

Cái thời mà đến 5k tiêu vặt cũng không có thì chuối xanh chấm muối ớt cũng trở thành đặc sản.

Những món ăn ngày hè thời chưa có trà sữa, 10X bây giờ có tiền cũng không biết mua ở đâu - Ảnh 17.

Đừng nhắc về dâu da xoan ứa hết nước miếng rồi đây này.

Những món ăn ngày hè thời chưa có trà sữa, 10X bây giờ có tiền cũng không biết mua ở đâu - Ảnh 19.

Châu chấu nướng, 10X bây giờ chắc sợ chết khiếp khi cho ăn món này.

Những món ăn ngày hè thời chưa có trà sữa, 10X bây giờ có tiền cũng không biết mua ở đâu - Ảnh 21.