Quỳnh Anh bị cảm, Duy Mạnh thể hiện khoảnh khắc ấm áp: "Anh bóp đầu cho em nhé"

PH, Theo Trí Thức Trẻ 13:03 15/01/2020

Duy Mạnh đã không ngần ngại thể hiện những hành động chăm sóc dành cho vợ sắp cưới sau khi Quỳnh Anh có dấu hiệu bị ốm trên đường tới nhà trai trong ngày ăn hỏi vào sáng 15/1.

Quỳnh Anh bị mệt, buồn nôn sau khi di chuyển tới nhà trai. Thực hiện: Phạm Huyền - Mạnh Đăng

Quỳnh Anh bị cảm, Duy Mạnh thể hiện khoảnh khắc ấm áp: Anh bóp đầu cho em nhé - Ảnh 2.

Sau lễ ăn hỏi ở nhà gái, Duy Mạnh đưa Quỳnh Anh về nhà trai làm lễ, có mặt tại nhà riêng vào khoảng 12h05 ngày 15/1. Ảnh: Huyền Phạm.

Quỳnh Anh bị cảm, Duy Mạnh thể hiện khoảnh khắc ấm áp: Anh bóp đầu cho em nhé - Ảnh 3.

Quỳnh Anh sau khi di chuyển quãng đường khá dài có dấu hiệu bị say xe. Duy Mạnh liên tục có những cử chỉ chăm sóc tình cảm. Khi thì bóp trán, khi thì xoa đầu, lúc lại hỏi han xem Quỳnh Anh cần gì,... Bên cạnh đó, cô còn phải đứng đợi do đoàn xe khác của nhà gái bị lạc đường.

Quỳnh Anh bị cảm, Duy Mạnh thể hiện khoảnh khắc ấm áp: Anh bóp đầu cho em nhé - Ảnh 4.

Việc này khiến Quỳnh Anh phải ngồi đợi ở ngoài nhà. Duy Mạnh nhờ người thân hối thúc và tìm cách để đoàn xe nhà gái đến đúng giờ làm lễ.

Quỳnh Anh bị cảm, Duy Mạnh thể hiện khoảnh khắc ấm áp: Anh bóp đầu cho em nhé - Ảnh 5.

Trước đó, Duy Mạnh đã đến nhà Quỳnh Anh ở đường Xã Đàn, Hà Nội làm lễ gửi tráp, xin dâu.

Quỳnh Anh bị cảm, Duy Mạnh thể hiện khoảnh khắc ấm áp: Anh bóp đầu cho em nhé - Ảnh 6.

Cặp đôi cười tươi khi ra mắt các quan khách trong bộ áo dài đỏ với hoa văn rồng phượng.

Quỳnh Anh bị cảm, Duy Mạnh thể hiện khoảnh khắc ấm áp: Anh bóp đầu cho em nhé - Ảnh 7.

Duy Mạnh hạnh phúc khi có mặt tại nhà gái.

Quỳnh Anh bị cảm, Duy Mạnh thể hiện khoảnh khắc ấm áp: Anh bóp đầu cho em nhé - Ảnh 8.

Duy Mạnh đưa Quỳnh Anh ra ô tô, di chuyển về nhà trai.

Quỳnh Anh bị cảm, Duy Mạnh thể hiện khoảnh khắc ấm áp: Anh bóp đầu cho em nhé - Ảnh 9.

Một số bạn bè, đồng đội của Duy Mạnh ở đội tuyển quốc gia như Hồng Duy, Văn Thanh, Tuấn Anh, Văn Toàn,... đã có mặt để chúc phúc cho anh và Quỳnh Anh.