Phương Khanh: Nữ sinh trường Ams siêu nổi bật trong Ngày hội áo dài vì cười quá xinh

T.D - Ảnh: Mai Lân, Clip: Kiên Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 00:04 25/04/2016

Xinh xắn, cá tính, lúc nào cũng cười, đam mê thời trang và... ăn uống số một - đó là những gì có thể tạm nhận xét về Phạm Phương Khanh - cô bạn đến từ lớp chuyên Sử của trường chuyên Amsterdam.

Trước đến giờ, trường Ams vốn được tiếng không chỉ là nơi tập trung của những bạn học sinh có thành tích xuất sắc, năng động, đa tài, mà còn là chốn "tụ họp" của những cô nàng nữ sinh cực xinh và duyên dáng. Cô bạn sắp được chúng tớ giới thiệu dưới đây cũng như thế.

Phạm Phương Khanh là cô bạn đến từ lớp 12 chuyên Sử của trường Ams. Chúng tớ biết tới Khanh từ loạt ảnh con gái trường Ams khoe nét tinh khôi, trong sáng với tà áo dài trắng trong Ngày hội áo dài - một sự kiện cực quen thuộc với Amser. Cô bạn với nụ cười tươi tắn, trông rất dịu dàng này đã nhanh chóng gây ấn tượng với không ít người. Và thế là không có lý do gì để không "bắt cóc" Khanh một hôm để trò chuyện nhiều hơn với cô bạn này. 

 Clip những khoảnh khắc siêu đáng yêu của Phương Khanh. 

Phương Khanh: Nữ sinh trường Ams siêu nổi bật trong Ngày hội áo dài vì cười quá xinh - Ảnh 2.

 Cô bạn Phương Khanh trong Ngày hội áo dài.

Phương Khanh: Nữ sinh trường Ams siêu nổi bật trong Ngày hội áo dài vì cười quá xinh - Ảnh 3.

Cùng làm quen với Phương Khanh nhé!

Phạm Phương Khanh

10/12/1998

  • Học sinh lớp 12 Sử trường chuyên Hà Nội - Amsterdam

  • Dự định du học ngành thiết kế thời trang ở Pháp

Chào Phương Khanh, bạn giới thiệu nhiều hơn về mình được không?

Chào tất cả mọi người. Đầu tiên tên mình là Phạm Phương Khanh, mình học lớp 12 Sử tại trường Ams. Nhà mình có 2 chị em và mình là con út (cười). Lúc rảnh mình hay nghe nhạc EDM, thỉnh thoảng hứng lên thì vẽ vời tranh ảnh hoặc đọc sách. À mà mình bị bệnh sợ cá.

Nhìn hình trông Khanh khá là nữ tính, thế còn ngoài đời thì sao?

Mình không được dịu dàng, nữ tính như trên ảnh đâu (cười). Những gì trên Facebook đều là ánh trăng lừa dối cả đấy. Bên ngoài mình còn nghịch hơn quỷ, nhưng bây giờ lớn hơn nên mình biết cách kiềm chế, phải dịu dàng tí cho ra dáng thiếu nữ.

Tại sao lúc trước Khanh lại chọn học chuyên Sử ở trường Ams vậy, trong khi có không ít bạn lại muốn "né" môn này vì rất khó?

Lúc thi vào cấp 3 mình cũng không biết chọn trường nào, mà Ams lại ngay cạnh nhà nên rất muốn học Ams. Nhưng rồi cũng chưa biết nên học chuyên gì, nghĩ ngợi 1 lúc thì mình thấy có vẻ là mình khá thích Lịch sử, và vào chuyên Sử thì cửa rộng hơn để được học tại Ams nên mình quyết định theo Sử.

Và đúng là Sử có cái hay riêng của nó. Mình học Sử xong cũng dễ nói chuyện với các bác, cả bố mẹ hơn.

Phương Khanh: Nữ sinh trường Ams siêu nổi bật trong Ngày hội áo dài vì cười quá xinh - Ảnh 5.

Phương Khanh: Nữ sinh trường Ams siêu nổi bật trong Ngày hội áo dài vì cười quá xinh - Ảnh 6.

Khanh nghĩ sao khi bây giờ vẫn có rất nhiều người nghĩ Lịch sử không phải môn học quan trọng?

Mình nghĩ một phần là do trong lúc giảng dạy, nhiều thầy cô vẫn chưa truyền tải được sự thú vị của môn Sử đến học sinh, khiến các bạn thấy đây là một môn học rất khô khan, chỉ có học thuộc chứ không hiểu sâu và nắm rõ. 

Cá nhân mình cũng không phải là 1 đứa cực kì yêu bộ môn này, nhưng mình cũng có hứng thú với nó chắc 1 phần nhờ vào cô giáo dạy ở lớp của mình. Thứ 2 nữa là mình cũng muốn tham gia vào câu chuyện của cả nhà nhiều hơn, vì nhà mình thỉnh thoảng cũng hay bàn về Sử nữa.

Khanh đang có ý định sang Pháp học về ngành thiết kế thời trang đúng không? Đam mê thời trang của Khanh bắt nguồn như nào vậy?

Mình đang tính sẽ học quản lý 2 năm đầu làm nền tảng xong sau đấy chuyển sang thiết kế thời trang ở Pháp.

Do gia đình mình làm về vải may mặc nên là từ bé mẹ cũng đã định hướng cho đi theo nghề này. Mẹ cho mình tiếp xúc nhiều với các cô chú làm thiết kế nên dần dần thành thích và tìm hiểu về nó. Mình cũng rất thích vẽ và hay vẽ vời nên là rất muốn một ngày có thể vẽ ra các bộ quần áo, thấy mọi người mặc tác phẩm của chính mình lên người.

Với cả nhìn các cô chú thiết kế trông "chất" lắm ấy, mình cũng muốn được như người ta. Tính mình cũng thẩn thơ, nên chắc chỉ hợp với những nghề sáng tạo thôi.

Phương Khanh: Nữ sinh trường Ams siêu nổi bật trong Ngày hội áo dài vì cười quá xinh - Ảnh 7.

Phương Khanh: Nữ sinh trường Ams siêu nổi bật trong Ngày hội áo dài vì cười quá xinh - Ảnh 8.

Phương Khanh: Nữ sinh trường Ams siêu nổi bật trong Ngày hội áo dài vì cười quá xinh - Ảnh 9.

Vì sao Khanh quyết định du học thế?

Lúc đầu mình cũng không định đi du học đâu, vì thấy ở Việt Nam cũng có trường dạy thời trang tốt. Nhưng mà tính đi tính lại thì e thấy nên đi du học để phát triển hơn nữa, với cả mình cũng thích Pháp từ bé nên quyết định đi học.

Bạn có ý định sẽ về Việt Nam sau khi học xong không?

Có chứ. Mẹ cho mình đi du học là để mai sau về... phục vụ cho mẹ mình mà, nên là sau khi học xong mình sẽ về Việt Nam làm việc.

Khanh có thần tượng ai trong lĩnh vực thời trang không?

Mình có thần tượng Yves Saint Laurent, một nhà thiết kế rất nổi tiếng ở Pháp.

Phương Khanh: Nữ sinh trường Ams siêu nổi bật trong Ngày hội áo dài vì cười quá xinh - Ảnh 10.

Phương Khanh: Nữ sinh trường Ams siêu nổi bật trong Ngày hội áo dài vì cười quá xinh - Ảnh 11.

Phương Khanh: Nữ sinh trường Ams siêu nổi bật trong Ngày hội áo dài vì cười quá xinh - Ảnh 12.

Ngoài thời trang thì Khanh còn thích gì nữa?

Hồi bé thì mình thích làm đầu bếp, tại mình thích ăn, nhưng càng lớn lại càng thấy ước mơ xa vời nên mình chuyển sang muốn làm... nhà phê bình ẩm thực, chỉ cần ăn tất cả đồ ngon xong rồi đánh giá (cười). 

Trước khi đi du học thì Khanh còn việc gì phải hoàn thành ở Việt Nam nữa không?

Trước khi đi mình cần phải học qua 1 khoá chụp ảnh và trang điểm để phục vụ cho công việc sau này. Và tất nhiên là nếu mình có tài lẻ thì sang bên kia việc hoà đồng sẽ dễ hơn và CV sẽ "đẹp" hơn một chút nếu mình có ý định xin việc bên đó.

Một điều quan trọng không kém là mình sẽ phải ăn hết đồ ăn ở Việt Nam để cho đỡ tiếc, vì sang bên kia sẽ rất ít đồ Việt hoặc có mà rất đắt sẽ không thể kham nổi mất. Bên cạnh đấy mình sẽ đi du lịch và dành nốt thời gian ở cạnh bạn bè và gia đình.

Phương Khanh: Nữ sinh trường Ams siêu nổi bật trong Ngày hội áo dài vì cười quá xinh - Ảnh 13.

Phương Khanh: Nữ sinh trường Ams siêu nổi bật trong Ngày hội áo dài vì cười quá xinh - Ảnh 14.

Phương Khanh: Nữ sinh trường Ams siêu nổi bật trong Ngày hội áo dài vì cười quá xinh - Ảnh 15.

Phương Khanh: Nữ sinh trường Ams siêu nổi bật trong Ngày hội áo dài vì cười quá xinh - Ảnh 16.

Phương Khanh: Nữ sinh trường Ams siêu nổi bật trong Ngày hội áo dài vì cười quá xinh - Ảnh 17.

Cảm ơn Phương Khanh và chúc bạn hoàn thành những dự định sắp tới nhé!