“Remember”: Yoo Seung Ho khóc hết nước mắt vì mất cha

Céci, Theo Trí Thức Trẻ 20:06 15/01/2016

Bộ phim “Remember” đã đi được nửa chặng đường của mình bằng màn “ngược tâm” đau đớn đến xé lòng của nam chính Yoo Seung Ho.

Dự án truyền hình Remember (Hồi Ức) đã đi được nửa chặng đường với 10 tập phim mang đến cho khán giả vô vàn cảm xúc trái ngược. Trong đó, nổi bật trên tất cả là bi kịch đau thương của gia đình nhân vật luật sư Seo Jin Woo (Yoo Seung Ho). Sự bất công dày vò ngày càng được đẩy lên cao ở bộ phim khiến không ít người xem cảm thấy bức bối.

Với tập phim mới nhất này, bộ phim Remember (Hồi Ức) đã khiến toàn bộ người xem "chết đứng" với tình tiết nhân vật Seo Jae Hyuk bất ngờ qua đời trong khi người con trai Jin Woo vẫn đang đấu tranh cho sự vô tội của ông trên tòa án. Nhận được tin báo rằng cha mình đã qua đời, anh chết lặng trong đau đớn nhưng vẫn gắng gượng kết thúc phiên tòa. Những cảnh quay tang thương khiến khán giả xem phim không thể kìm được nước mắt, xót xa cho số phận bi thảm của gia đình Seo Jin Woo.

“Remember”: Yoo Seung Ho khóc hết nước mắt vì mất cha - Ảnh 1.

“Remember”: Yoo Seung Ho khóc hết nước mắt vì mất cha - Ảnh 2.

“Remember”: Yoo Seung Ho khóc hết nước mắt vì mất cha - Ảnh 3.

Seo Jin Woo chết lặng khi hay tin cha mình đã qua đời trong bệnh viện

Jin Woo nhận được điện thoại báo tin cha mình đã mất trên phiên tòa

“Remember”: Yoo Seung Ho khóc hết nước mắt vì mất cha - Ảnh 5.

“Remember”: Yoo Seung Ho khóc hết nước mắt vì mất cha - Ảnh 6.

“Remember”: Yoo Seung Ho khóc hết nước mắt vì mất cha - Ảnh 7.

“Remember”: Yoo Seung Ho khóc hết nước mắt vì mất cha - Ảnh 8.

Jin Woo suy sụp và đau đớn đến tận cùng khi mất đi người cha thân thương

Phân cảnh đau lòng của gia đình Seo Jin Woo

Theo dõi diễn biến của bộ phim, khán giả đã mơ hồ nhận thấy điều chẳng lành khi chứng kiến sự vui vẻ hiếm có của gia đình Jin Woo trước đó. Khi Jin Woo đến thăm, ông Seo Jae Hyuk bỗng nhiên nhớ ra người con trai của mình. Hai cha con trò chuyện vui vẻ và hồi tưởng lại những kỉ niệm hạnh phúc trong quá khứ. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày ngang, ngay sau cảnh đoàn tụ đầm ấm, ông Jae Hyuk đã phải nhập viện vì cơn đau bụng dày vò.

“Remember”: Yoo Seung Ho khóc hết nước mắt vì mất cha - Ảnh 10.

“Remember”: Yoo Seung Ho khóc hết nước mắt vì mất cha - Ảnh 11.

“Remember”: Yoo Seung Ho khóc hết nước mắt vì mất cha - Ảnh 12.

“Remember”: Yoo Seung Ho khóc hết nước mắt vì mất cha - Ảnh 13.

Jin Woo và người cha hạnh phúc trong những dòng hồi tưởng vui vẻ trong quá khứ

“Remember”: Yoo Seung Ho khóc hết nước mắt vì mất cha - Ảnh 14.

“Remember”: Yoo Seung Ho khóc hết nước mắt vì mất cha - Ảnh 15.

Ông Seo Jae Hyuk nhập viện vì cơn đau bụng nghiêm trọng đáng ngờ

Ngoài tình tiết đau lòng trên, tập phim mới nhất của tác phẩm Remember cũng mang đến cho người xem chút niềm vui nhỏ nhoi khi nàng công tố viên Lee In Ah (Park Min Young) đã hạ quyết tâm sát cánh bên Jin Woo đến cùng. Cô không ngần ngại nộp đơn từ chức vị trí công tố viên vì không muốn đối đầu với Jin Woo. Cặp đôi "chị em" Jin Woo – In Ah đã mang tới chút ánh sáng ấm áp trong bóng tối tang thương ở tập 10 bộ phim Remember.

“Remember”: Yoo Seung Ho khóc hết nước mắt vì mất cha - Ảnh 16.

“Remember”: Yoo Seung Ho khóc hết nước mắt vì mất cha - Ảnh 17.

In Ah nộp đơn từ chức vị trí công tố viên

“Remember”: Yoo Seung Ho khóc hết nước mắt vì mất cha - Ảnh 18.

“Remember”: Yoo Seung Ho khóc hết nước mắt vì mất cha - Ảnh 19.

“Remember”: Yoo Seung Ho khóc hết nước mắt vì mất cha - Ảnh 20.

“Remember”: Yoo Seung Ho khóc hết nước mắt vì mất cha - Ảnh 21.

Khung cảnh tình cảm hiếm có của cặp đôi Seo Jin Woo – Lee In Ah

“Remember”: Yoo Seung Ho khóc hết nước mắt vì mất cha - Ảnh 22.

“Remember”: Yoo Seung Ho khóc hết nước mắt vì mất cha - Ảnh 23.

Phút giây hội ngộ vui vẻ duy nhất ở tập 10 bộ phim "Remember"

Bên cạnh đó, vụ án oan của cha Jin Woo càng điều tra càng đi vào ngõ cụt. Những tưởng vì Jin Woo đã ra tay cứu giúp tên cảnh sát xấu xa sẽ khiến hắn nói lên sự thật trong vụ án oan năm xưa. Nhưng không ngờ tên cảnh sát lại phản bội Jin Woo khi vẫn giữ nguyên lời khai tại tòa. Hóa ra, tất cả đều nằm trong sự tính toán của ác nhân Nam Gyu Man (Nam Goong Min) nhằm mục đích chiến thắng được phiên xử phúc thẩm cuối cùng. Khán giả lại một phen thất vọng trước diễn biến khó lường của bộ phim.

“Remember”: Yoo Seung Ho khóc hết nước mắt vì mất cha - Ảnh 24.

“Remember”: Yoo Seung Ho khóc hết nước mắt vì mất cha - Ảnh 25.

“Remember”: Yoo Seung Ho khóc hết nước mắt vì mất cha - Ảnh 26.

“Remember”: Yoo Seung Ho khóc hết nước mắt vì mất cha - Ảnh 27.

“Remember”: Yoo Seung Ho khóc hết nước mắt vì mất cha - Ảnh 28.

“Remember”: Yoo Seung Ho khóc hết nước mắt vì mất cha - Ảnh 29.

Dù được Jin Woo cứu giúp nhưng tên cảnh sát biến chất vẫn phản bội lại lòng tin của anh

Seo Jin Woo giải cứu tên cảnh sát biến chất

Tập phim kết thúc trong hoàn cảnh trái ngược giữa phe thiện và phe ác. Trong khi Nam Gyu Man nâng ly chúc mừng về sự tiếp quản tập đoàn Il Ho thì Seo Jin Woo đau đớn trong lễ tang của cha mình. Anh khóc giàn giụa khi đọc thư của người cha Seo Jae Hyuk để lại. Mục tiêu giải cứu cho cha đã biến mất, liệu luật sư trẻ Seo Jin Woo có tiếp tục hành trình đi tìm công lý của mình? Cuộc chiến thứ nhất đã kết thúc báo hiệu một cuộc chiến thứ hai cam go và kịch tính trong tương lai. Chúng ta hãy cùng chờ đón những tình tiết mới của bộ phim Remember trong các tập tiếp theo.

“Remember”: Yoo Seung Ho khóc hết nước mắt vì mất cha - Ảnh 31.

“Remember”: Yoo Seung Ho khóc hết nước mắt vì mất cha - Ảnh 32.

Hoàn cảnh trái ngược của Seo Jin Woo và Nam Gyu Man

“Remember”: Yoo Seung Ho khóc hết nước mắt vì mất cha - Ảnh 33.

“Remember”: Yoo Seung Ho khóc hết nước mắt vì mất cha - Ảnh 34.

Jin Woo đọc bức thư của người cha trong nước mắt

“Remember”: Yoo Seung Ho khóc hết nước mắt vì mất cha - Ảnh 35.

Người cha thân thương đã mất, Seo Jin Woo sẽ làm gì để báo thù cho cha?

Bộ phim truyền hình Remember (Hồi Ức) hiện đang được phát sóng lúc 10:00 (giờ địa phương) vào thứ tư – thứ năm hàng tuần trên đài SBS. Hai tập phim 11 và 12 được lên sóng vào tuần sau.