"Pacific Rim: Uprising" – Kế tục sự nghiệp tiêu diệt quái vật ngoại cỡ

Splendid River, Theo Trí Thức Trẻ 12:12 26/03/2018

Về mặt nội dung, "Pacific Rim: Uprising" chưa đủ chặt chẽ do quá tham vọng khi đưa vào dàn nhân vật quá đông, nhưng phần nhìn của "thế hệ 2" này lại đáp ứng được những trông đợi của ngay cả các fan "cứng" khi đem tới trận chiến mãn nhãn giữa robot và quái vật.

Cách đây 5 năm, Pacific Rim – bom tấn đầu tay của đạo diễn gạo cội Guillermo Del Toro đã mang tới cho người hâm mộ điện ảnh một siêu phẩm chủ đề quái vật khổng lồ đại chiến robot khổng lồ "ngầu" hết cỡ. Những chú Jaeger có kích thước hùng vĩ như những tòa nhà chọc trời, được trang bị vũ khí độc đáo đối đầu với lũ quái vật Kaiju đến từ chiều không gian khác, đích thực chính là giấc mơ trở thành sự thật của không ít tín đồ hoạt hình Nhật Bản.

Pacific Rim: Uprising – Kế tục sự nghiệp tiêu diệt quái vật ngoại cỡ - Ảnh 1.

Điều này không có gì lạ lùng vì bản thân đạo diễn Del Toro cũng đã thừa nhận lấy rất nhiều cảm hứng từ những tác phẩm hoạt hình kinh điển mà ông yêu thích từ đất nước mặt trời mọc như Voltron, Gundam, và cả Evangelion. Mặc dù không mang về được mức doanh thu tương xứng với độ hấp dẫn của mình, Pacific Rim vẫn tập hợp được một lượng fan đông đảo ủng hộ hết mình, đủ để Legendary Pictures quyết định bật đèn xanh cho phần tiếp theo mang tên Pacific Rim: Uprising (Pacific Rim: Trỗi Dậy).

Pacific Rim: Uprising – Kế tục sự nghiệp tiêu diệt quái vật ngoại cỡ - Ảnh 2.

Sự tiếp quản từ tay Guillermo Del Toro

Do vướng phải lịch trình của The Shape of Water, Guillermo Del Toro đã không thể tận tay chăm chút cho đứa con tinh thần của mình trong lần ra quân thứ 2 của những Jaeger cao lớn. Do đó, ông đã đặt niềm tin vào một cái tên còn khá lạ lẫm với màn ảnh rộng – Steven S. DeKnight. Nhưng thật ra, DeKnight lại có thể coi là một "đại thụ" với rất nhiều những phim truyền hình nổi tiếng như Buffy the Vampire Slayer (Khắc Tinh Ma Cà Rồng), Smallville, hay gần đây nhất là siêu phẩm Daredevil của Netflix/Marvel.

Pacific Rim: Uprising – Kế tục sự nghiệp tiêu diệt quái vật ngoại cỡ - Ảnh 3.

Với một dàn nhân vật chính được thay đổi hoàn toàn từ John Boyega (Star Wars: The Last Jedi) trong vai Jake Pentecost tới diễn viên nhí Cailee Spaeny trong vai Amara Namani, Pacific Rim: Uprising đã mang tới một làn gió mới cho cuộc chiến của những "người khổng lồ sắt" này. Bộ phim là một trải nghiệm cực kỳ đã mắt, hấp dẫn, kịch tính và chắc chắn sẽ thỏa mãn những người từng yêu thích phần đầu tiên, cũng như fan trung thành của dòng phim về các chiến binh robot ngoại cỡ.

Pacific Rim: Uprising – Kế tục sự nghiệp tiêu diệt quái vật ngoại cỡ - Ảnh 4.

Một trong số những khác biệt mà Del Toro từng làm được, đặt dấu ấn khác biệt so với thương hiệu "cháy nổ" Transformers chính là ở một cốt chuyện vững vàng và lôi cuốn, cũng như kỹ thuật dựng phim điêu luyện, chỉn chu của một đạo diễn có đẳng cấp.

Không chỉ những jaeger vững vàng, mà kép chính cũng được xây dựng bài bản

Trong phần 2 Uprising, Steven S. DeKnight và đội ngũ của mình cũng đã hoàn thành khá tốt nhiệm vụ tiếp nối truyền thống này khi mang tới một kịch bản khá tròn trịa, đủ sự hấp dẫn, với những bất ngờ nhẹ nhàng. Cuộc phiêu lưu của Jake và Amara không chỉ đơn thuần là một màn chiến đấu giữa những "tòa nhà di động" và những quái vật có kích thước bằng cả những quả núi, mà còn có đầy đủ những kịch tính, thử thách không ngừng, giúp phát triển tính cách nhân vật.

Pacific Rim: Uprising – Kế tục sự nghiệp tiêu diệt quái vật ngoại cỡ - Ảnh 5.

Bản thân Jake và Amara cũng là những nhân vật có chiều sâu nhất định với tính cách hết sức thú vị giúp cho mối quan hệ giữa họ và cả các nhân vật khác trở nên hay ho hơn rất nhiều. Jake tuy là con của Stacker Pentecost (Idris Elba), người anh hùng từng hi sinh mạng sống để cứu cả thế giới ở phần 1, nhưng lại trở thành một tên trộm vặt chuyên buôn lậu phế liệu Jaeger cho thế giới ngầm.

Người hâm mộ điện ảnh có thể dễ dàng nhận ra sự tương đồng giữa Jake và Han Solo trong Star Wars qua sự bất cần đời, thiếu trách nhiệm và có phần còn tự tin thái quá của anh. Nhận nhiệm vụ trở lại với vai trò là một phi công Jaeger như cha của mình, tất cả những gì Jake quan tâm chỉ là tấm vé thoát số phận tù tội đang treo trên đầu.

Pacific Rim: Uprising – Kế tục sự nghiệp tiêu diệt quái vật ngoại cỡ - Ảnh 6.

Còn Amara là một đứa trẻ mồ côi, lớn lên giữa bãi rác Jaeger, tự học được cách dựng nên một chú Jaeger một người lái có kích thước khiêm tốn cho riêng mình. Cô bé có tính cách mạnh mẽ, thông minh, và hết sức liều lĩnh. Ngay từ những giây phút đầu tiên xuất hiện, Amara đã chứng tỏ được bản thân khi điều khiển chú robot tí hon Scrapper của mình gây khó dễ cho một Jaeger "chính hãng" khổng lồ của tổ chức Bảo vệ Xuyên Thái Bình Dương. Và mặc dù vẫn bị tóm cổ, cô cũng không ngần ngại thể hiện sự ngỗ ngược của mình với những người tới từ phía chính quyền.

Pacific Rim: Uprising – Kế tục sự nghiệp tiêu diệt quái vật ngoại cỡ - Ảnh 7.

Khi khẩu súng đã xuất hiện trong phim, nó sẽ phải được bóp cò

Lấy bối cảnh 10 năm sau cuộc chiến cuối cùng giữa loài người và các Kaiju tới từ hành tinh của chủng loài Precursors, câu chuyện của Uprising có phần phức tạp hơn so với người tiền nhiệm. Chương trình huấn luyện phi công Jaeger đang bị đe dọa bởi dự án người máy không người lái điều khiển từ xa của tập đoàn Shao, lãnh đạo bởi Liwen (Cảnh Điềm) tới từ Trung Quốc.

Đã xảy ra một cuộc tấn công bất ngờ vào thành phố Sydney ở Úc của một Jaeger bí ẩn càng chứng tỏ giá trị của dự án này đối với Hội đồng Bảo vệ Xuyên Thái Bình Dương. Trong khi đó, một sự kiện động trời đã tạo điều kiện cho một lực lượng Kaiju mới trỗi dậy tấn công Trái đất thêm lần nữa. Nhưng đằng sau tất cả những điều này lại là một bí mật khá bất ngờ có liên quan trực tiếp tới một trong số các nhân vật quen thuộc quan trọng ở phần đầu của phim.

Pacific Rim: Uprising – Kế tục sự nghiệp tiêu diệt quái vật ngoại cỡ - Ảnh 8.

Steven S. DeKnight và các đồng sự đã có sự tính toán và chú ý tới chi tiết cho câu chuyện của mình khi làm được một nguyên tắc quan trọng trong điện ảnh: khi khẩu súng đã xuất hiện trong phim, nó sẽ phải được bóp cò. Điều đó có nghĩa là những chi tiết, nhân vật, lời thoại, hay kể cả các vật thể trong phim được xây dựng và cài cắm suốt chiều dài phim đều sẽ có một cách giải quyết, giải thích nào đó.

Ví dụ cụ thể như "chú bé tí hon" Scrapper do Amara chế tạo tưởng như chỉ là một phương tiện để thể hiện tính cách và khả năng tiềm ẩn của cô bé, nhưng lại đóng một vai trò khá quan trọng ở cuối phim. Trong khi đó, Liwen và những công nghệ của tập đoàn Shao của cô ta đã chứng tỏ được rằng chúng không chỉ ở đó để làm chướng ngại cho các nhân vật chính. Ngay bản thân Newt (Charlie Day) và Gottlieb (Burn Gorman), những nhân vật phụ cực kỳ quan trọng từ phần một cũng tiếp tục thể hiện tầm ảnh hưởng của họ với câu chuyện của phần 2, dựa trên chính những tính cách và nghiên cứu mà họ đã từng làm từ trước kia.

Pacific Rim: Uprising – Kế tục sự nghiệp tiêu diệt quái vật ngoại cỡ - Ảnh 9.

Ôm đồm quá nhiều nhân vật và tổng thể thiếu chặt chẽ: còn đó những tiếc nuối

Thế nhưng cũng chính vì có khá nhiều nhân vật với một dàn diễn viên hết sức đa dạng về mọi mặt, từ màu da, tính cách, vai trò trong phim, mà tổng thể của phim có phần thiếu đi một sự chặt chẽ nhất định như nó từng có dưới tay của Guillermo Del Toro.

Uprising mang trong mình quá nhiều tuyến truyện khác nhau, theo chân quá nhiều các nhân vật với những vai trò độc lập, nhưng lại không đủ thời gian để khai thác sâu hơn cho từng người. Có khá nhiều nhân vật được giới thiệu vội vàng và không đọng lại được trong khán giả đủ ấn tượng. Trong khi đó có một số tuyến nhân vật bị xử lý quá đơn giản và gượng ép, đặc biệt là một số chi tiết quá khứ của các nhân vật, khiến cho bộ phim có cảm giác "công thức", thiếu tự nhiên.

Steven S. DeKnightPacific Rim: Uprising – Kế tục sự nghiệp tiêu diệt quái vật ngoại cỡ - Ảnh 10.

Lời khen ngợi cho Steven S. DeKnight

Dù vậy, Steven S. DeKnight lại hoàn thành được khá nhiều những "lời hứa hẹn" mà phần đầu của phim đặt ra nhưng chưa thực sự làm tới. Ví dụ như các Jaeger tuyến phụ trong Pacific Rim của Del Toro từng được trông đợi rất nhiều, nhưng lại bị hạ gục một cách quá dễ dàng và chóng vánh, không kịp thể hiện khả năng của mình trong các cuộc chiến. Còn ở Uprising, khán giả đảm bảo sẽ hết sức thỏa mãn khi được thỏa sức chiêm ngưỡng những màn chiến đấu của các Jaeger với đủ hình dạng, tính năng, màu sắc khác nhau với thời lượng hợp lý để chúng có cơ hội thể hiện hết giá trị của mình.

Pacific Rim: Uprising – Kế tục sự nghiệp tiêu diệt quái vật ngoại cỡ - Ảnh 11.

Một điều khác ở phần một chính là các cuộc đấu giữa Jaeger và Kaiju hầu hết đều diễn ra vào buổi đêm, với ánh sáng và bóng tối nhập nhằng, nên đôi lúc khiến cho khán giả không thưởng thức hết được độ "chất" của các cảnh phim này.

Với Pacific Rim: Uprising, Steven S. DeKnight đã đặt các cuộc chiến quan trọng nhất phim vào bối cảnh ban ngày với ánh nắng mặt trời rực rỡ, giúp tôn lên độ chi tiết và thiết kế đẹp mắt của các Jaeger trong phim. Đây là một quyết định quan trọng giúp cho khán giả có thể thưởng thức được cuộc chiến giữa những "quái vật sắt" khổng lồ một cách rõ ràng nhất.

Pacific Rim: Uprising – Kế tục sự nghiệp tiêu diệt quái vật ngoại cỡ - Ảnh 12.

Với những fan tinh ý của dòng phim hoạt hình Nhật về robot khổng lồ, họ sẽ dễ dàng nhận ra những ý tưởng quen thuộc mà Pacific Rim: Uprising đã lấy cảm hứng trực tiếp. Ví dụ như sự kết hợp giữa hệ thống sinh học của Kaiju và lớp vỏ máy móc của các Jaeger khá gần với Evangelion. Chính vì thế, Uprising vẫn tiếp tục là một giấc mơ thành sự thật của người hâm mộ khi không ngần ngại thể hiện mình không khác gì một bộ phim hoạt hình Anime Nhật Bản, nhưng với trình độ kỹ xảo của Hollywood.

Pacific Rim: Uprising – Kế tục sự nghiệp tiêu diệt quái vật ngoại cỡ - Ảnh 13.

Trải qua những khó khăn ban đầu do doanh thu không khả quan của phần một, cuối cùng Pacific Rim: Uprising cũng đã được ra mắt khán giả sau 5 năm chờ đợi. Về mặt nội dung, phần 2 chưa đủ chặt chẽ do quá tham vọng khi đưa vào dàn nhân vật quá đông. Nhưng phần nhìn của "thế hệ 2" này lại đáp ứng được những trông đợi của các fan "cứng" thông qua những màn chiến đấu đẹp mắt giữa ban ngày và sự hùng hậu của đội quân Jaeger.

Pacific Rim: Uprising của đạo diễn Steve S. DeKnight thực sự xứng đáng là một người nối nghiệp "có trách nhiệm" của Guillermo Del Toro khi đầu tư khá nghiêm túc về nhiều mặt, và là một trải nghiệm thực sự giải trí, mãn nhãn cho người hâm mộ. Phim hiện đang được chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

Trailer phim "Pacific Rim: Uprising" (Pacific Rim: Trỗi Dậy)