Ở Hà Nội có ti tỉ kiểu mẹt ăn vặt để lê la hết chiều, bạn đã thử hết chưa?

Anh Ninh, Theo Trí Thức Trẻ 17:00 18/09/2018

Những chiếc mẹt ăn vặt đủ món dường như là "công cụ" hữu hiệu cho các nhóm bạn tụ tập "chém gió" trong buổi xế chiều.

Chiều đến mà được rủ rê đám bạn đi tụ tập, ăn loạt món vặt khoái khẩu thì chẳng còn gì bằng. Thế nhưng chín người mười ý, đi đâu ăn món gì để tất cả cùng thích thật sự luôn là chuyện đau đầu cần suy nghĩ. Những lúc ấy, chẳng còn gì thích hợp hơn một mẹt ăn vặt đủ món để tha hồ lựa chọn. Ngay ở Hà Nội thôi, cũng có đến 5 loại mẹt ăn vặt đầy hấp dẫn và đủ để lê la suốt buổi chiều sang tối.

Mẹt đồ chiên

Đây có lẽ là loại mẹt ăn vặt "thân thương" nhất đối với hội mê quà vặt. Bởi ngay từ khi vừa mới xuất hiện, những chiếc mẹt xếp đầy các món quà vặt giòn rụm thơm ngon đã khiến nhiều bạn trẻ "đổ gục". Hương vị không có gì đặc biệt, vẫn chỉ là nem, là khoai, là phô mai... chúng ta vẫn hay ăn, nhưng nhờ xếp thật khéo léo trong mẹt mà trở nên hấp dẫn, kích thích hơn nhiều.

Ngoài các món cơ bản trên, tùy quán sẽ thêm vào bánh gạo lắc, bánh gối, xúc xích, bánh bao hay cả bánh mì nướng muối ớt, viên chiên, đa dạng và bắt mắt cực kì. Thay vì gọi đủ các món cho "bõ thèm" mà ăn chẳng hết, một mẹt đầy đủ có thể giúp bạn thưởng thức được nhiều món hơn mà lại "kinh tế" hơn rất nhiều đó!

Những mẹt ăn vặt thế này đang dần trở nên phổ biến ở nhiều quán ăn vặt khắp Hà Nội. Trong đó, ngõ Xưởng Phim, Ngáo’s Quà Vặt 9B Bà Triệu hay Hẻm Vặt 171 Mai Hắc Đế là những địa chỉ gợi ý cho bạn.

Mẹt nem nướng, cá bò

Vào cái giờ chiều tan tầm khi mà người đã oải, miệng đã bắt đầu thèm ăn thì mấy món nhẹ bụng ngon lành như nem nướng lại trở nên hấp dẫn vô cùng. Nhưng khi đi ăn nem nướng, chẳng mấy ai lại chỉ ăn mỗi nem nướng không. Vì mùi cá bò, cá chỉ vàng nướng cũng thơm ngất ngây chẳng kém, thấp thoáng lại thấy những đĩa xoài giòn dôn dốt, chấm muối tôm ngon xuýt xoa. Thêm vài chiếc nem chua, ít khoai tây chiên là xếp vừa xinh một mẹt, hợp thành combo "thần thánh" để hẹn bạn bè lê la "chém gió".

Nói về nem nướng cá bò thì nổi tiếng nhất có lẽ là khu Ấu Triệu, bạn có thể "lượn lờ" quanh đó và tìm cho mình một chỗ ngồi "phong thủy" nhất để thưởng thức.

Mẹt bánh xèo, nem lụi

Bánh xèo nem lụi vốn đã là cặp đôi quá nổi tiếng và được ưa thích rồi. Nhưng nếu "lỡ" sau khi cuốn chấm vài ba chiếc nem, miếng bánh mà bạn lại thèm ăn thêm vài món ăn vặt nữa thì việc di chuyển sang quán khác có vẻ hơi khó khăn. Những lúc "khó nghĩ" như vậy thì một mẹt đầy đủ bánh xèo nem lụi, lại thêm cả khoai chiên, thịt nướng, phô mai hay cả bánh bột lọc dường như "tiện lợi" hơn nhiều lắm. Giữa đôi ba chiếc cuốn nem lại nhẩn nha thêm sợi khoai, miếng bánh, nghe thế nào cũng thấy vui tay, vui miệng phải biết.

Để được "mục sở thị" mẹt ăn vặt thú vị này, bạn có thể ghé qua hàng Bánh xèo – Nem lụi Long Hà ở số 6, ngõ Thịnh Hào 1 đường Tôn Đức Thắng.

Mẹt nướng Sapa

Những ngày Hà Nội bắt đầu có chút lạnh se se là lúc người ta bắt đầu "rục rịch" tìm đến đồ nướng. Cũng bởi đồ nướng ngon, lành lạnh ăn lại càng ngon. Nhất là ở cái tầm nhập nhoạng chuyển từ chiều muộn sang tối, ngồi quán đồ nướng lai rai thì hợp lý khó tả.

Ở Hà Nội có ti tỉ kiểu mẹt ăn vặt để lê la hết chiều, bạn đã thử hết chưa? - Ảnh 5.

Thay vì những món nướng thông thường, hãy thử một lần thưởng thức dạng xiên nướng Sapa hay ho, lạ lẫm. Nào bò cuốn cải ngọt ngon, sụn non nướng sần sật hay cả thịt xiên, bò cuốn nấm, há cảo… thứ nào thứ nấy đều trông ngon mắt ngon miệng. Bày tất cả chung vào một mẹt với đám bạn "chí cốt" xung quanh, chuyện nói đến đâu đồ ăn cũng dần "biến mất" đến đó.

Ở Hà Nội có ti tỉ kiểu mẹt ăn vặt để lê la hết chiều, bạn đã thử hết chưa? - Ảnh 6.

Nếu bạn muốn thử những xiên nướng Sapa hấp dẫn này, hãy ghé qua quán nướng Sapa ở đường Nguyễn Khang để lựa chọn và thiết kế riêng cho mình một mẹt nhé.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày