Vỡ cống nước khiến đường bị ngập nặng suốt từ đêm hôm qua đến trưa nay vẫn chưa rút khiến cả khu dân cư bị đảo lộn, nhiều ô tô và xe máy bị chết máy la liệt.
Cơn mưa lớn xuất hiện ở trung tâm thành phố và lân cận khiến nhiều tuyến đường bị ngập nặng. Đáng chú ý đây là trận ngập đầu tiên trong năm tại tuyến phố này.
Người dân có biệt thự ở khu vực Thảo Điền phải gồng mình chống ngập bằng cách dùng nhiều miếng ván chắn trước cửa hoặc đóng kín cổng và dùng nhiều vật dụng ngăn không cho nước vào căn biệt thự.
Cơn mưa như trút nước kéo dài hơn 1 tiếng khiến một số tuyến đường ở trung tâm Sài Gòn lại biến thành sông. Trong khi các phương tiện gồng mình vượt qua điểm ngập, thì các em nhỏ lại thích thú bơi giữa phố.
Sau cơn mưa đầu giờ chiều 3/10, một quán cà phê trên đường Hạ Long, thành phố Vũng Tàu đã bất ngờ "ngập" trong nước lũ xối từ trên sườn núi xuống khiến khách hàng phải tháo chạy khỏi quán.
Từ khi bắt gặp cảnh một học sinh mặc chiếc áo dài trượt té giữa dòng nước ngập, ông Diệp Tỷ (SN 1961, ngụ P.2, Q.10) đã tự nguyện dọn rác, thông cống để học sinh và người Sài Gòn không còn phải chịu cảnh lội nước nữa.
Khoảng hơn 16h chiều nay (19/9), Sài Gòn lại đổ trận mưa lớn. Tuy cơn mưa chỉ kéo dài khoảng hơn 1 giờ đồng hồ, nhưng người đi đường phải bật đèn, lội mưa về nhà.