Nữ sinh HV Cảnh sát thi hoa hậu Hoàn vũ: "Mình bỡ ngỡ và choáng ngợp khi được mọi người quan tâm đến thế!"

Lê Ái - Ảnh: Quý Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 00:05 18/08/2017

Khi biết tin Nguyễn Bảo Ngọc (sinh năm 1998) đang theo học ngành Tư pháp Hình sự tại Học viện Cảnh sát nhân dân, đăng ký tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ năm 2017 thì nhiều sự quan tâm đã đổ dồn về phía cô bạn.

Tất tần tật những câu chuyện xoay quanh cuộc sống sinh hoạt và học tập của những bạn trẻ trưởng thành trong khối ngành An ninh luôn là đề tài thu hút được sự quan tâm của cộng đồng.

Có lẽ cũng vì vậy mà khi biết tin Nguyễn Bảo Ngọc (sinh năm 1998) đang theo học ngành Tư pháp Hình sự tại Học viện Cảnh sát nhân dân, đăng ký tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ năm 2017 thì nhiều sự quan tâm đã đổ dồn về phía cô bạn.

Những hình ảnh xinh đẹp của cô bạn sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân khiến người xem chú ý. Càng đặc biệt hơn nữa khi cô ấy chính là thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ 2017.

Bảo Ngọc trong mắt mọi người là cô nàng 19 tuổi trong sáng, dễ thương, lối suy nghĩ chín chắn cùng một cung cách ứng xử chừng mực. Theo học khối trường An ninh với những kỷ luật thép, Bảo Ngọc vẫn phát huy được thế mạnh của bản thân trong các môn nghệ thuật như đàn tranh, hát và múa và gần đây là thử sức trong vai trò MC dẫn dắt nhiều chương trình tại Học viện.

Để hiểu thêm về cuộc sống và câu chuyện của Bảo Ngọc trước khi quyết định trở thành thí sinh của Hoa hậu Hoàn Vũ năm 2017, chúng ta hãy cùng trò chuyện với cô bạn nhé!

Nguyễn Bảo Ngọc

Sinh năm 1998
Tại: Hà Nội

  • 12 năm liền là học sinh Khá, Giỏi của trường THPT Việt Đức

  • Giải Nhì HSG môn Địa cấp trường

  • Giải Khuyến khích HSG cấp cụm Hoàn Kiếm - Hai Bà Trưng

Chào Bảo Ngọc, khi xem tin tức về bạn, mọi người đều bị thu hút bởi tên ngành học mà bạn đang theo đuổi rất oai, Tư pháp Hình sự. Bạn có thể cho mọi người biết đó là một ngành như thế nào không?

Theo mình được biết ngành Tư pháp Hình sự thuộc khoa Luật. Các sinh viên như mình sẽ tập trung học về các bộ Luật. Sau này ra trường, các bạn có thể làm việc ở các Tòa án, Viện kiểm sát.

Ở trường, mình cũng phải rèn luyện và tuân thủ kỷ cương của nhà trường như các bạn khác. Tuy nhiên ngành học chuyên về Luật chứ không chuyên về nghiệp vụ nên mình không học bắn súng dù vẫn phải dậy sớm để rèn luyện như bình thường.

Nữ sinh HV Cảnh sát thi hoa hậu Hoàn vũ: Mình bỡ ngỡ và choáng ngợp khi được mọi người quan tâm đến thế! - Ảnh 4.

Bảo Ngọc có gương mặt rất nữ tính và phúc hậu.

Đời sống sinh viên của Bảo Ngọc có điều gì đặc biệt hơn so với nhưng bạn trẻ khác?

Mình ở ký túc xá trong trường. Sinh viên không được tự ý ra ngoài. Bọn mình tập thể dục lúc 5h sáng mỗi ngày. Kết thúc thể dục buổi sáng mình sẽ về phòng chuẩn bị quần áo sách vở để điểm danh lúc 7h kém15. Sau đó thì chuẩn bị đi học. 11h trưa bọn mình sẽ học xong và ăn cơm sau. Từ 13h đến 17h lại vào học tiếp. Ở trường bọn mình thường chỉ có sáng là điểm danh cố định còn buổi chiều tối có thể điểm danh bất cứ lúc nào nên lúc nào cũng phải chuẩn bị tâm thế để điểm danh. Mọi thứ ngày nào cũng diễn ra đều răm rắp như thế!

Cô bạn cao 1m69 cùng số đo ba vòng lần lượt là 87-62-90.

Bảo Ngọc thấy bản thân mình trước và sau khi vào Học viện Cảnh sát có gì khác biệt?

Chà, khác nhiều như bạn. Khi vào trường mình sinh hoạt điều độ hơn so với lúc ở nhà. Thời gian ăn ngủ, sinh hoạt ngày nào cũng đều đều như vậy nên tạo thành thói quen. Sau mỗi buổi tập luyện mệt, mình ăn nhiều hơn để đảm bảo đủ sức khoẻ cho những hoạt động tiếp theo nên thời gian đầu cũng có tăng cân một chút, đến khi quen rồi thì lại trở lại vóc dáng như trước. Sinh hoạt đúng giờ nên sức khoẻ và tinh thần của mình lúc nào cũng ở trạng thái 100% năng suất hoạt động hết.

Từng tham gia Hoa hậu Hoàn Vũ năm 2016 và vào được top 30, bước ra từ cuộc thi ấy, bạn học được những gì?

Mình cảm thấy rất là may mắn khi trong suốt chặng đường đồng hành với cuộc thi đã không có bất kỳ sự cố nào xảy ra, ở đó cũng không có cạnh tranh nào quá lớn cả. Tất cả mọi người đều hoà đồng, đoàn kết với nhau nên mình mới có động lực để tham gia cuộc thi năm nay nè. Hy vọng những cảm nhận đó vẫn không đổi trong mình ở lần trở lại.

Nữ sinh HV Cảnh sát thi hoa hậu Hoàn vũ: Mình bỡ ngỡ và choáng ngợp khi được mọi người quan tâm đến thế! - Ảnh 6.

Bảo Ngọc từng đỗ Học viện Âm nhạc Quốc Gia từ khi học lớp 7.

Bảo Ngọc từng chia sẻ mình rất tự tin ở khả năng múa, hát, đàn tranh khi bước vào cuộc thi. Vậy những năng khiếu này bạn đã có từ khi nào và phát triển chúng ra sao?

Từ khi mình 5 tuổi, mẹ đã cho mình đi sinh hoạt tại Trung tâm Văn hóa quận Ba Đình. Lúc đó, mình được học hát và múa. Đến năm mình học lớp 6, mẹ đã cho mình đi học đàn tranh tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, còn lên lớp 7 thì mình đỗ vào Học viện âm Nhạc Quốc gia Việt Nam. Mặc dù hiện tại mình không còn học hay tham gia nghệ thuật nữa nhưng đó vẫn là niềm đam mê lớn trong cuộc đời mình. Thỉnh thoảng, mình vẫn trau dồi niềm đam mê đó bằng cách tham gia các chương trình do nhà trường tổ chức.

Trong câu chuyện của bạn mình thấy hình ảnh của người mẹ xuất hiện rất nhiều, bạn có muốn chia sẻ về bà không?

Mẹ là người có ảnh hưởng lớn nhất với cuộc sống của mình. Mẹ đã hướng cho mình mọi con đường đi, mọi bước tiến của mình ở hiện tại đều có hình bóng cũng như sự hỗ trợ động viên từ mẹ. Có thể nói, mình được như bây giờ cũng là nhờ mẹ.

Cô bạn đã gác lại đam mê âm nhạc để theo đuổi ước mơ vào Học viện Cảnh sát.

Được chú ý trước thềm cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ 2017 có mang đến cho bạn áp lực nào không?

Mình cảm thấy rất là bỡ ngỡ và choáng ngợp khi được mọi người quan tâm đến thế. Tuy nhiên cũng có nhiều lời nói không hay bên tai khiến mình cảm thấy buồn lòng. Dù thế nào đi nữa, mình tự nhủ sẽ lấy những ý kiến đó để làm động lực cho bản thân cố gắng hơn nữa trong cuộc thi này.

Bạn đã chuẩn bị những gì để tham gia cuộc thi lần này?

Mình đã rút kinh nghiệm từ cuộc thi trước còn lại chắc là tuỳ may mắn sẽ mỉm cười với ai!

Nếu được giải cao trong cuộc thi lần này, và có một nhãn hàng muốn bạn làm đại sứ thương thiệu cho họ. Tuy nhiên, yêu cầu của họ lại trái với quy định của trường. Bạn sẽ xử lý việc đó như thế nào?

Mình sẽ vẫn từ chối nhãn hàng đó và tuân thủ quy định, nội quy của nhà trường. Chắc chắn là như vậy rồi!

Nữ sinh HV Cảnh sát thi hoa hậu Hoàn vũ: Mình bỡ ngỡ và choáng ngợp khi được mọi người quan tâm đến thế! - Ảnh 8.

9X là người chừng mực, khiêm tốn, dễ gây thiện cảm với người đối diện.

Quá trình tham gia cuộc thi có khiến bạn gặp khó khăn gì trong việc học không?

Khi đi thi, mình sẽ phải trì hoãn việc học. Sau khi cuộc thi kết thúc mình mới quay trở lại được và mình phải học căng hơn các bạn gấp 2 lần để đuổi kịp chương trình.

Cảm ơn Bảo Ngọc đã có những chia sẻ rất chân thành. Chúc bạn gặp nhiều may mắn khi đến với "đấu trường nhan sắc" lần này!

Những hình ảnh cực nữ tính của Bảo Ngọc khiến nhiều người tin cô sẽ giành được thứ hạng cao trong cuộc thi lần này.