Nữ du khách người Anh bị kỳ đà ăn thịt trên "đảo chết" ở Thái Lan

Skye, Theo Thời Đại 14:20 30/06/2017

Cảnh sát địa phương còn cho biết, khi tìm thấy cô Elise Dallemange, 30 tuổi treo cổ trong một cánh rừng tại đảo Koh Tao, Thái Lan, thi thể cô đã bị "kỳ đà ăn mất một nửa".

Theo Mirror đưa tin, người mẹ của nữ du khách xinh đẹp, nạn nhân mới nhất tử vong trên một hòn đảo nổi tiếng vì những vụ giết người, tự tử tại Thái Lan, đã không thể tin được con gái mình treo cổ tự vẫn.

Elise Dallemange, 30 tuổi được tìm thấy trong một cánh rừng trên đảo Koh Tao, Thái Lan, với phần thi thể được cảnh sát miêu tả là "bị kỳ đà ăn mất một nửa". Vụ việc được phát giác 8 ngày sau khi Elise nói cô ấy sẽ trở về nhà tại Bỉ.

Nữ du khách người Anh bị kỳ đà ăn thịt trên đảo chết ở Thái Lan  - Ảnh 1.

Nữ du khách 30 tuổi Elise Dallemange, thiệt mạng trên đảo Koh Tao, Thái Lan.

Elise là nạn nhân thứ 7 tử nạn trên đảo Koh Tao trong suốt 3 năm qua; phần lớn các nạn nhân thiệt mạng là du khách Anh. Cảnh sát Thái Lan cho biết Elise đã treo cổ trong rừng nhưng mẹ của cô khăng khăng rằng cái chết của con gái bà có thể do mưu sát hay liên đới tới người khác. 

Trước đây, Elise từng sống tại một trung tâm yoga và tantra gần đảo Koh Phangan trong suốt 2 năm. Được biết, cô có tham gia trong một giáo phái bí mật mà cảnh sát chưa thể tiết lộ.

Theo ghi nhận trên điện thoại, Elise đã gọi cho mẹ mình vào hôm 17/4 trước khi lên tàu ra đảo vào hôm 19/4. Tuy nhiên, không rõ tại sao cô ấy lại đến đảo Koh Tao thay vì tiếp tục hành trình trên đất liền. 

Nữ du khách người Anh bị kỳ đà ăn thịt trên đảo chết ở Thái Lan  - Ảnh 2.

Elise được tìm thấy sau khi tử vong 3 ngày.

8 ngày sau khi Elise mất tích, những người dân địa phương sống gần vịnh Tanote, đảo Koh Tao thấy có gì đó nghi ngờ khi phát hiện một con kỳ đà cứ đi ra đi vào trong khu rừng. Sau khi đi theo, họ đã vô cùng hoảng sợ khi phát hiện thi thể của Elise. Cảnh sát Thái Lan cho biết cô đã treo cổ tự vẫn 3 ngày trước khi được tìm thấy. Tuy nhiên, không có thư tuyệt mệnh hay thông tin gì liên quan tới cái chết. 

Vụ việc đã gây xôn xao dư luận trong và ngoài nước. Mẹ của Elise, cô Michele khẳng định không có lý do gì mà con gái mình lại bay tới Thái Lan để rồi tự tử trong rừng cả. Bà cũng chưa được cảnh sát cho xem bức hình chụp lại hiện trường cảnh tượng treo cổ của con gái mình. 

Nữ du khách người Anh bị kỳ đà ăn thịt trên đảo chết ở Thái Lan  - Ảnh 3.

Đảo Koh Tao, Thái Lan.

Tháng 9/2014, 2 du khách người Anh, Brits Hannah Witheridge và David Miller đã bị giết trên đường đi về khách sạn trên đảo Koh Tao. Tháng 1/2015, Christina Annesley, 23 tuổi đến từ London Anh cũng thiệt mạng sau khi lỡ trộn thuốc kháng sinh uống với rượu.

Năm 2016, Luke Miller - một du khách khác người Anh cũng được tìm thấy chết trong bể bơi mà theo chính quyền địa phương là không có dấu hiệu bị giết hại. Ngoài ra, có nhiều trường hợp khả nghi khác như Valentina Novozhyonov, 23 tuổi mất tích trên đảo mà vẫn chưa được tìm thấy; Dimitri Povse, 29 tuổi người Pháp được cho là tự tử, tuy nhiên có dấu hiệu tay bị trói đằng sau.

Nữ du khách người Anh bị kỳ đà ăn thịt trên đảo chết ở Thái Lan  - Ảnh 4.

Chân dung 2 du khách Anh thiệt mạng trên đảo vào năm 2014.