Nữ bác sĩ bị hành hung trong phòng cấp cứu: "Đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy sợ hãi"

Văn Nguyễn, Theo Thời Đại 19:59 22/08/2017

Mặc dù sự việc đã xảy ra 5 ngày nhưng bác sỹ Hoàng Thị Minh, người bị hành hung tại Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An vẫn còn cảm thấy hoang mang và lo sợ.

Liên quan đến sự việc nữ bác sĩ bị người đàn ông hành hung tại phòng cấp cứu, ngày 22/8, trong buổi làm việc với các cơ quan chức năng, ông Phạm Văn Long, Phó giám đốc Bệnh viên Đa khoa 115 Nghệ An khẳng định, các y bác sĩ hoàn toàn làm đúng quy trình.

Sau khi xảy ra vụ việc, bác sĩ Long đã yêu cầu các nhân viên y tế viết tường trình đúng sự thật, kết hợp phân tích video do camera tại khoa cấp cứu ghi lại để nắm rõ bản chất vụ việc. Đồng thời, bệnh viện cũng đã có báo cáo gửi đại diện Ban Nội chính Tỉnh ủy, Công an tỉnh Nghệ An, Công an TP Vinh và Sở Y tế Nghệ An.

Theo đó, vào khoảng 21h25 ngày 18/8, bệnh nhân Nguyễn Văn Nam bị tai nạn giao thông được đưa vào cấp cứu. Ngay sau đó bác sĩ Hoàng Thị Minh đã tới kiểm tra, sơ cứu vết thương.

Nữ bác sĩ bị hành hung trong phòng cấp cứu: Đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy sợ hãi - Ảnh 1.

Bác sĩ Minh vẫn còn sợ hãi trước sự việc đã xảy ra

Qua kiểm tra các dấu hiệu, chỉ số sinh tồn cho thấy bệnh nhân không gặp nguy cơ tử vong, bác sỹ Minh tiếp tục thực hiện các chỉ định đối với bệnh nhân Nam.

Đến 21h41 cùng ngày, ông Nguyễn Đình Hoàng Thắng, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty Cổ phần Xây lắp Tân Thắng đẩy cửa vào phòng cấp cứu. Ông Thắng chưa hề đến xem tình trạng của nhân viên mình mà chất vấn, nạt nộ bác sĩ Minh. Sau đó, ông Thắng đã hành hung bác sĩ cùng điều dưỡng của bệnh viện.

Liên quan đến vụ việc, bác sĩ Hoàng Thị Minh kể: "Tôi là người đã khám cho bệnh nhân, ra lệnh đi chụp phim và giải thích tình trạng của người bệnh cho những người đi cùng. Lúc này một người đàn ông cao to xuất hiện, tay cầm điện thoại và lớn tiếng hỏi tại sao bệnh nhân vào đã lâu mà không được làm gì. Thấy vậy nên tôi ra giải thích.

Thế nhưng, người này đã chỉ tay vào mặt tôi, chửi bới thô tục và bất ngờ lao vào đánh khiến tôi bị choáng, phải dựa vào tường. Sau đó điều dưỡng Lê Quang Hòa chạy ra can ngăn cũng bị đánh.

Nữ bác sĩ bị hành hung trong phòng cấp cứu: Đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy sợ hãi - Ảnh 2.

Người đánh bác sĩ được xác định là ông Nguyễn Đình Hoàng Thắng, Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng Tân Thắng

Tôi hoảng loạn nép vào góc phòng vì quá sợ hãi, lúc đó tôi không biết chuyện gì xảy ra nữa. Tôi cũng không biết người đánh mình là ai, nhưng chỉ một người đánh tôi thôi", bác sĩ Minh nói.

Bác sĩ Minh khẳng định thêm, theo quy trình tiếp nhận thì bệnh viện không hề yêu cầu phải đóng tiền mới được đưa vào cấp cứu và làm các xét nghiệm, chụp phim...

"Việc nộp viện phí như thế nào đó là việc của phòng tài chính, còn bệnh nhân nhập viện, các bác sỹ vẫn phải tích cực cấp cứu như các bệnh nhân khác. Tôi cũng đã làm hết mình, trường hợp này bệnh nhân tỉnh táo, không nguy kịch", bác sĩ Minh cho hay.

Bác sỹ Minh đã vào làm việc tại khoa cấp cứu của bệnh viện được 2 năm. Chị cũng đã gặp nhiều tình huống người nhà bệnh nhân chửi và đe dọa bác sĩ, điều dưỡng nhưng đây là lần đầu tiên bị đánh: "Mọi việc diễn ra quá bất ngờ, tôi không nghĩ mình bị tát và bị đánh như vậy nên không kịp né tránh. Giờ đây các vết thương đã bớt bầm tím nhưng cứ nghĩ đến tôi vẫn thấy hoảng hốt".

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Đức Trường, Trưởng Công an xã Nghi Phú cho biết, hiện công an xã Nghi Phú và Công an TP Vinh đang tiếp tục xác minh làm rõ, chưa có kết luận xử lý vụ việc nên chưa thể cung cấp thông tin cho báo chí.