Nhóm bạn trẻ tìm kiếm, cứu sống được 4 chú cún mắc kẹt trong chung cư Carina sau vụ hoả hoạn kinh hoàng

K.A, Theo Helino 22:16 25/03/2018

Sau 2 ngày xảy ra vụ cháy, các ngôi nhà tại chung cư Carina vẫn bỏ trống, nhận được thông tin của các hộ dân kêu gọi tìm kiếm những chú chó bị thất lạc trong quá trình sơ tán, một nhóm bạn trẻ đã cùng nhau đi khắp các toà nhà để cứu những chú cún bị mắc kẹt.

Hai ngày sau khi xảy ra vụ cháy kinh hoàng khiến 13 người chết tại toà chung cư Carina (Quận 8, TP. HCM), nhiều hộ dân vẫn chưa được quay trở lại căn hộ của mình.

Nguyên nhân là bởi hai block A và B của chung cư vẫn đang được lực lượng cảnh sát điều tra, viện kiểm sát, cảnh sát PCCC phong tỏa để điều tra nguyên nhân và đảm bảo tài sản của cư dân không bị mất cắp.

Trước đó, do quá hoảng loạn khi vụ cháy xảy ra, vậy nên, nhiều người dân đã không kịp mang theo đồ đạc, tài sản và cả những chú cún cưng.

Sốt ruột và lo lắng không biết tình hình của những chú cún cưng hiện giờ ra sao, nhiều hộ dân đã liên tục đăng tải thông tin tìm kiếm, nhờ giúp đỡ.

Đọc được những dòng chia sẻ trên, một nhóm bạn trẻ đã thu thập thông tin, tổ chức tìm kiếm khắp các tầng của toà nhà để kịp thời cứu giúp những chú chó bị mắc kẹt trở về với gia đình mình. Chỉ trong 1 buổi sáng, nhóm bạn trẻ đã tìm được 4 chú chó trong tình trạng đói khát và kịp thời cứu chữa.

Thông tin về việc cứu giúp và tìm kiếm chủ nhân của các chú chó đáng thương sau khi được đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Nhóm bạn trẻ tìm kiếm, cứu sống được 4 chú cún mắc kẹt trong chung cư Carina sau vụ hoả hoạn kinh hoàng - Ảnh 1.

Đoạn chia sẻ trên mạng xã hội sau khi tìm kiếm được những chú chó bị mắc kẹt trong chung cư. Ảnh chụp màn hình

Trên trang cá nhân, tài khoản L.Q.S chia sẻ:

"Sáng nay theo lời các bạn cho thông tin, cũng như các anh cứu hộ cho biết thêm thông tin, bên mình kết hợp với hội #saigontime qua chung cư Carina lên các tầng trên cao, tìm được 4 bé bên block B. Mấy bé rất tội nghiệp đói và khát, mình đã đưa mấy bé về nhà đang cho ăn và chăm sóc.

Hiện tụi mình còn chưa được lên nhiều tầng trên, đang xin phép các anh cho lên để tìm thêm các bé! Bạn nào còn thêm thông tin hoặc chủ của các bé còn kẹt trong chung cư Carina chia sẻ cho mình biết thêm".

Ngay sau khi đoạn chia sẻ trên được đăng tải lên mạng xã hội đã nhanh chóng nhận được hàng loạt bình luận và chia sẻ của cộng đồng mạng, mong muốn các chú cún nhanh chóng tìm được chủ nhân của mình.

4 chú chó được nhóm bạn trẻ đưa xuống khỏi toà nhà. Clip: Lê Quang Sĩ

Trao đổi với bạn Quang Sĩ - người đăng tải dòng chia sẻ trên đồng thời cũng là thành viên của nhóm cứu hộ, chung tay tìm kiếm các chú chó bị mắc kẹt cho biết, "Nhóm mình đọc được thông tin tìm kiếm các chú chó tại toàn nhà B nên đã xin phép vào trong toà nhà và tìm được 4 bé cún. Hiện tại mình đang chăm sóc 4 bé ở nhà, và nhờ sự chia sẻ của mọi người nên mình cũng đã tìm được chủ của chúng. Ngay khi biết tin, chủ của chú chó đã liên hệ lại với mình ngay nhưng do bận công việc nên nhờ mình chăm sóc và họ sẽ qua đón vào ngày mai".

Kể lại quá trình tìm kiếm các chú chó, Quang Sĩ cho hay, "Khi vào phòng thấy mấy bé sợ. hoảng loạn. Một số chú chó thì nằm mệt vì thiếu nước và thức ăn do vậy tụi mình có cho ăn và uống nước trong lúc đưa các bé cún xuống dưới".

Nhóm bạn trẻ tìm kiếm, cứu sống được 4 chú cún mắc kẹt trong chung cư Carina sau vụ hoả hoạn kinh hoàng - Ảnh 3.

Những chú chó được cho ăn và uống nước sau hai ngày mắc kẹt trong chung cư

Bên cạnh đó, anh Sĩ cũng cho biết trước đó anh cũng đã tìm được một em có tên Tina sau khi đọc được thông tin Tina bị mắc kẹt trong khu nhà A, và chủ của chú chó cũng đã đón về trong sáng nay.

Sau khi tìm kiếm được những chú chó, anh Sĩ cho biết cả nhóm vẫn đang tiếp tục thu thập thông tin, và cố gắng tìm kiếm tại các tầng block A- B, "Bọn mình tìm từ tầng cao nhất đến tầng hầm để có thể kịp thời đưa những chú chó xuống dưới. Tuy nhiên, một số ngôi nhà bị niêm phong, nên dù có nghe thấy tiếng chó sủa bên trong nhưng tụi mình cũng chưa thể tiếp cận được".

Anh Quang Sĩ cũng chia sẻ thêm, "Mình là người yêu thương các chú chó như các bạn khác, nên sau khi đọc được thông tin có các chú chó bị mắc kẹt sau vụ cháy thì đã bỏ hết tất cả đi vào chung cư xin vào trong đêm đó. Tuy nhiên vào trong những tầng không còn đèn, leo qua mấy cái tầng hầm cảm giác cũng sợ, nhưng thương các chú chó và mong có thể tìm lại cún cưng cho các hộ dân trong khu chung cư nên cả nhóm đã cố gắng hết sức. Dù kiếm và tìm không được nhiều nhưng đó cũng là niềm vui của mình và đã làm hết sức, và khả năng có thể".