Nhìn trường nhà người ta làm lễ tốt nghiệp này, không phải ở Tây đâu, ngay giữa Hà Nội mình đấy!

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 17:30 23/09/2019

Phong cách lễ tốt nghiệp của trường Đại học Anh Quốc Việt Nam – British University Vietnam (BUV) , ngôi trường có campus triệu đô hẳn cũng khác xa với thông thường: Sang chảnh - Đẳng cấp - Thân thiện - Ấm cúng.

Nhìn trường nhà người ta làm lễ tốt nghiệp này, không phải ở Tây đâu, ngay giữa Hà Nội mình đấy! - Ảnh 1.

Cuối tuần vừa rồi, trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) đã tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng cho các bạn sinh viên khóa tốt nghiệp 2019. Cả khóa sinh viên với đội ngũ giáo viên nước ngoài, trong khuôn viên một ngôi trường bạc tỷ trị giá 25 triệu USD cho giai đoạn đầu và 70 triệu USD cho các giai đoạn tiếp theo (khoảng 1627 tỷ đồng) ở khu Ecopark đã mang đến một khung cảnh đúng kiểu "trường nhà người ta" mà bạn thường gặp trong các bộ phim Âu Mỹ.

Nhìn trường nhà người ta làm lễ tốt nghiệp này, không phải ở Tây đâu, ngay giữa Hà Nội mình đấy! - Ảnh 2.

Các bạn sinh viên tốt nghiệp năm nay đến từ các chuyên ngành như Quản trị Du lịch, Quản trị Marketing, Quản trị Kinh doanh Quốc tế… Đây là toàn bộ các bạn sinh viên của khóa.

Ai cũng được mặc đẹp hệt như một buổi lễ ở châu Âu. Mà cũng đúng, BUV là ngôi trường có đội ngũ giảng viên 100% nước ngoài và có chương trình học của hai ngôi trường danh tiếng của Anh là Đại học Staffordshire và Đại học London nên nhìn các bạn ấy ở Việt Nam mà hệt như đang ở Anh vậy.

Nhìn trường nhà người ta làm lễ tốt nghiệp này, không phải ở Tây đâu, ngay giữa Hà Nội mình đấy! - Ảnh 3.

Đội ngũ giáo viên và ban lãnh đạo BUV tham gia lễ tốt nghiệp chia vui cùng các em học sinh. Có ai nhìn khung cảnh này và nhớ đến bộ truyện Harry Potter với các "thầy phù thuỷ" mặc áo choàng dài không? Buổi lễ còn có sự tham dự của Ngài Steph Lysaght, Phó Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương Quốc Anh tại Việt Nam.

Nhìn trường nhà người ta làm lễ tốt nghiệp này, không phải ở Tây đâu, ngay giữa Hà Nội mình đấy! - Ảnh 4.

Còn Sir Graeme Davies – Nguyên hiệu trưởng trường Đại học London cho biết: "Đây là lần thứ 25 tôi tới Hà Nội và tôi vẫn không ngừng yêu thành phố này. Tôi tự hào vì mối quan hệ 10 năm cùng BUV và cho rằng đây là một sự hợp tác rất hiệu quả". Ông tin rằng, Đại học London đã góp phần đào tạo nên một lực lượng lao động ưu tú, chất lượng ngay tại Việt Nam.

Nhìn trường nhà người ta làm lễ tốt nghiệp này, không phải ở Tây đâu, ngay giữa Hà Nội mình đấy! - Ảnh 5.

Buổi lễ tốt nghiệp ấm cúng, sang trọng diễn ra trong khoảng 2 tiếng, với lần lượt những phát biểu của hiệu trưởng trường BUV, đại diện hai trường đại học hợp tác, đại diện Đại sứ quán Anh tại Việt Nam. Các thầy cô dành nhiều lời khen ngợi vì các bạn đã có thể "vượt" qua được một chương trình đào tạo chuẩn quốc tế. Có thể bạn chưa biết, BUV được Đại sứ quán Anh tại Việt Nam vinh danh là mô hình hợp tác thành công giữa Anh Quốc và Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục bậc đại học.

Nhìn trường nhà người ta làm lễ tốt nghiệp này, không phải ở Tây đâu, ngay giữa Hà Nội mình đấy! - Ảnh 6.

Sinh viên Lê Yến Linh phát biểu cảm ơn thầy cô và BUV đã mang đến một chương trình đào tạo chất lượng, cảm ơn bố mẹ và cả các bạn học đã cùng nhau đồng hành trong 3 năm qua. Không hổ danh là quán quân Học bổng Hoàng tử Andrew, Công tước xứ York (học bổng toàn phần học tại BUV), Yến Linh có màn phát biểu tiếng Anh cực hay, tràn đầy năng lượng và được cả hội trường tán thưởng.

Nhìn trường nhà người ta làm lễ tốt nghiệp này, không phải ở Tây đâu, ngay giữa Hà Nội mình đấy! - Ảnh 7.

Cùng thời điểm với buổi lễ tốt nghiệp là lễ trao học bổng Hoàng tử Andrew, Công tước xứ York và các gói học bổng toàn phần, bán phần cho các bạn tân sinh viên nhập học năm nay.

Chương trình trao bằng tốt nghiệp của BUV diễn ra sang trọng, nhưng không kém phần ấm cúng trong những tiếng cười hạnh phúc của các bạn trẻ khi đã hoàn thành một cột mốc quan trọng của cuộc đời và niềm tự hào của các bậc cha mẹ khi con mình vừa mở cánh cửa đầu tiên dẫn đến thành công. Tin vui với thầy cô và đội ngũ BUV là phần lớn các bạn sinh viên tốt nghiệp đều đã tìm được công việc yêu thích và chính thức trở thành đội ngũ lao động trẻ tài năng từ tháng 7, dù hôm nay mới là ngày nhận bằng tốt nghiệp chính thức. Theo thông tin từ nhà trường, 100% sinh viên tốt nghiệp BUV có việc làm hoặc học tiếp lên cao học trong vòng 3 tháng sau khi tốt nghiệp.

Nhìn trường nhà người ta làm lễ tốt nghiệp này, không phải ở Tây đâu, ngay giữa Hà Nội mình đấy! - Ảnh 8.

Gia đình của bạn sinh viên có bố là người Hàn - Kim Sang Hoon chụp ảnh kỷ niệm cũng thầy giáo.

Làm lễ tốt nghiệp xong còn được ăn tiệc nhẹ nữa. Đúng là trường quốc tế nên cái gì cũng xịn sò ghê. BUV vừa chuyển về cơ sở Ecopark đẹp như tranh vẽ từ năm ngoái và sẽ tiếp tục mở rộng quy mô giảng dạy. Nếu bạn đang là sinh viên cấp 3 thì hãy tham khảo ngôi trường quốc tế ngay tại nước mình nhé!

Nhìn trường nhà người ta làm lễ tốt nghiệp này, không phải ở Tây đâu, ngay giữa Hà Nội mình đấy! - Ảnh 9.


Đại học Anh Quốc Việt Nam-British University Vietnam (BUV) được thành lập từ mối quan hệ hợp tác giữa 2 chính phủ Việt Nam và Anh Quốc. BUV hợp tác với Staffordshire University và University of London với chương trình đào tạo và bằng cấp từ hai ngôi trường Anh Quốc này.

BUV mang đến một môi trường học tập quốc tế ngay tại Việt Nam với cơ sở mới tại khu đô thị Ecopark, tổng diện tích 6,5 ha với những phòng học được trang bị công nghệ tối tân như phòng X-space, công nghệ thu chụp bài giảng nhằm hỗ trợ sinh viên trong quá trình nghiên cứu. Bên cạnh đó, sinh viên còn được trải nghiệm không gian tự học, giải trí khi 1/3 tổng diện tích khu phức hợp được dành để phục vụ cho việc học tập tự do…

Hằng năm, sinh viên có cơ hội nhận học bổng Hoàng tử Andrew, Công tước xứ York có giá trị lên tới trên 700.000.000VND học tại BUV. Xem thêm thông tin tại đây: www.buv.edu.vn.