Nhân chứng bàng hoàng kể lại khoảnh khắc lốc xoáy ập đến, làm 21 người thương vong: “Mọi người chui vào đống rác, đè lên nhau, về đến nhà tôi mới biết mình còn sống”

Long Quyền, Theo Tổ Quốc 11:45 11/06/2020

Cơn lốc xoáy xảy ra vào chiều ngày 10/6 tại xã Trung Mỹ (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) khiến 3 người tử vong, 18 người khác bị thương. Theo người dân chứng kiến vụ việc cho biết, thời điểm xảy ra lốc xoáy có khoảng 100 công nhân đang làm việc, mọi người đều hoảng loạn la hét thất thanh.

Chiều ngày 10/6, một trận lốc xoáy bất ngờ ập đến làm đổ sập một nhà xưởng của công ty TNHH Một Thành Viên Kiều Thi Junma có cơ sở tại xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Vụ việc khiến 3 người chết và 18 người bị thương.

Ghi nhận vào sáng ngày 11/6, tại hiện trường xảy ra vụ lốc xoáy kinh hoàng, nơi đây đã bị biến thành đống đổ nát, tan hoang.

Nhân chứng bàng hoàng kể lại khoảnh khắc lốc xoáy ập đến, làm 21 người thương vong: “Mọi người chui vào đống rác, đè lên nhau, về đến nhà tôi mới biết mình còn sống” - Ảnh 1.

Con đường dẫn vào nơi xảy ra vụ việc, nhiều người dân vẫn chưa hết sợ hãi sau sự việc.

Nhiều người dân nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng, sợ hãi sau vụ việc. Mọi người chưa từng chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đến vậy xảy ra tại nơi mình sinh sống, làm việc.

Trao đổi với chúng tôi, chị Đoàn Thị Hương công nhân tại khâu chọn ván, nơi công ty xảy ra vụ lốc xoáy bàng hoàng cho biết, bản thân chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng và sợ hãi đến vậy.

"Lúc xảy ra sự việc thì ca làm của chúng tôi đang chuẩn bị nghỉ, mọi người quét dọn để về thì bỗng nhiên nhìn ngoài khe cửa có lốc xoáy mà không ai chạy kịp. Mọi người đều chạy tán loạn nhưng hoảng quá không biết thoát ra kiểu gì.

Nhân chứng bàng hoàng kể lại khoảnh khắc lốc xoáy ập đến, làm 21 người thương vong: “Mọi người chui vào đống rác, đè lên nhau, về đến nhà tôi mới biết mình còn sống” - Ảnh 2.

Khung cảnh tan hoang sau cơn lốc xoáy.

Nhân chứng bàng hoàng kể lại khoảnh khắc lốc xoáy ập đến, làm 21 người thương vong: “Mọi người chui vào đống rác, đè lên nhau, về đến nhà tôi mới biết mình còn sống” - Ảnh 3.

Cơn lốc biến nơi đây thành đống phế thải trơ trụi.

Trong giây lát, trước mắt tôi chỉ còn là đống đổ nát sập xuống. Lúc đó chỉ biết cào rác che lên người để tránh bị tôn bay vào người, vừa cào vừa khóc, cứ nghĩ là mình đã chết hẳn rồi không thể nào sống được", chị Hương chia sẻ.

Theo chị Hương cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, ca làm của chị có 13 người. Cơn lốc ập đến bất ngờ khiến mọi người không ai kịp chạy ra ngoài và cố nằm xuống vùi rác lên người để thoát nạn.

"Nằm xuống rồi thì thấy dưới chân có người nhưng lúc đó cũng không biết là ai nữa, chỉ nghe thấy tiếng gào khóc. Hoảng loạn lắm, người thì chui trong đống rác, người nằm đè lên nhau, về đến nhà tôi mới biết mình còn sống", chị Hương sợ hãi kể lại.

Nhân chứng bàng hoàng kể lại khoảnh khắc lốc xoáy ập đến, làm 21 người thương vong: “Mọi người chui vào đống rác, đè lên nhau, về đến nhà tôi mới biết mình còn sống” - Ảnh 4.

Chị Hương sợ hãi nhớ lại vụ việc.

Nhân chứng bàng hoàng kể lại khoảnh khắc lốc xoáy ập đến, làm 21 người thương vong: “Mọi người chui vào đống rác, đè lên nhau, về đến nhà tôi mới biết mình còn sống” - Ảnh 5.

Cơn lốc ập đến quá bất ngờ khiến những công nhân bên trong nhà xưởng không kịp chạy ra ngoài.

Cũng là một trong những người chứng kiến cơn lốc "tử thần" ập tới, bà Hoàng Thị Lan, cũng không kịp chạy thoát và bị thương ở cánh tay, vết thương do vật gì gây ra thì bà không thể nhớ nổi.

"Lúc đó khoảng 18h chiều, chúng tôi đang làm thì thấy ván gỗ ở ngoài bay tứ tung, mọi thứ bị cuốn lên theo vòng xoáy rồi cuốn luôn cả 5 chị em tôi vào đống rác. Lốc quét qua chắc chỉ khoảng 30 giây, tôi đứng cách một cậu công nhân khác có mấy mét mà không chạy kịp ra ngoài. Toàn bộ nhà xưởng bị kéo đổ, tôn bay khắp nơi. Chúng tôi tưởng hôm qua đã chết ở đây", bà Lan sợ hãi nói.

Khi cơn lốc đi qua, bà Lan mở mắt ra thì thấy tay sưng vù, đau nhức: "Tôi tưởng là gãy tay, thằng em tôi thì đầu chảy máu, tôi vội bảo nó cởi áo ra cuốn tạm vào đầu để cầm máu. Còn đứa em thì cũng bị tôn với sắt bay va vào sườn và tay", bà Lan chia sẻ.

Nhân chứng bàng hoàng kể lại khoảnh khắc lốc xoáy ập đến, làm 21 người thương vong: “Mọi người chui vào đống rác, đè lên nhau, về đến nhà tôi mới biết mình còn sống” - Ảnh 6.

Các miếng tôn lớn bị lốc cuốn.

Nhân chứng bàng hoàng kể lại khoảnh khắc lốc xoáy ập đến, làm 21 người thương vong: “Mọi người chui vào đống rác, đè lên nhau, về đến nhà tôi mới biết mình còn sống” - Ảnh 7.

Lốc xoáy cũng cuốn văng các miếng tôn bay ra khắp nơi quanh khu vực.

Theo các công nhân tại công ty gỗ này cho biết, xưởng gỗ rộng khoảng 3.000 m2. Thời điểm xảy ra lốc xoáy có khoảng 100 công nhân đang làm việc bên trong.

Cơn lốc xoáy cũng làm một số nhà dân quanh khu vực bị ảnh hưởng, chị Chu Thị Tám một người dân sinh sống cạnh hiện trường cho biết, trước thời điểm xảy ra lốc xoáy, thời tiết đổ mưa rất lớn.

"Mưa giảm một chút thì gió nổi lên, mái tôn, ván gỗ bay như lá cây lên trời. Mấy chục công nhân đang ăn ca chạy sang nhà tôi để trú. Có mấy người bị tôn đập vào đầu chảy máu. Nhà tôi cách xưởng mấy chục bước chân nhưng may không vào "luồng", gió không làm tốc mái", chị Tám chia sẻ.

Như đã đưa tin, vụ việc xảy ra vào 18h chiều ngày 10/6, tại một công ty gỗ trên địa bàn xã Trung Mỹ, (huyện Bình Xuyên). Vào khoảng thời gian trên, thời tiết bất ngờ đổ mưa lớn và xuất hiện cơn lốc xoáy.

Trao đổi với chúng tôi vào tối 10/6, ông Trương Văn Đào, Chủ tịch UBND xã Trung Mỹ, (huyện Bình Xuyên), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc lốc xoáy làm sập xưởng một công ty gỗ khiến 3 người tử vong, khoảng 20 người khác bị thương.

"Bắt đầu mưa thì lốc xoáy xuất hiện, cơn lốc quá mạnh làm sập phần mái tôn nhà xưởng của một công ty gỗ ép. Vụ việc làm 3 người tử vong, khoảng 20 người khác bị thương đã được đưa đi bệnh viện tỉnh cấp cứu", vị lãnh đạo UBND xã Trung Mỹ thông tin.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày