Nhà sách Cá Chép - "huyền thoại" một thời của Hà Nội sắp đóng cửa, nhiều người rủ nhau ghé thăm để chào tạm biệt

H. Trang, ảnh: Quý Nguyễn, thiết kế: Thuỷ Tiên, Theo Trí Thức Trẻ 17:35 30/07/2022

Tấm bảng “Chào tạm biệt” treo trước cửa nhà sách khiến nhiều người Hà Nội không khỏi tiếc nuối còn tranh thủ đến lưu giữ lại kỷ niệm cuối trước khi chính thức chia tay người bạn này.

Đối với những người yêu sách ở Hà Nội, cái tên “Cá Chép” không còn xa lạ gì. Nhà sách Cá Chép tọa lạc tại 115 Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, có thể nói nơi đây đã trở thành điểm dừng chân quen thuộc của những người yêu sách, là không gian văn hóa đọc được yêu mến, gắn liền với biết bao kỷ niệm của nhiều gia đình và các bạn trẻ.

Với không gian rộng lớn, được chia làm 4 tầng, mỗi tầng có các tiện ích khác nhau như một tổ hợp gồm có cả sách, cà phê và triển lãm nghệ thuật. Sự xuất hiện của nhà sách Cá Chép tại Hà Nội vào năm 2017 đã khiến cộng đồng những người yêu sách ráo riết chào đón, bởi thật khó để có thể tìm được một không gian xinh xắn, hiện đại và tiện nghi như thế này.

Nhà sách Cá Chép với không gian hiện đại, trẻ trung

Sau 5 năm xây dựng và phát triển tại Hà Nội, thì gần gần đây trên trang fanpage chính thức của Nhà sách Cá Chép đã đưa ra thông báo khép lại hành trình tại Thủ đô của mình kể từ tháng 8/2022, khiến nhiều người không khỏi bất ngờ và tiếc nuối. Vậy là chỉ còn vài ngày nữa thôi nhà sách này sẽ trở thành kỷ niệm 1 thời của Hà Nội.

Nhà sách Cá Chép - huyền thoại một thời của Hà Nội sắp đóng cửa, nhiều người rủ nhau ghé thăm để chào tạm biệt - Ảnh 2.

Từ khi biết sắp phải chia tay với Cá Chép, rất nhiều người Hà Nội, từ trẻ đến già, đều đã rủ nhau đến lưu giữ những kỷ niệm cuối với nhà sách này. Để tri ân khách hàng đã ủng hộ suốt quãng thời gian qua, nhà sách sách cũng triển khai nhiều ưu đãi cho các vị khách đến mua sách trực tiếp tại cửa hàng.

Rất nhiều vị khách ghé đến trải nghiệm những ngày cuối cùng của nhà sách tại Hà Nội

Nhà sách tri ân đến khách hàn với khuyến mãi lớn cho tất cả các loại sách

Đứng trước khoảnh khắc đếm từng ngày nói lời chào tạm biệt, không ít người đã bày tỏ sự tiếc nuối với việc đóng cửa của Cá Chép Hà Nội.

- "Nghe tin đường sách Lý Thường Kiệt ở Hà Nội tạm dừng hoạt động không rõ ngày mở lại và mới đây Nhà sách Cá Chép Hà Nội cũng đóng cửa mà mình thương người yêu sách ở Thủ đô quá. Tiệm sách đã ít giờ còn thi nhau đóng của thì người yêu sách biết tìm nơi nào để tới mỗi khi nhớ sách đây?"

- " Rất yêu không gian nơi đây, yêu tầng sách có tủ sách cũ, từng quyển sách được bọc trong nilon giữ gìn cẩn thận, thấy cả tuổi thơ của mình ở đó, thấy sự trân trọng với từng quyển sách. Mong rằng trong tương lai Cá chép hóa rồng sẽ quay về với Hà Nội."

- "Tạm biệt những buổi tối ra nhà sách xem đủ các loại, mê mẩn mà chỉ dám thò tay mua một hai cuốn. Nhà sách Cá Chép là một phần ký ức rất đẹp những ngày sinh viên của mình."

- "Một cánh cửa nhỏ khép lại để đúc kết kinh nghiệm và sáng tạo cho các cánh cửa còn lại. Trân trọng và luôn đón nhận những tâm huyết mà Nhà sách Cá Chép đã làm cho khách hàng."

- "Tuổi trẻ của biết bao người, Cá Chép hóa rồng nhé. Đợi các bạn trở lại."

https://kenh14.vn/nha-sach-ca-chep-huyen-thoai-mot-thoi-cua-ha-noi-sap-dong-cua-nhieu-nguoi-ru-nhau-ghe-tham-de-chao-tam-biet-20220730152622379.chn