Người thừa kế hãng hàng không Korean Air xuất hiện tại sân bay, cúi đầu xin lỗi sau vụ bê bối hất nước vào mặt nhân viên

HANA, Theo Helino 19:10 16/04/2018

Vừa đáp xuống sân bay Incheon, Hàn Quốc vào ngày 15/4 vừa qua sau chuyến du lịch tới Việt Nam, bà Cho Hyun-min - người thừa kế của hãng hàng không Korean Air đã phải cúi gằm mặt xuống trước bê bối lạm dụng chức quyền với cấp dưới gây chấn động xứ sở Kim Chi vào tuần trước.

Cho Huyn - min, con gái thứ 2 của chủ tịch tập đoàn hàng không quốc gia Korean Air đã trở lại Hàn Quốc vào chủ nhật (ngày 15/4) vừa qua với khuôn mặt cúi gằm sau scandal hất nước vào mặt nhân viên quản lý bộ phận quảng cáo của hãng này vào tuần trước.

Bà Cho, phó chủ tịch cấp cao đồng thời là giám đốc điều hành của hãng này, đã đáp xuống sân bay quốc tế Incheon vào lúc 5h26 phút sáng này trên chuyến bay KE464 sau chuyến du lịch ở Việt Nam trước đó.

Tại sân bay, bà đã cúi đầu xin lỗi về hành vi "ngu ngốc" mà mình đã gây ra. Tuy nhiên, bà Cho chỉ thừa nhận đã đẩy người nhân viên nhưng không hất nước vào mặt anh ta.

Người thừa kế hãng hàng không Korean Air xuất hiện tại sân bay, cúi đầu xin lỗi sau vụ bê bối hất nước vào mặt nhân viên - Ảnh 1.

Hình ảnh bà Cho Hyun-min, phó chủ tịch cấp cao của hãng hàng không quốc gia Hàn Quốc Korean Air, cúi gằm đầu sau khi đáp xuống sân bay quốc tế Incheon tại Seoul vào chủ nhật vừa qua.

Trước đó, vào ngày 14/4 vừa qua, cảnh sát địa phương đã bắt đầu tiến hành điều tra sơ bộ đối với vị giám đốc của hãng hàng không Korean Air này sau khi có thông tin rằng bà Cho đã quát mắng và hất nước vào mặt một nhân viên trong buổi họp vào ngày 16/3. Mà nguyên nhân là vì bà Cho Hyun-min đã cảm thấy tức giận khi nam nhân viên phụ trách quảng cáo của hãng không trả lời đúng câu hỏi của bà về chiến dịch quảng cáo tại thị trường Anh. 

Những cáo buộc đối với bà Cho đầu tiên xuất hiện trên Blind, một app di động tại Hàn Quốc, nơi mà những nhân viên có thể viết và chia sẻ các bài viết nặc danh khiếu nại những vấn đề liên quan đến công việc. 

Trước sức ép từ truyền thông và dư luận, hãng hàng không Korean Air sau đó đã thừa nhận vụ việc trên nhưng phủ nhận cáo buộc tấn công người khác. Theo đó, bà Cho chỉ ném cốc nước xuống đất mà không phải hất vào mặt ai cả. Mặc dù vậy, bà Cho đã công khai xin lỗi về hành động "ngu ngốc" của mình trên Facebook vào ngày 12/4 vừa qua nhưng vẫn không được công chúng Hàn Quốc chấp nhận.

Lời xin lỗi được đăng công khai trên trang Facebook cá nhân của bà, tuy nhiên không được công chúng Hàn Quốc chấp nhận.

Hiện tại, cảnh sát sẽ nghiêm túc xem xét về việc bà Cho có lạm quyền chức vụ hay vi phạm bất cứ luật nào mà truyền thông đã nêu ra trước đó hay không. 

Tuy nhiên, vụ việc càng có chiều hướng nghiêm trọng sau khi một đoạn clip audio được tiết lộ trên tờ Oh my news vào ngày 14/4 cho thấy một người phụ nữ, được cho là bà Cho, đang la hét và mắng nhiếc nhân viên trong công ty. Dù hãng Korean Air nói rằng họ không thể xác nhận giọng nói trong đoạn băng có phải là của bà Cho hay không.

Người thừa kế hãng hàng không Korean Air xuất hiện tại sân bay, cúi đầu xin lỗi sau vụ bê bối hất nước vào mặt nhân viên - Ảnh 3.

Bà Cho Hyun-min là con gái thứ 2 của chủ tịch Cho Yang-ho, tuy nhiên cho đến giờ cha bà vẫn chưa chính thức lên tiếng trước vụ scandal của con gái.

Bà Cho Hyun-min là người thừa kề chính thức của hãng hàng không Korean Air đồng thời là em gái của Cho Hyun-ah, người từng bị bắt giam vào năm 2014 với tội danh vi phạm an toàn hàng không, vì buộc chuyến bay New York - Seoul sắp cất cánh ngày 5/12/2014 phải quay lại cổng xuất phát và hạ cánh trễ 11 phút. Căn nguyên vụ việc xuất phát từ việc một tiếp viên phục vụ cho bà hạt mắc ca trong gói thay vì đổ ra đĩa.

Scandal liên quan tới bà cho Hyun-min lần này được gọi là "gap-jil" - một từ tiếng Hàn chuyên dùng để nói về những vụ chèn ép quyền lực của gia tộc Cho đối với những người có vị thế kém hơn mình. Nó cũng một lần nữa đã cho thấy sự lạm dụng quyền lực của các tập đoàn kinh tế gia đình đang thống trị nền kinh tế Hàn Quốc. Đồng thời, cũng làm xấu đi hình ảnh của Hanjin Group, tập đoàn sở hữu Korean Air Lines.

Trong vài ngày qua, nhiều công dân Hàn Quốc đã đệ trình hàng chục lá đơn lên Nhà Xanh yêu cầu có những trừng phạt thích đáng đối với hành vi của vị giám đốc họ Cho này. 

(Theo The Korea Herald)