Hất nước vào mặt nhân viên, thiên kim của Korean Air bị netizen Hàn chỉ trích dữ dội vì quá phách lối

HANA, Theo Helino 20:06 14/04/2018

3 năm sau vụ bê bối chấn động Thế giới của cô chị cả gia tộc đứng đầu hãng hàng không quốc gia Korean Air, cô con gái thứ 2 của chủ tịch hãng này tiếp tục nhận chỉ trích dữ dội từ dư luận về hành vi "phách lối" của mình.

Vào ngày 12/4, báo chí Hàn đồng loạt đưa tin vụ việc con gái thứ 2 của chủ tịch hãng hàng không quốc gia Korean Air Cho Hyun Min quát mắng và hất nước vào mặt một nhân viên ngay trong buổi họp mới đây.

Bà Cho Hyun Min, 35 tuổi, người thừa kế của hãng hàng không quốc gia Korean Air, đồng thời là giám đốc điều hành của hãng này, mới đây đã bị buộc tội về hành vi hất nước vào mặt một quản lý cấp dưới trong một cuộc họp của công ty.

Hất nước vào mặt nhân viên, thiên kim của Korean Air bị netizen Hàn chỉ trích dữ dội vì quá phách lối - Ảnh 1.

Bà Cho Hyun Min, người thừa kế của hãng hàng không quốc gia Korean Air đồng thời đồng thời là giám đốc điều hành của hãng này.

Cụ thể, bà Cho vì không hài lòng với màn thuyết trình của một nhân viên công ty về chiến dịch quảng bá của hãng này đã "hét lên và hất nước về phía họ". Thông tin này được đăng tải nặc danh trên diễn đàn của công ty nhưng đã bị xóa ngay sau đó không lâu.

Hãng hàng không này sau đó đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc trên: "Đúng là giám đốc Cho đã hét lên và ném chiếc cốc xuống nền nhà", nhân viên của hãng giải thích với tờ The Korea Times. "Nhưng bà ấy không hất nước vào người quản lý. Hơn nữa ngay sau sự cố chấn động này, bà Cho đã xin lỗi người đó và những người khác có mặt trong cuộc họp".

Tuy nhiên, vụ việc vẫn khiến ông Cho Yang Ho, "ông trùm" của hãng hàng không Korean Air đồng thời là cha của Cho Hyun Min trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận Hàn Quốc sau những thái độ phách lối của cô con gái.

Cũng theo tờ Korea Times, nếu những cáo buộc trên là đúng, bà Cho có thể bị truy tố về hành vi tấn công người khác của mình. Nhưng đến giờ, hãng hàng không vẫn giữ im lặng về vấn đề này.

Sau khi sự việc được đăng tải công khai trên mạng, bà Cho đã gửi lời xin lỗi đến hành vi của mình trên Facebook cá nhân.

"Tôi xin lỗi về hành vi ngu ngốc của mình", bà viết trên Facebook: "Đó là lỗi của tôi khi tôi không thể kiểm soát cảm xúc của mình".

Đây không phải là lần đầu tiên Thế giới được chứng kiến những "trò lố" của gia đình chủ tịch hãng hàng không Korean Air liên quan tới bê bối lạm dụng chức quyền.  

Vào cuối năm 2014, Cho Huyn Ah, 44 tuổi, con gái lớn của chủ tịch hãng hàng không này từng bị truy tố về tội vi phạm luật an ninh hàng không và luật kinh doanh sau khi buộc một chiếc máy bay trở lại cửa xuất phát và đuổi việc tiếp viên trưởng của chuyến bay vì bà được phục vụ hạt mắc ca bằng túi mà thay vì đĩa.

Bà Cho Huyn Ah sau đó đã bị kết án một năm tù giam vì hành vi của mình. Nhưng bà đã được thả tự do 5 tháng sau đó và được bổ nhiệm trở lại làm chủ tịch công ty của công ty KAL Hotel Network, công ty con của Korean cách đây 2 tuần.

Trong khi đó, bà Cho Huyn Min cũng từng dính vào bê bối ngay khi tin nhắn "thề sẽ trả thù" cho chị gái bị tiết lộ và lan truyền trên mạng xã hội.

Một lần nữa, vụ bê bối của Cho Hyun Min đã đẩy làn sóng phẫn nộ lên cao hơn nữa tại Hàn Quốc, nơi mà nền kinh tế bị thâu tóm bởi những tập đoàn Chaebol quyền lực. Các cậu ấm, cô chiêu của những tập đoàn này luôn cư xử ngạo mạn, đòi những đặc quyền trên trời. Khi vướng vào các lùm xùm, họ lại không chịu nhận án phạt hoặc những án phạt cực thấp thông qua dùng tiền và quyền lực để chạy tội.

(Theo SCMP, Nate)