Người thân của phó bí thư xã bị lũ cuốn trôi: Tháng 8 tới đây gia đình dự kiến sẽ tổ chức đám cưới cho cậu con út, vậy mà...

Phương Thảo, Theo Trí Thức Trẻ 13:36 22/07/2018

Theo chia sẻ của em trai ông Đặng Phúc Tài, Phó Bí thư cứu bé trai bị lũ cuốn trôi cho biết, tháng 8 tới đây, gia đình dự kiến sẽ tổ chức đám cưới cho cậu con út nhưng vì bố mất nên có lẽ sẽ phải lùi lại.

Dự định tổ chức cưới vợ cho cậu con trai út vào tháng 8 tới...

Liên quan đến sự việc Phó bị thư xã Nậm Mười bị nước lũ cuốn trôi khi cứu cháu bé, ông Đặng Phúc Tru, em trai ông Tài cho biết, nhà ông Tài có lán chăn lợn ở thôn Bó Sưu gần nhà cháu P.. Rạng sáng ngày 20/7, khi thấy nước lũ tràn về, ông Tài thấy cháu Đặng Hồng P. và cháu Triệu Thị P. đi từ đường vào trong nhà, nơi nước đã ngập lênh láng.

Người thân của phó bị thư xã bị lũ cuốn trôi: Tháng 8 tới đây gia đình dự kiến sẽ tổ chức đám cưới cho cậu con út, vậy mà... - Ảnh 1.

Khu vực sạt lở nơi tìm thấy thi thể ông Tài cách nơi ông bị cuốn trôi 10km.

Lúc này, ông Tài chạy nhanh về phía hai cháu và gọi lớn ngăn lại. Tuy nhiên, lũ về nhanh quá khiến ông Tài và cháu Đặng Hồng P. bị cuốn trôi, cháu Triệu Thị P. bị mắc kẹt được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

"Khi thấy nước lũ cuốn cháu P., anh tôi đã lao vào cứu cháu nhưng lũ về quá nhanh đã cuốn trôi ông Tài và cháu P. cũng như toàn bộ nhà cửa của vợ chồng anh chị Tình", ông Tru nói.

Người thân của phó bị thư xã bị lũ cuốn trôi: Tháng 8 tới đây gia đình dự kiến sẽ tổ chức đám cưới cho cậu con út, vậy mà... - Ảnh 2.

Đoạn đường đi lại toàn bùn đất và ngập nước khiến mọi người khá vất vả.

Ông Tru cho biết thêm, vợ chồng ông Tài sinh được 5 người con trai, cách đây 3 năm, con dâu cả và cháu nội của ông bị TNGT đã qua đời. Tháng 8 tới đây, gia đình dự kiến sẽ tổ chức đám cưới cho cậu con út nhưng vì bố mất nên có lẽ sẽ phải lùi lại.

Cùng chia sẻ về việc ông Đặng Phúc Tài cứu cháu P. khiến ông tử vong, bà Đặng Thị Nhị (bà họ của cháu Đặng Hồng P.) cho hay, sáng 20/7 thấy mưa to sợ lũ về, bố mẹ P. vội gọi cháu lên nhà khác ở trên cao để tránh và di chuyển một số đồ đạc.

Người thân của phó bị thư xã bị lũ cuốn trôi: Tháng 8 tới đây gia đình dự kiến sẽ tổ chức đám cưới cho cậu con út, vậy mà... - Ảnh 3.

Hàng chục người thân phải cáng thi thể ông Tài tiếp tục hành trình về bản vì có nhiều tuyến đường xe máy xúc không thể di chuyển được.

Vừa di chuyển được mấy bước thì bố mẹ P. nghe tiếng gọi thất thanh của ông Tài, Phó bí thư thường trực xã Nậm Mười kêu cháu P. và cháu Triệu Thị P. (15 tuổi, cháu họ ông Tài) chạy ra khỏi nhà vì lũ lớn đang về.

"Trong chớp mắt, dòng lũ ào ào đổ về từ khe suối cuốn trôi tất cả nhà cửa cùng P. và bác Tài, cháu P. may mắn chạy kịp bị thương nhẹ đang được điều trị ở bệnh viện thị xã Nghĩa Lộ", chị Nhị nói.

Theo chị Nhị, từ khi nhận tin con mất, vì quá đau đớn, sức khỏe lại yếu do đang mang bầu bé thứ 2, chị Đặng Thị Mấy (SN 1988), mẹ của P. ngất lên ngất xuống nhiều lần, được mọi người đưa về nhà chị gái cách đó không xa nghỉ ngơi.

Người thân của phó bị thư xã bị lũ cuốn trôi: Tháng 8 tới đây gia đình dự kiến sẽ tổ chức đám cưới cho cậu con út, vậy mà... - Ảnh 4.

Áo quan để chuẩn bị khâm liệm cho ông cũng vất vả di chuyển vào.

Chị Nhị cho biết thêm, P. năm nay lên lớp 2, là đứa trẻ ngoan ngoãn, biết nghe lời bố mẹ, lễ phép được thầy cô bạn bè yêu mến. Năm học lớp 1, P. đạt học sinh giỏi.

Cách đó chừng 2km, trong ngôi nhà nhỏ trên quả đồi nằm ven đường liên thôn, người thân ông Đặng Phúc Tài đau đớn ôm thi thể ông than khóc.

Bà Lý Thị Lai (SN 1978, trú tại xã Nậm Lành, huyện Văn Chấn), thông gia với ông Tài cho biết, ngày 20/7 nhận tin ông Tài mất nhưng do đường bị chia cắt, sáng 21/7, bà cùng chồng mới vào được thôn Làng Cò (xã Nậm Mười) để thăm hỏi.

"Ông Tài là người phúc hậu, thương con quý cháu. Mỗi lần cháu lên nhà ông bà ngoại chơi, bác Tài đều gọi điện hỏi thăm tình hình rồi nhắn cháu chơi mấy hôm rồi về với ông. Ông ấy sống với nhà tôi hết mực tình cảm, nhiệt tình. Hay tin bác mất, hai vợ chồng tôi quyết lên thăm viếng dù đường bị sạt lở, khó đi, nguy hiểm", bà Lai chia sẻ.

Dùng máy xúc và cáng để đưa thi thể phó bí thư xã về nhà truy điệu

Chiều 21/7, người nhà của gia đình ông Đặng Phúc Tài đã xuống xã Sơn Lương đưa thi thể của ông về an táng. Do đường đi lại khó khăn, máy xúc đã đưa ông Tài về một đoạn. Sau đó, người thân của ông Tài đã dùng cáng đi bộ đưa ông về nhà an táng.

Người thân của phó bị thư xã bị lũ cuốn trôi: Tháng 8 tới đây gia đình dự kiến sẽ tổ chức đám cưới cho cậu con út, vậy mà... - Ảnh 5.

Thi thể của ông Đặng Phúc Tài được xe xúc di chuyển một quãng đường từ xã Sơn Lương về Nậm Mười do đường xá bị lũ tàn phá đi lại khó khăn.

Trong chiều 21/7, ông Đỗ Đức Duy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cùng đoàn công tác của tỉnh Yên Bái, lãnh đạo Quân khu II,…đã tới thăm hỏi, động viên, chia sẻ với gia đình bà Bản Thị Lài (SN 1963), vợ ông Tài.

Tại đây, đoàn công tác đã trao số tiền hỗ trợ của UBND tỉnh cho gia đình. Ông Duy động viên bà Lài cùng các con cố gắng vượt qua nỗi đau, lo hậu sự cho chồng và khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định cuộc sống.

Người thân của phó bị thư xã bị lũ cuốn trôi: Tháng 8 tới đây gia đình dự kiến sẽ tổ chức đám cưới cho cậu con út, vậy mà... - Ảnh 6.

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, Đỗ Đức Duy cùng đoàn công tác của tỉnh Yên Bái, lãnh đạo Quân khu II,…đã tới thăm hỏi, động viên, chia sẻ với gia đình bà Bản Thị Lài (SN 1963), vợ ông Tài.

Trước đó, sáng sớm ngày 20/7, Phó bí thư thường trực xã Nậm Mười - Đặng Phúc Tài ngủ ở lán thuộc thôn Bó Sưu, xã Nậm Mười, huyện Văn Chấn, Yên Bái khi phát hiện lũ về đã ra gọi hai cháu gái là Triệu Thị P. (15 tuổi) và Đặng Hồng P. (7 tuổi) đi tránh thì không may lũ ập đến khiến ông và hai cháu bị cuốn trôi.

Hậu quả, ông Tài tử vong và được tìm thấy vào gần trưa ngày 20/7 tại xã Sơn Lương, cách nơi bị cuốn trôi khoảng 10 km đường suối. Cháu Đặng Hồng P. bị mất tích vẫn chưa tìm thấy thi thể.

May mắn cho cháu Triệu Thị P. bị mắc kẹt nên được người dân phát hiện và đưa đi viện điều trị. Hiện tại, sức khỏe cháu P. ổn định.