Bắc và Trung Bộ đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt (từ 37 độ C trở lên). Hà Nội là tâm điểm nắng nóng khi hôm qua lên tới 39 độ C, hôm nay có thể cao hơn. Sau giờ tan tầm, nắng nóng vẫn chưa thuyên giảm nhiều người vẫn phải đóng kín trang phục từ đầu đến chân để tránh nắng rát.
Một người chở hàng dùng thùng cát tông bọc phía ngoài mũ bảo hiểm để tránh nắng
Một nữ công nhân che chắn kín mít mặt bằng khăn, mũ, găng tay, tất và kính khi di chuyển trên đường không để hở một chút nào
Ngay cả nhiều nam thanh niên cũng phải mặc áo chống nắng như của chị em và che kín mặt
Nhiều em học sinh trùm cả áo dài tay lên đầu để tránh cái nóng nực trên 40 độ C
Mỗi khi có việc phải di chuyển ngoài đường người dân đều trùm kín mít từ đầu đến chân
Dù đã xế chiều, nhưng nhiều người vẫn phải mặc những chiếc áo chống nằng thật dày để tránh bị bỏng rát
Nắng nóng vượt ngưỡng 40 độ C, cũng là thời điểm đá lạnh được tiêu thụ nhiều nhất
Bể bơi, hồ Tây và khu vui chơi công viên nước khá đông người tìm đến để làm dịu mát cái nắng nóng. Theo một nhân viên của công viên nước Hồ Tây cho biết: tính đến thời điểm 18h quầy vé đã bán được hơn 4000 vé, tuy là thứ 2 những do nắng nóng nên khá nhiều người kéo đến.
Để chống lại cái nắng nóng của mùa hè, nhiều người dân đã tìm đến hồ Tây để tắm mát.
Khá nhiều trẻ em cũng được người nhà ra đây để vùng vẫy dưới nước
Vào lúc 17h, tại công viên nước Hồ Tây đã khá đông người tới vui chơi, tắm táp.
Vì đây là khu vui chơi gần nhất tại trung tâm thủ đô và giá vé vào cửa sau 17h gần bằng giá vé một bể bơi cao cấp nên thu hút nhiều gia đình và nhóm bạn trẻ tới đây
Theo bộ phận bán vé ở đây cho biết, tuy là thứ 2 đầu tuần nhưng do nắng nóng nên tới 18h ngày 2/7 đã có hơn 4000 lượt vé bán ra.