Ngôi sao bóng rổ Stephen Curry và câu chuyện tình "cọc đi tìm trâu" kéo dài hơn một thập kỷ khiến ai cũng phải ao ước

VƯƠNG HÃN, Theo Trí Thức Trẻ 16:53 14/02/2020

Không chỉ có sự nghiệp bóng rổ đáng mơ ước, Stephen Curry còn khiến không ít CĐV và đồng nghiệp ghen tị bởi cuộc sống hôn nhân hạnh phúc cùng Ayesha Curry. Vậy cả 2 đã đến với nhau thế nào?

Stephen Curry là một trong những ngôi sao hàng đầu của NBA và là tay ném xuất sắc bậc nhất lịch sử giải đấu. Đội trưởng của Warriors đã chinh phục được vô số danh hiệu cao quý và có một sự nghiệp đáng ngưỡng mộ. Thế nhưng Curry không chỉ được yêu thích nhờ tài năng bóng rổ mà còn bởi lối sống giản dị và mộc mạc của mình. Anh và Ayesha Curry chính là hình mẫu cho một gia đình hạnh phúc tại NBA. Vậy cả 2 đã quen biết nhau ra sao?

Ngôi sao bóng rổ Stephen Curry và câu chuyện tình cọc đi tìm trâu kéo dài hơn một thập kỷ khiến ai cũng phải ao ước - Ảnh 1.

Curry và Ayesha là một trong những gia đình đẹp nhất ở NBA.

Curry và Ayesha lần đầu gặp nhau vào năm 2002 sau khi anh và gia đình trở về quê nhà Charlotte từ Canada sau 3 năm sinh sống do cha anh, ông Dell Curry chuyển đến chơi bóng cho Toronto Raptors. Curry khi đó 14 tuổi đã gia nhập nhóm thiếu niên của nhà thờ Central Church of God và tại đây anh đã gặp Ayesha.

Chuyển đến Canada, Curry đã gia nhập nhóm thiếu niên của nhà thờ Central Church of God và tại đây anh đã gặp Ayesha. Nữ diễn viên người Mỹ gốc Canada là người "cảm nắng" trước khi biết Curry là một đồng hương và yêu mọi loại kẹo trên đời giống mình. Dù cả 2 ít khi trò chuyện với nhau, thế nhưng cô bé Ayesha vẫn luôn biết cách "thả thính" đối tượng của mình.

"Tôi đã bắn một vài tín hiệu sang cho anh ấy. Tuy vậy, tôi cảm thấy rất xấu hổ và không dám nói điều gì. Tôi không dám đưa kẹo cho Curry và chỉ nhờ người khác mang tới cho anh ấy, sau đó tôi nhanh chóng rời đi", Ayesha kể lại ngày đầu gặp nhau. Từ đó, cả hai đã bắt đầu có những nấc thang đầu tiên cho hành trình hẹn hò sau này.

Ngôi sao bóng rổ Stephen Curry và câu chuyện tình cọc đi tìm trâu kéo dài hơn một thập kỷ khiến ai cũng phải ao ước - Ảnh 2.

Curry và Ayesha đã quen biết nhau kể từ khi còn bé.

Sau khi tốt nghiệp trung học, Ayesha đã quyết định chuyển đến Los Angeles để phát triển sự nghiệp diễn xuất của mình. Là một diễn viên có tiềm năng thời điểm đó, Ayesha đã được nhận vào chương trình Arts York ở Canada và tham gia một vài vai khách mời trong series "Hannah Montana" và "Good Luck Charlie" của kênh Disney Channel. Vì công việc bận rộn, Ayesha và Curry không còn nhiều thời gian để nhắn tin và trò chuyện cùng nhau.

Còn Curry, anh tiếp tục theo ở Charlotte, sau khi tốt nghiệp trung học Curry gia nhập đại học Davidson ở bắc Carolina. Vào năm 2008, Curry có màn trình diễn bùng nổ và giúp Davidson tiến đến vòng tứ kết của NCAA năm đó, nhờ thế anh đã được đề cử cho danh hiệu Best Breakout Athlete (vận động viên đột phá nhất) ở lễ trao giải ESPY danh giá tại Los Angeles.

Và trong lần ghé thăm L.A, Curry đã chủ động nhắn tin và mời cô bạn thời trẻ Ayesha đi dạo. Ayesha đồng ý gặp mặt, tuy nhiên chỉ là vì mối quan hệ bạn bè lâu ngay gặp lại. Trưởng thành, Ayesha hiểu hơn về tình yêu, về bản thân cô và đặt ra những nguyên tắc trong chuyện tình cảm. Trong số đó, nguyên tắc quan trong nhất chính là: "Không hẹn hò với cầu thủ".

"Lúc đó tôi còn không biết ESPY là gì. Tôi không thích giới vận động viên vì họ rất ngạo mạn", Ayesha từng chia sẻ.

Chính Curry cũng không thể nhịn cười khi biết điều này. Dẫn dắt một đội vô danh như Davidson vào tứ kết NCAA đã khiến cả nước Mỹ phát sốt và giúp cái tên Curry nổi như cồn. "Thế mà cô ấy thật sự không biết gì cả. Điều đó đem lại cho tôi vài cảm xúc khá mới mẻ", Curry dở khóc dở cười chia sẻ.

Ngôi sao bóng rổ Stephen Curry và câu chuyện tình cọc đi tìm trâu kéo dài hơn một thập kỷ khiến ai cũng phải ao ước - Ảnh 3.

Ông bà ta có câu: "Ghét của nào trời trao của ấy" và nó hoàn toàn đúng trong trường hợp của Ayesha.

Do đang là một sinh viên đại học, Curry không dư dả về tài chính thế nhưng nhà vô địch NBA 3 lần vẫn cố gây ấn tượng với cô bạn thơ ấu của mình bằng cách vét sạch tiền trong túi để mua tặng cô chiếc kính chống nắng Oakland trong lần đầu gặp mặt.

Sau buổi hẹn hò đầu tiên, Ayesha dần thay đổi định kiến về giới cầu thủ. "Anh ấy thật vui tính và đôi khi có phần ngớ ngẫn, khác hẳn với những gì mà tôi hình dung", Ayesha nhớ lại về buổi hẹn đầu tiên. Sau buổi hẹn hò đó, tình cảm của 2 bên phát triển ngày càng tốt hơn. Và cuối cùng sau thời gian dài tìm hiểu, Ayesha đã chủ động tỏ tình với chàng đội trưởng của Warriors, thế nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu từ anh.

"Tôi đã thổ lộ rằng tôi yêu anh ấy, thế nhưng Steph lại bảo anh ấy cũng có cảm tình với tôi nhưng chưa muốn nói ra cho đến khi nào anh ấy chắc chắn về mọi thứ. Tối hôm đó, tôi lái xe về nhà và khóc rất nhiều", Ayesha nhớ lại lần bị Curry từ chối.

Ngôi sao bóng rổ Stephen Curry và câu chuyện tình cọc đi tìm trâu kéo dài hơn một thập kỷ khiến ai cũng phải ao ước - Ảnh 4.

Không phải Curry mà chính Ayesha mới là người tỏ tình trước, thế nhưng kết quả thì không được như ý.

Mặc dù vậy, cả hai vẫn tiếp tục mối quan hệ như những người bạn thân. Với việc cả 2 bên gia đình vốn quen biết nhau từ trước, Curry và Ayesha cũng có nhiều cơ hội để gặp nhau. Và vài tháng sau lời tỏ tình "hụt", trong một đêm giáng sinh lãng mạn, Ayesha đã nhận được lời tỏ tình từ Curry.

"Trong lúc tất cả đang xem phim thì bỗng nhiên anh ấy ghé sát vào tai tôi và thì thầm: "Anh yêu em". Bố mẹ tôi đang ngồi đấy, bố mẹ anh ấy cũng ở đó. Anh chị em chúng tôi đều đang có mặt. Tôi hoảng hồn nhưng vẫn cố tỏ ra là mình ổn và tiếp tục xem phim. Lúc đó tôi hiểu rằng Steph đã sẵn sàng", Ayesha kể lại.

Và sau 8 năm tìm hiểu và hẹn hò, ngày 30/07/2011, cả hai cùng trở về Charlotte, trở về nhà thờ nơi cả 2 lần đầu gặp mặt, tổ chức lễ thành hồn với sự chứng kiến của gia đình và bạn bè 2 bên. Và khi Ayesha bước vào lễ đường, Curry đã thực sự choáng váng.

Ngôi sao bóng rổ Stephen Curry và câu chuyện tình cọc đi tìm trâu kéo dài hơn một thập kỷ khiến ai cũng phải ao ước - Ảnh 5.

Curry vẫn không thể quên cảm giác bối rối khi Ayesha rạng rỡ xuất hiện trước mặt anh.

"Người tổ chức hôn lễ đã nói rằng hãy bình tĩnh nếu như có điều gì đó quá bất ngờ. Thế nhưng, tôi không thể kìm chế được cảm xúc ở thời điểm đó. Đây là những gì tốt nhất trong buổi hôn lễ của tôi. Mãi về sau này, trong đầu của tôi vẫn hiện hữu những hình ảnh đó", Curry bồi hồi nhớ lại.

Sau gần một thập kỷ ở bên nhau, Curry và Ayesha luôn là hình mẫu về một tình yêu đẹp, một gia đình hoàn hảo mà các ngôi sao tại NBA cũng như các VĐV trên thế giới hướng đến. Cả 3 đã có cùng nhau 3 đứa con kháu khỉnh là Jack Curry, Riley Curry, Ryan Curry.

Ngôi sao bóng rổ Stephen Curry và câu chuyện tình cọc đi tìm trâu kéo dài hơn một thập kỷ khiến ai cũng phải ao ước - Ảnh 6.

Với việc không phải tham dự All-Star, Curry sẽ có kỳ Valentine đúng nghĩa đầu tiên cùng Ayesha kể từ năm 2013.

Với việc đang phải điều trị chấn thương và không thể góp mặt ở NBA All-Star năm nay, Curry sẽ có lần đầu tiên sau 6 năm được hưởng không khí Valentine cùng gia đình và cô vợ Ayesha. Hãy chờ xem liệu năm nay, đội trưởng của Warriors sẽ có cách đón Valentine thế nào.