Nghỉ lễ về quê ăn tết, "sen" chi cả vài triệu đồng cho "quàng thượng" ra khách sạn ở tạm

HANA, Theo Helino 09:04 16/02/2018

Có lẽ dịch vụ chăm sóc chuyên nghiệp với không gian sang trọng, cao cấp và sạch sẽ như thế này sẽ là giải pháp hoàn hảo cho những cô cậu chủ lo lắng sẽ cho cuộc sống mèo nhà mình trong thời gia họ trở về quê nhà ăn tết.

Tết đang đuổi đến "sấp mặt" rồi và cả lũ bạn thân cũng đã ào ào về quê ăn tết cùng người thân thì lại có không ít chàng trai cô gái vẫn đang loay hoay ở lại. Vì một nỗi đau đầu mà chỉ người trong cuộc mới thấu thiểu, các "boss" 4 chân sẽ ở đâu trong khi những con "sen" sẽ về quê ăn tết?"

Nghỉ lễ về quê ăn tết, sen chi cả vài triệu đồng cho quàng thượng ra khách sạn ở tạm - Ảnh 1.

Các "boss" sẽ ở đâu khi những con "sen" phải về quê ăn tết?

Và dường như thấu hiểu cho nỗi lo lắng của họ, ở Trung Quốc, một hệ thống nhà nghỉ, khách sạn dành cho mèo đã được dựng lên và hoạt động rầm rộ trong suốt hơn 1 tuần lễ tết.

1 ngày trước khi rời Quảng Châu trở về Thành Đô ăn tết, cô bạn 9X Trương Linh Linh đã đem 2 chú mèo một đực một cái thuộc giống mèo Anh lông ngắn đến khách sạn Miao Miao - một khách sạn dành riêng cho mèo tại khu Bạch Vân. 

Trong nửa tháng tới, hai chú mèo của cô có kỳ nghỉ ngắn tại khách sạn thú cưng cao cấp này, ở đây, các nhân viên chuyên nghiệp sẽ cho chúng ăn, dọn phân, cắt móng, chòi ráy tai, chải lông, thậm chí là được đi tắm bồn với những cánh hoa hồng thả đầy bên trong và được làm spa đầy đủ.

Nghỉ lễ về quê ăn tết, sen chi cả vài triệu đồng cho quàng thượng ra khách sạn ở tạm - Ảnh 2.

Trong những ngày "sen" về quê, các chủ nhân cũng sẽ được trải nghiệm 1 kì nghỉ trong mơ, các nhân viên chuyên nghiệp sẽ cho ăn, dọn phân, cắt móng, chòi ráy tai... theo định kỳ.

Nghỉ lễ về quê ăn tết, sen chi cả vài triệu đồng cho quàng thượng ra khách sạn ở tạm - Ảnh 3.

Thậm chí, các chú mèo sẽ được tắm trong bồn nước sạch với những lát hoa hồng được thả vào trong. Sau đó sẽ được spa.

Mở cửa từ tháng 7 năm ngoái, khách sạn Miao Miao này đã đón tiếp gần 1 nghìn vị khách họ mèo. Thông thường, hầu hết người có khả năng gửi mèo lại đâu đều có điều kiện kinh tế cao, hoặc là những nhân viên văn phòng bận rộn thường phải đi công tác xa, không thể chăm sóc mèo cưng cẩn thận. Trong đó phần lớn là các bạn trẻ thuộc thế hệ 9X. Đặc biệt những ngày giáp tết, số lượng phòng cho mèo bắt đầu hết chỗ. Cả khách sạn có 25 căn "biệt thự" cỡ lớn, 8 căn "biệt thự" cỡ nhỏ và 1 căn cao cấp đều đã được đặt hết.

Nghỉ lễ về quê ăn tết, sen chi cả vài triệu đồng cho quàng thượng ra khách sạn ở tạm - Ảnh 4.

Trong những ngày giáp tết, cả khách sạn với 25 căn "biệt thự" cỡ lớn, 8 căn "biệt thự" cữ nhỏ và 1 căn cao cấp đều đã được đặt hết.

Nửa tháng trước, Trương Linh Linh bắt đầu lên kế hoạch ăn ở cho 2 chú mèo của mình trong thời gian về quê ăn tết. 2 "boss" ấy đều được cô nuôi từ khi còn bé cho đến bây giờ đã hơn 10 tháng tuổi, nên tình cảm giữa họ vô cùng khăng khít. 

Mới đầu, cô muốn mang mèo cùng về nhà, nhưng nhân viên hãng bay cho biết, nếu mang mèo lên máy bay thì sẽ không thể cho chúng ăn trong suốt 6-8 tiếng. Cô quyết định từ bỏ và chuyển sang nhờ vả bạn bè sống tại Quảng Châu chăm sóc. Nhưng vốn nuôi mèo không dễ dàng, bạn bè có thể không đủ kiên nhẫn để chăm sóc chúng được chu đáo. Nên cuối cùng, Trương Linh Linh quyết định gửi 2 "boss" cưng của mình vào khách sạn cao cấp dành riêng cho mèo với hệ thống nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp.

Nghỉ lễ về quê ăn tết, sen chi cả vài triệu đồng cho quàng thượng ra khách sạn ở tạm - Ảnh 5.

Các "Quàng thượng" có thể vui chơi "tẹt ga" trong khách sạn cao cấp.

Linh đặt cho mèo của mình 1 căn "biệt thự" cỡ lớn với diện tích hơn 1,5m vuông. Mỗi căn "biệt thự" ở đây đều được ngăn cách với nhau, mèo của cô gái sẽ không bị ở lẫn với mèo nhà khác. Như vậy, trong nửa tháng tới, Linh Linh sẽ chỉ cần trả khoảng 2000 tệ (khoảng 7 triệu đồng) cho các chi phí cho mèo. Mặc dù giá cả tương đối cao, nhưng so về độ sang trọng, tiện nghi thì cô cảm thấy hoàn toàn hài lòng.

Nghỉ lễ về quê ăn tết, sen chi cả vài triệu đồng cho quàng thượng ra khách sạn ở tạm - Ảnh 6.

…Tại những nhà nghỉ, khách sạn đặc biệt này, những chú mèo sẽ được nằm trong những chiếc ổ cao cấp, sang trọng với đầy đủ tiện nghi như điều hòa, thức ăn, bồn tằm, dịch vụ spa...

Trong khách sạn, các loại thức ăn và ổ phân cho mèo đều được chuẩn bị đầy đủ. Các nhân viên sẽ có nhiệm vụ chăm sóc mèo mỗi ngày, tắm rửa, thay ổ phân và định kỳ khử trùng căn "biệt thự" thì thức ăn cho mèo sẽ được sử dụng giống với ổ ăn ở nhà, để tránh mèo cảm thấy lạ miệng.

Để đảm bảo mèo sẽ khỏe mạnh trong suốt nửa tháng, những chú mèo khi bắt đầu bước vào ngôi nhà chung đều được yêu cầu tiêm thuốc chủng ngừa, tẩy giun, không mắc các bệnh da liễu, truyền nhiễm. Nhưng bỏ qua những điều trên, thứ khiến cô bạn Linh Linh cảm thấy hài lòng nhất chính là trong mỗi căn phòng của mèo đều có gắn 1 chiếc camera độ tinh chỉnh cao có thể quan sát rõ vào ban đêm, do đó cô bạn có thể theo dõi trạng thái của mèo suốt 24h qua điện thoại di động, giúp cô không phải lo lắng cũng như nhớ mèo trong thời gian chia cắt.

Nghỉ lễ về quê ăn tết, sen chi cả vài triệu đồng cho quàng thượng ra khách sạn ở tạm - Ảnh 7.

Trước khi bước vào ngôi nhà chung, mèo sẽ được khử trùng, tiêm thuốc phòng bệnh, tẩy giun...

Nghỉ lễ về quê ăn tết, sen chi cả vài triệu đồng cho quàng thượng ra khách sạn ở tạm - Ảnh 8.

Sau khi chính thức sống ở đây, "Quàng thượng" sẽ trở thành "Hoàng thượng" thực sự.

Nghỉ lễ về quê ăn tết, sen chi cả vài triệu đồng cho quàng thượng ra khách sạn ở tạm - Ảnh 9.

Một đôi vợ chồng đã gửi chú mèo cưng của gia đình vào khách sạn trước khi về nghỉ tết. Hai vợ chồng đã đứng nhìn chú chơi đùa rất lâu trước khi rời đi.

Các "sen" có thể thoải mái chuẩn bi khẩu phần ăn ưa thích mỗi ngày của "boss" hay lưu ý về giờ giấc ăn, ngủ, nghỉ, tắm rửa và giao cho khách sạn. Sau đó, khách sạn sẽ có nhiệm vụ thực hiện đầy đủ các quy trình theo yêu cầu của khá

Hiện tại, khách sạn Miao Miao có tổng cộng 4 nhân viên, đều là những người yêu mèo và có kinh nghiệm nuôi mèo lâu năm. Chị Lưu - 1 nhân viên trong khách sạn cho biết, chị rất thích công việc mình đang làm, bởi vì có thể được chơi đùa cùng những chú mèo đáng yêu bất cứ lúc nào. Dù bố mẹ chị ở quê nhà không thể hiểu được công việc chị làm, cho rằng kiếm tiền nhờ chăm sóc mèo của người khác không phải là nghề lâu dài. 

Nhưng chị Lưu tin tưởng đây sẽ là công việc phù hợp với chị ở thời điểm hiện tại: "Giờ đây có rất nhiều người đối xử tử tế không khác gì người thân với những chú mèo của mình, họ có thể bỏ ra món tiền lớn để đầu tư, chăm sóc thú cưng theo cách mình muốn".

Nghỉ lễ về quê ăn tết, sen chi cả vài triệu đồng cho quàng thượng ra khách sạn ở tạm - Ảnh 10.

Các "sen" có thể chuẩn bị kĩ càng đồ ăn, đồ chơi... mèo của mình thường dùng vào trong túi đồ. Các nhân viên sẽ dựa theo những yêu cầu của họ để chăm sóc đặc biệt dành cho mỗi chú mèo.

Nghỉ lễ về quê ăn tết, sen chi cả vài triệu đồng cho quàng thượng ra khách sạn ở tạm - Ảnh 11.

Khẩu phần ưa thích của 1 chú mèo được sen để lại khách sạn kèm theo giấy nhắn.

Nhờ làm công việc này, chị và các đồng nghiệp đã gặp được rất nhiều giống mèo mình ưa thích, cũng nhận được sự tín nhiệm của các chủ mèo: "Ngoài mặt, công việc này là phục vụ mèo, nhưng thực tế vẫn là phục vụ người. Mèo là loài sinh sống độc lập, có thể tự chăm lo cho bản thân, vậy nên khách sạn làm được càng nghiều, cũng càng khiến mọi người cảm thấy vui vẻ".

Tuy nhiên, công việc này không phải lúc nào cũng hoàn hảo, thậm chí là với người yêu mèo như chị. Không ít lần chị bị mèo cắn, cào trong khi tắm, chơi đùa.

Nghỉ lễ về quê ăn tết, sen chi cả vài triệu đồng cho quàng thượng ra khách sạn ở tạm - Ảnh 12.

Tuy nhiên, công việc này không phải lúc nào cũng hoàn hảo, thậm chí là với người yêu mèo như chị. Không ít lần chị bị mèo cắn, cào trong khi tắm, chơi đùa và chăm sóc cho chúng.