Đang có một công việc ổn định đem lại thu nhập 30 triệu/tháng với vị trí quản lý cho một công ty bất động sản nhưng Hảo vẫn chọn từ bỏ công việc “bàn giấy” để theo nghề làm thợ mộc, quanh năm đục đẽo.
Ngày cuối năm "kiếm ăn" khá khẩm hơn ngày thường, nhưng ngày nhiều cũng chỉ được khoảng 300.000 đồng là cao, đó là lương của những người thợ mộc “di động” trên địa bàn Hà Nội.
Cả Thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc tập trung làm đám cưới vào mùng 2 và 16 âm lịch hàng tháng. Chúng tôi đã có mặt ở đây vào thứ 7 vừa qua (ngày 2/4 âm lịch) để theo người dân chạy "sô" đi ăn cỗ.