Ngay cổng khu chợ "khét tiếng" của Hà Nội có một hàng chè mùa đông đã tồn tại gần 30 năm, chiều chiều qua làm một bát là thấy ấm lòng
Hà Nội mùa đông thì nhất định phải đi ăn bánh trôi tàu và chè sắn. Và nếu vẫn băn khoăn không biết nên ăn ở đâu thì thử tạt qua chợ Hôm mà thử nhé.
- Giữa mùa đông, Sa Pa tuyết đã rơi còn Bà Tân Vlog lại làm thạch để ăn cho nó... mát, lại còn sử dụng loại lá dứa cực "khác người"
- Trời bớt rét không có nghĩa là bớt… thèm ăn: Kỳ Duyên - Minh Triệu tiếp tục rủ nhau “ăn sập” Hà Nội với combo mùa đông part 2
- Hà Nội xuất hiện món lẩu sầu riêng “giật spotlight” mùa đông, nhưng phản ứng của cư dân mạng mới gây hoang mang
Cứ đến mùa đông, dân tình Hà Nội lại háo hức, sôi sục kháo nhau về bao nhiêu món ăn khi trời lạnh. Nào xôi nóng hổi, bát phở chạm vào là ấm tay, bát cháo ăn là ấm lòng... Trong vô vàn những món đó, nhất định không thể thiếu đi những món chè mùa đông, mà 2 món thường được nhắc đến nhiều nhất chính là bánh trôi tàu và chè sắn.
Ở cái đất Hà thành này, hàng bán chè mùa đông bây giờ chẳng thiếu. Người thì thích ăn ở quán nhà bác Phạm Bằng ở Hàng Giầy, người thích ra chè Bốn Mùa ở Hàng Cân cho đông đúc, người lại "lạc trôi" vào tận Bạch Mai để ăn ở gánh bánh trôi tàu nhân thịt lúc nào cũng xếp hàng... Trong số đó, cũng có rất nhiều người rủ nhau qua hàng chè lâu đời nằm ngay cổng chợ Hôm trên đường Trần Xuân Soạn - hàng chè cũng đã tồn tại tới gần 30 năm, thay đổi cùng với Hà Nội suốt rất nhiều năm tháng...
Ngay cổng khu chợ "khét tiếng" của Hà Nội có một hàng chè mùa đông đã tồn tại gần 30 năm, chiều chiều qua làm một bát là thấy ấm lòng
Ngay đầu đường Trần Xuân Soạn rẽ vào từ phố Huế, ở ngay cổng chợ chất đầy những lọ sấu ngâm, thấp thoáng bên cạnh chính là hàng chè của cô Nhung, mà người ta vẫn hay gọi tắt bằng cái tên: Nhung chè.
Vào mùa đông, cô thường bán bánh trôi tàu và chè sắn, nhiều lúc lạnh hơn, khách yêu cầu thì cô còn nấu thêm chè bà cốt, chè đậu đen... Vào mùa hè, cô chuyển sang bán các món chè lạnh, chè thập cẩm...
Những ngày này, khi Hà Nội trở lạnh vào đông, các món chè nóng của cô lại bắt đầu đắt khách. Đa số khách hàng đến đây đều rất yêu thích bánh trôi tàu và chè sắn.
Bánh trôi được cô nặn ngay tại đó, cứ hết mẻ này lại thoăn thoắt nặn một mẻ mới rồi thả vào nồi nước đường. Bánh trôi "ba chìm bảy nổi", đủ độ chín là sẽ nổi lên. Nồi bánh được nấu liên tục cả ngày để đảm bảo độ nóng.
Bánh trôi ở đây có 2 loại nhân là đậu xanh và vừng đen. Nếu nhân đậu xanh ăn thơm nhẹ thì vừng đen lại rất bùi. So với nhiều hàng khác, bánh trôi tàu ở đây có độ ngọt nhẹ hơn nên dễ ăn và lâu bị ngán.
Chè sắn được cô Nhung chuẩn bị và nấu sẵn từ trước. Tuy nhiên nồi chè cũng được đặt trên bếp với lửa nhỏ liu riu để giữ đủ độ nóng mà không bị cháy. Thỉnh thoảng, cô lại phải đảo lại để chè không bén xuống đáy nồi.
Sắn nấu trong đường nhưng bở và bùi chứ không hề bị cứng. Phần đường nấu với bột dẻo quánh, trong suốt, bao bọc lấy từng miếng sắn. Độ ngọt của đường khi ăn với sắn trở nên vừa vặn chứ không ngọt quá, cũng không bị nhạt quá.
Mỗi bát bánh trôi có giá 20k, còn chè sẵn có giá là 15k. Bên cạnh ngồi ăn ngay tại chỗ, cô cũng bán cả chè mang về.
Nhung chè - chè sắn, bánh trôi tàu
Địa chỉ: cổng chợ Hôm mặt đường Trần Xuân Soạn, đối diện 81 - 83 Trần Xuân Soạn
Thời gian bán: 9h - 19h















