Nam thanh niên lái xe phân khối lớn lên tiếng thanh minh sau khi bị "ném đá" vì cố tình chặn đầu ô tô chở người đi cấp cứu

Thục Hạnh, Theo Helino 16:31 26/12/2018

Sau khi nhận nhiều "gạch đá" từ cộng đồng mạng, nam thanh niên lái xe phân khối lớn đã lên tiếng giải thích mình không hề biết xe ô tô phía sau chở người bệnh, sau khi được tài xế ô tô thông báo thì đã nhanh chóng nhường đường.

Những ngày qua, đoạn clip ghi lại sự việc nam thanh niên chở theo bạn gái trên xe phân khối lớn, không chịu nhường đường cho ô tô chở người bệnh đi cấp cứu bất chấp tín hiệu xin ưu tiên xuất hiện trên Facebook khiến nhiều người phẫn nộ.

Liên quan đến sự việc trên, mới đây, 1 nam thanh niên tên T. tự nhận mình là người lái chiếc xe phân khối lớn trong đoạn clip đã lên tiếng thanh minh, giải thích.

Clip: Nam thanh niên chạy xe phân khối lớn chặn trước đầu xe ô tô chở người bệnh đi cấp cứu - Nguồn: Facebook

Theo thông tin trên trang Thế giới trẻ, anh T. đã đăng tải bài viết khá dài trong một group của cộng đồng chơi xe, cho biết mình không cố tình cản trở chiếc ô tô chở người bệnh, sau khi được nhắc nhở thì ngay lập tức đã nhường đường.

"Xin chào anh em. Lời đầu tiên mình xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng tới anh em đi phân khối lớn.

Mình là người điều khiển chiếc xe gây bão mấy hôm qua. Mình xin đứng ở góc độ của mình để giải thích cho anh em có cái nhìn khách quan.

Chuyện là tối thứ bảy đang đi trên đường chạy xe về nhà mình có đi ngang qua Quận 1 thì gặp anh B.D (tài xế xe ô tô - PV). Mình đi trước anh D. đang đi bình thường thì nghe phía sau ai bóp còi kêu um sùm, bóp liên tục.

Lúc đầu mình không phản ứng gì tuy nhiên một hồi sau anh D. vẫn bóp. Mình hơi bực nên đứng lại xem có chuyện gì không. Ngoái đầu lại thì thấy anh D. đang chở người nhà đi cấp cứu, mình quay đầu đi ngay.

Thứ nhất: Mình đi trước anh D. Anh D. chạy xe dân dụng, mình không biết anh D. chở người đi cấp cứu. Nếu biết mình sẽ nhanh chóng nhường đường cho anh.

Thứ hai: Anh D. đi xe dân dụng mà bóp còi như thế thì không riêng gì mình mà mọi người cũng sẽ thấy không thoải mái (mọi người xem clip cũng thấy).

Thứ ba: Đường Nguyễn Trãi không thể chạy nhanh được, nhất là tối thứ Bảy. Mình không có ý cản trở ai cả, mình chỉ đi đúng và an toàn cho mình, cho mọi người.

Đó là những gì mình gặp phải hôm đó ở góc độ của mình. Mong mọi người có cái nhìn nhiều chiều về vấn đề" - Anh T. chia sẻ trên MXH.

Nam thanh niên lái xe phân khối lớn lên tiếng thanh minh sau khi bị ném đá vì cố tình chặn đầu ô tô chở người đi cấp cứu - Ảnh 2.

Chiếc xe máy của anh T. chặn trước đầu ô tô - Ảnh cắt từ clip.

Anh T. cũng cho biết thêm, sau đó anh đã chủ động liên hệ với anh B.D là tài xế xe ô tô, chủ động xin lỗi anh D. cùng gia đình. Mọi việc đã được 2 bên xử lý ổn thỏa.

"Sau sự việc mình đã chủ động liên hệ với anh D. để giải thích và xin lỗi anh cùng gia đình. Anh D. đã chấp nhận lời xin lỗi và xóa bài đăng" - Anh T. thông tin.

Nam thanh niên lái xe phân khối lớn lên tiếng thanh minh sau khi bị ném đá vì cố tình chặn đầu ô tô chở người đi cấp cứu - Ảnh 3.

Không chỉ đi chặn trước đầu ô tô, chiếc xe phân khối lớn còn có đoạn dừng hẳn lại - Ảnh cắt từ clip.

Ngay sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, lời trần tình của anh T. đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Trước sự giải thích của anh, nhiều người cho rằng đó là 1 lý do khá hợp lý bởi chiếc ô tô chở người đi cấp cứu không phải xe chuyên dụng, việc chiếc xe chỉ bấm còi, nháy đèn không thể khiến tất cả những người xung quanh biết được sự việc.

Bạn Q.A bình luận: "Trong trường hợp đó mình cũng không thể biết được chiếc xe đang chở người đi bệnh viện vì đó có phải xe cứu thương đâu. Trên đường thỉnh thoảng vẫn có người bấm còi inh ỏi, lấn đường người khác mà".

"Đôi bên đã giải quyết xong rồi thì thôi, chỉ là hiểu lầm không ai sai cả. Nhưng anh bạn lần sau nhắc nhở bạn gái đội mũ bảo hiểm nhé, anh bảo đi đúng để an toàn mà cô gái không có đội mũ thế kia, chẳng an toàn chút nào" - anh N.H.B viết.

Tuy nhiên, không ít người khác lại không ủng hộ lời giải thích của anh T. Các ý kiến được đưa ra có thể kể đến như trong đoạn clip, anh T. không hề có phản ứng hay động thái nhường đường dù cho được tài xế ô tô nhắc nhở hồi lâu. 

Anh D.T nêu ý kiến: "Tôi xem clip thấy anh tài xế ô tô mở cửa nhắc, hồi lâu sau mới thấy anh moto này chạy xe đi. Hơn nữa ô tô người ta đã nháy đèn, bấm còi đoạn đường dài như thế, không chở người bệnh thì cũng có việc quan trọng. Anh cứ chặn trước đầu xe người ta chẳng khác nào thách thức".

Trước đó, tối 22/12, đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh niên điều khiển xe máy phân khối lớn, bất chấp tiếng còi của ô tô chở người bệnh đi cấp cứu nhưng vẫn không chịu nhường đường được đăng tải lên Facebook khiến nhiều người bức xúc.

Đoạn clip được tài khoản có tên D.B đăng tải, cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 21h tối 22/12 tại TP.HCM.

Hình ảnh được ghi nhận qua đoạn clip cho thấy, nam thanh niên chạy xe phân khối lớn, phía sau có chở bạn gái không đội mũ bảo hiểm chặn đầu chiếc ô tô. Mặc cho tài xế ô tô liên tục bấm còi, ra tín hiệu xin nhường đường thế nhưng thanh niên này vẫn tiếp tục chạy phía trước không cho ô tô vượt lên.

Thậm chí, thanh niên này còn dừng giữa đường, chặn trước đầu ô tô. Quá bức xúc, tài xế ô tô hạ cửa kính quát lớn: "Mày làm gì thế mày, xe đang chở người đi cấp cứu đó!". Tuy nhiên dường như thanh niên này vẫn không hề có phản ứng, di chuyển một đoạn đường nữa anh ta mới nhường lại phần đường cho xe ô tô lưu thông.

Tổng hợp