Vpop bùng phát clip ca nhạc "giường chiếu"

PLXH, Theo 11:21 22/09/2010

Nhạc Việt càng ngày càng nhiều cảnh nóng kiểu 90%, 80% khoả thân và đang ôm nhau mê man hạnh phúc trên chiếc giường trải ga trắng muốt…

Những “cảnh nóng” táo bạo…

Không quá khó khăn khi tìm mua một CD âm nhạc hiện nay của những ca sĩ thị trường mà không có mấy cảnh phòng the, khoả thân…Táo bạo nhất trên thị trường âm nhạc hiện nay chắc phải kể đến gã đàn ông quyến rũ Mr Đàm. Chàng ca sĩ này tự tin đến mức khẳng định rằng năm chàng 60 tuổi, chàng vẫn có nhiều “chiêu” để lôi cuốn khán giả.

Chẳng biết “chiêu” của Mr Đàm 20 năm sau sẽ thế nào? Nhưng điều mọi người nhìn thấy hiện tại thì Đàm Vĩnh Hưng khá thoáng và cởi mở khi quay những clip âm nhạc có nội dung liên quan đến chuyện phòng the.


Cảnh nóng được cho là táo bạo của Mr Đàm và Lý Nhã Kỳ

Trong video clip Ngày không bình yên, một nguồn tin cho biết sau khi mời ca sĩ Mỹ Tâm sắm vai nữ chính bất thành, Mr Đàm đã thuyết phục được nữ diễn viên Lý Nhã Kỳ đóng clip phòng the “như thật” khiến nhiều khán giả choáng về mức chơi trội của chàng ca sĩ U40 này. Clip của Mr Đàm kể về chuyện “lạc” mất tình yêu và hồi tưởng lại chuyện tình đã qua.

Nhưng có nhất thiết chuyện tình yêu và những hồi tưởng ấy đều diễn ra trên giường ngủ, phòng tắm? Lý Nhã Kỳ đã diễn rất tốt và rất gợi cảm với những khung hình nóng bỏng bên Mr Đàm. Nhưng giá trị đích thực của clip âm nhạc này nằm ở đâu? Điều ấy chỉ có Mr Đàm, người nghĩ ra “chiêu” câu khách này là hiểu rõ nhất.

Video clip Ngàn lần khắc tên em của chàng ca sĩ Cao Thái Sơn cũng diễn tả chuyện tình yêu đã là quá vãng. Vẫn mô típ quen thuộc, clip ghi lại những hình ảnh từ ngày hai người bắt đầu quen nhau và trúng tiếng sét ái tình rồi có những màn ái ân khá nóng bỏng trên chiếc giường ngủ. Và khi chia tay, chàng trai cô đơn hụt hẫng khi đi đâu cũng đụng chạm phải hình ảnh của người yêu một thời gắn bó.


Nhiều câu chuyện tình trong âm nhạc Việt đều xảy ra trên giường???

Điều khiến khán giả thắc mắc là gương mặt của Ngô Kiến Huy quá trẻ, làm sao đã đủ chiều sâu để thể hiện ca khúc nội tâm, dằn vặt như thế?

Bị chê nhiều nhất là video clip Giả vờ yêu của Ngô Kiến Huy và hotgirl Sam. Nội dung câu chuyện là lời tâm sự của người chồng khi đã không còn tình yêu với vợ, chính vì cứ “chịu đựng” nhau nên chuyện tình ái vì thế cũng nhạt dần. Điều khiến khán giả thắc mắc là gương mặt của Ngô Kiến Huy quá trẻ, làm sao đã đủ chiều sâu để thể hiện ca khúc nội tâm, dằn vặt như thế


Pha "ướt át" giữa Triệu Hoàng, Midu khiến nhiều teen mắt tròn mắt dẹt...

Sự góp mặt của “tình nhân” âm nhạc…

Không quá khó khăn khi nhận ra trong những video clip âm nhạc “nóng bỏng” này đều có sự góp mặt của những hogirl đình đám trong làng giải trí Việt: Sam, Midu, Lý Nhã Kỳ

Điều dễ dàng nhận thấy, góp phần tạo nên sức hút trong những video clip của những ca sĩ nói trên là những hot girl có vẻ đẹp trong sáng, sexy gợi cảm khi vào vai những tình nhân rất “ngọt” trong âm nhạc. Sự góp mặt này tạo nên thành công rất lớn về mặt hình ảnh vì nhan sắc của họ đều đã được công chúng biết đến.

Nhưng có lẽ, lợi dụng tối đa những ưu thế của những hotgirl nên các đạo diễn và ca sĩ thực hiện video clip này đã sử dụng quá đà những cảnh ái ân, giường chiếu. Những gì thực hiện kiểu “đại chúng” thường khó tìm được một bản sắc riêng. Trong âm nhạc cũng không ngoại lệ.

Việc đóng một video clip âm nhạc sẽ khác nhiều nếu đóng một bộ phim tâm lý xã hội với những pha tình cảm ướt át. Để vào vai “tình nhân” trong video clip âm nhạc dài chừng 5-6 phút, đạo diễn chỉ cần chăm chút tốt những góc quay sao cho đẹp, ấn tượng và diễn viên cố gắng “sống” trong không khí ca khúc dài 5 phút ấy là đã hoàn thành sứ mệnh. Tuy nhiên, không giống như “phim nóng”, video clip “nóng” khó lọt mắt người thưởng thức hơn vì thời gian chỉ có từ 5-6 phút nhưng những cảnh nóng ấy phải được “diễn” phù hợp với nội dung bài hát và bối cảnh câu chuyện.


Chuyện tình âm nhạc của Ngô Kiến Huy cũng diễn ra trên giường...

Khuyến khích teen chuyện…giường chiếu!

Điều nguy hiểm khi những video clip âm nhạc đầy rẫy cảnh phòng the hiện nay chính là đối tượng thưởng thức. Vì đặc thù âm nhạc nên đối tượng khán giả của họ là những gương mặt tuổi teen. Vì thần tượng ca sĩ mà họ coi những câu chuyện tình trong video clip là có thật ở ngoài đời. Chính vì ảnh hưởng đấy, nên việc teen coi nhẹ chuyện “chăn gối” trước hôn nhân cũng không có gì đáng ngạc nhiên!

Bênh vực ca sĩ Ngô Kiến Huy, bạn đọc Hà Minh tỏ ra bất bình: “Anh Ngô Kiến Huy là số một. Cảnh trong giả vờ yêu có gì đâu mà nóng, cũng bình thường thôi nhận xét như vậy là khắt khe quá rồi”.

Một khán giả có nickname Người vô hình nói: “Muốn chê ai thì chê, muốn khen ai thì khen, nhưng không được chê anh Ngô Kiến Huy.

Trước những ý kiến phẫn nộ vì cảnh “giường chiếu” quá nhiều trong các video clip âm nhạc, bạn đọc có tên Huyền Phạm tỏ ra khá bình thản: “Chung quy lại cũng do nhận thức của mõi người thôi, ca sĩ hát thì phải có người nghe, quay clip phải có người xem, nếu bật lên mà thấy cảnh nóng có quyền tắt đi, nhưng tò mò muốn xem thì đấy lại là ý thức của con người. Xem phim xxx không xấu, hoặc clip có cảnh nóng không xấu, nó chỉ xấu khi anh áp dụng vào cuộc sống”.

Nhiều ca sĩ, đạo diễn âm nhạc khi thực hiện những video clip này, chắc họ chỉ quan tâm đến lợi nhuận và những giá trị trước mắt. Liệu có ai nghĩ đến những hậu quả của những khán giả đã và đang kì vọng vào họ như những thần tượng đẹp đẽ? Tương lai của họ sẽ đi về đâu nếu bắt chước thần tượng cảnh “giường chiếu” khi đang ở độ tuổi cắp sách đến trường???